chung cư HH

Không phải "tổ chim", HH Linh Đàm là tổ ấm!

Không phải "tổ chim", HH Linh Đàm là tổ ấm!

Nơi tôi sống

Giờ HH cứ như showbiz vậy, chỉ cần một sự việc nhỏ như con kiến hay to như con voi, cứ được “đính kèm” 2 từ HH là sẽ nổi như cồn, rồi anh hùng bàn phím vào bình luận như thể muốn HH “sáng nhất Hà Nội”. Cư dân HH không phải họ không biết, mà là họ… quen rồi.

Điều bạn chưa từng biết về “khu tổ ong” HH Linh Đàm

Điều bạn chưa từng biết về “khu tổ ong” HH Linh Đàm

Nơi tôi sống

Người ta gọi nơi chúng tôi sinh sống là “khu ổ chuột” vì nó là khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, rẻ tiền. Nhưng với tôi, HH Linh Đàm là một chốn đi về thân thương, ấm cúng.

Bài 2: Cận cảnh sự bức bối của cư dân khu đô thị xuống cấp Linh Đàm

Bài 2: Cận cảnh sự bức bối của cư dân khu đô thị xuống cấp Linh Đàm

Xanh - Thông minh

Hơn chục tòa nhà cao tầng mọc lên phá nát quy hoạch ban đầu khiến khu đô thị Linh Đàm ngày càng trở nên bức bối, chật chội trước lượng cư dân “khổng lồ”. Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội đang “biến mất” và nhiều người thực sự băn khoăn có nên tước danh hiệu này không?

Buông lỏng quy hoạch, 12 toà nhà mọc lên "phá nát" khu bán đảo Linh Đàm

Buông lỏng quy hoạch, 12 toà nhà mọc lên "phá nát" khu bán đảo Linh Đàm

Hơn 10 năm trