24 giờ ở Thành phố thẳng đứng

24 giờ ở Thành phố thẳng đứng

Thứ Hai, 21/10/2019 - 06:00

Ms. An Nhiên là cô gái xinh đẹp, bản lĩnh và sành điệu. Sau khi hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ tại Anh Quốc, cô đầu quân cho một tập đoàn truyền thông lớn nhất nhì tại Hà Nội và giữ vị trí Giám đốc sáng tạo danh giá.

Mặc dù rất yêu công việc, nhưng điều kiện làm việc hằng ngày lại là một rào cản không nhỏ với An Nhiên. Cô hay nói vui, rằng mỗi ngày đến công ty như một chuyến đi… phượt, sáng “thức dậy ở một nơi xa”, còn chiều chẳng khác gì “đi thật xa để trở về”. Công việc của một Giám đốc Sáng tạo đòi hỏi cô phải liên tục gặp gỡ khách hàng, họp hành triền miên, trong khi đó đi lại khó khăn, văn phòng lại bí bách, chật chội,... 24 giờ của cô luôn hối hả, vội vã và mọi ý tưởng cũng dần trở nên cũ rích, cũ mèm.

Nhưng đó là chuyện của vài tháng trước. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác, kể từ khoảnh khắc cô lựa chọn dừng chân tại The Zei - “thành phố thẳng đứng" nằm giữa "trái tim" Mỹ Đình làm nơi “an cư” để “lập nghiệp”. Đây chính là nơi cô đang được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi, vừa hiện đại, sang trọng lại an yên, thư thái, cho cô những cảm hứng vô cùng quý báu mà một người làm sáng tạo luôn tìm kiếm.

Một ngày của An Nhiên bắt đầu không phải bằng tiếng chuông báo thức mà bởi những tia nắng mai len lỏi vào mọi không gian từ khung trời “vô cực”.

“Mọi hạnh phúc trên đời đều bắt đầu từ bữa sáng nhàn nhã”. Mỗi ngày, cứ sau 30 phút yoga, An Nhiên lại hào hứng chuẩn bị một tách cà phê, vài chiếc bánh ngọt rồi thư thả ngồi trong chiếc ghế bành, ngắm những giỏ cây xanh mướt đang trổ hoa rực rỡ, tại ban công vách kính trong suốt - nơi cô tự đặt tên là Miracle Garden. Với cô, mọi năng lượng cần thiết cho một ngày làm việc đòi hỏi thật nhiều sáng tạo đều được “sạc” tại đây - nơi đất trời dường như giao hòa giữa lưng chừng thế giới.

Đôi khi, An Nhiên vẫn gặp lại những cơn ác mộng cũ. Là dậy muộn, vội vã lấy xe, là chen chúc trên đường, là gồng mình căng thẳng để vượt qua những “đặc sản” khói bụi, còi xe, tắc đường, phóng nhanh, vượt ẩu…

Nhưng cuộc đời An Nhiên đã hoàn toàn rẽ sang trang mới, từ khoảnh khắc cô giới thiệu The Zei, và sếp của cô cũng mê tít coworking space hiện đại và quyết định đặt văn phòng cho ‘team’ sáng tạo tại đây, vừa có độ mở vừa kích thích những ý tưởng mới cho nhân viên của mình – những người trẻ năng động và khát khao chinh phục. Vậy là thay vì 1 tiếng đánh vật với việc lái xe vào giờ cao điểm, An Nhiên chỉ cần nhấn nút, cắm tai nghe chưa đến đoạn điệp khúc cô đã có mặt tại văn phòng của mình. Thời gian dư dả giúp cô nhàn nhã lựa chọn quần áo và trau chốt vẻ ngoài với sự tự tin và tràn đầy năng lượng, bất chấp bất kỳ thử thách nào trong ngày.

"Đừng bao giờ đi ăn một mình" là cuốn sách yêu thích của An Nhiên. Vì vậy, cô luôn tối kỵ "độc hành" trong mọi bữa ăn, thậm chí cô còn khuyến khích cả văn phòng thỉnh thoảng nên ra ngoài ăn uống để thay đổi không khí, và đặc biệt là để thắt chặt các mối quan hệ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau cuộc họp với đối tác đến từ Nhật Bản, An Nhiên cùng cộng sự chọn một nhà hàng Nhật để thiết đãi khách. Sự chỉn chu trong cách phục vụ cùng thực đơn phong phú của nhà hàng là lý do khiến cô luôn ưu ái nơi này để vừa gặp gỡ đối tác, vừa tranh thủ “khoe” về “thành phố thẳng đứng” đầy tự hào của mình. Chưa kể, nhà hàng còn nằm ngay trong khu trung tâm thương mại của toà nhà, nên chỉ mất vài phút di chuyển, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tạo sự thoải mái cho đôi bên. Chính điều này đã giúp An Nhiên không ít lần ghi điểm trong mắt đối tác và đem về nhiều dự án thành công cho công ty.

Công việc của An Nhiên luôn đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng. Nhưng nguồn cảm hứng sáng tạo đến từ đâu? Hẳn sẽ không đến từ bốn bức tường khép kín hay bàn làm việc bừa bộn giấy tờ. Vậy nên thi thoảng An Nhiên và team luôn thay đổi "phòng họp" để mọi người thoả thích trình bày các ý tưởng tại những không gian khác nhau.

Và The Zei luôn khiến cô cùng đồng nghiệp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Co-working Space ở đây không chỉ rộng, nằm trong tòa nhà đầy cảm hứng, mà còn có thiết kế vừa tối giản, sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Nội thất cao cấp, thông minh tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, đem tới một nơi làm việc linh hoạt và thuận tiện cho tất cả mọi người.

Ngoài vai trò là "phòng họp ngẫu hứng" của nhóm sáng tạo, An Nhiên cũng thường sắp xếp gặp gỡ, họp hành cùng đối tác tại khu Co-working Space. Và đây cũng là nơi không chỉ chứng kiến sự ra đời của biết bao ý tưởng táo bạo đến từ nhóm sáng tạo, mà còn ghi dấu không ít những cuộc thương thảo thành công với đối tác.

Không chỉ vậy, những lúc muốn “đổi gió” tìm không gian mới sáng tạo ý tưởng, An Nhiên và team có thể ngẫu hứng đến bất kỳ không gian nào trong tòa nhà, dù là một quán café nhìn xuống thành phố, những góc nghỉ ngơi riêng dành cho cư dân tòa nhà, tầng thượng đầy gió và cây xanh hoặc đại sảnh sang trọng. Mọi không gian trong thành phố thẳng đứng đều có thể tiếp nguồn năng lượng cho cô và mọi người phát triển tài năng và sự nghiệp triển vọng của mình.

Tại "toà nhà quyền năng" The Zei có 2 nơi mà An Nhiên luôn lui tới thường xuyên. Đó là công ty và khu tích hợp sức khoẻ. Dù bận rộn đến đâu nhưng cơ thể khoẻ mạnh luôn là gạch đầu dòng không thể thiếu trong danh sách những điều tối quan trọng của một quý cô hiện đại như An Nhiên.

Và một lần nữa An Nhiên phải thán phục The Zei khi khu tích hợp sức khoẻ vượt trên cả mong đợi của cô. Ngoài phòng tập gym và yoga với trang thiết bị hiện đại đúng quy chuẩn, nơi này còn có rất nhiều dịch vụ tiện ích chất lượng cao. Vào những hôm tiết trời nhảy vọt lên 38 độ, thay vì tập yoga hay vắt kiệt sức trong phòng gym, An Nhiên lại rẽ sang hồ bơi bốn mùa để hoà mình vào làn nước mát rượi, trước khi thư giãn tại khu vực Spa sang trọng.

Bạn bè đùa rằng bây giờ muốn tìm An Nhiên ở đâu thì chỉ cần đến The Zei. Quả thật! Ngay cả hẹn hò với bạn bè, An Nhiên cũng đều gợi ý tới Zei, bởi nơi đây có đầy đủ tất cả những gì mà cô và bạn bè cần.

Ví như hôm nay, cả đám vừa có một bữa tối trên cả tuyệt vời tại một nhà hàng Pháp mới khai trương ngay trong khu trung tâm thương mại của The Zei. Sau đó, cả hội tạt ngay vào rạp phim lớn nhất khu vực với 11 phòng chiếu hiện đại. Ngoài ra, gói gọn trong 4 tầng của khu thương mại còn có vô số cửa hàng thời trang, nhà hàng, quán café... có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu, từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến hẹn hò của mọi đối tượng.

Những tối muộn trở về, với tay bật công tắc đèn cứ như "bật" cả sự thoải mái, ấm áp, thư thái kỳ lạ. Với một người đầy sáng tạo và duy mỹ như An Nhiên, hẳn cô luôn có những yêu cầu vô cùng khắt khe và cầu toàn tại nơi mình sinh sống. Vậy mà An Nhiên vẫn không thể tìm ra bất cứ điểm trừ nào trong “tổ chim” sành điệu của mình. Cô ưng ý từ sự kết hợp giữa gam màu xám - trắng tối giản, đến những món đồ nội thất gỗ sang trọng mà rất thanh thoát nhẹ nhàng. Chính vì vậy, khi nhận nhà, gần như cô không động chân động tay gì vào việc thay đổi hay sửa chữa. Có chăng chỉ là treo vài bức tranh lên tường hay mua thêm tấm trải sàn.

Trước khi ngả lưng trên tấm đệm êm ái, cô vẫn giữ thói quen nhấp một ly rượu vang, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn qua ô cửa sổ lớn như ôm trọn cả bầu trời đêm.

Bất chợt khó ngủ vì công việc, An Nhiên chỉ cần bước nhẹ đến Zen Space nằm ở tầng mái, đi bộ loanh quanh trong khuôn viên rộng hơn 400m2, hoà vào không gian thuần khiết được thiết kế theo phong cách tối giản, đậm chất thiền. Những lúc ấy, cô đủ tĩnh tâm để nghĩ về ý tưởng cho các dự án sắp tới và dễ dàng tìm được giải pháp xuất sắc cho nhiều công việc đang bế tắc.

Nhìn lại bản thân, ở tuổi 30, An Nhiên cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, được làm công việc mình yêu, được sống ở một nơi sang trọng, tiện nghi và luôn có bạn bè thân thiết bên cạnh. Điều may mắn nhất có lẽ là những gì cô cần đều gói gọn ở “thành phố thẳng đứng” này, để mỗi phút giây trôi qua cô đều cảm thấy mình đang được tận hưởng những giá trị quý báu nhất của cuộc sống. Với An Nhiên, thành công không phải là đích đến mà là hành trình, vì vậy, ở bất kỳ khoảnh khắc nào, cô cũng muốn “sống” sao cho trọn vẹn, tận hiến và đam mê. The Zei là nguồn năng lượng mới, mở ra cho cô gái sống một cuộc đời đầy trải nghiệm, màu sắc và say mê.

Có một câu ngạn ngữ Pháp khá nổi tiếng: “Hãy nói cho tôi biết bạn ăn gì, tôi sẽ trả lời bạn là ai”. Bây giờ An Nhiên có thể tự tin sửa thành: "Hãy cho tôi biết bạn đang sống ở đâu, tôi sẽ trả lời bạn là người như thế nào." Bởi nơi mà bạn sinh sống cũng thể hiện chính đẳng cấp, tầm nhìn và phong cách của bạn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top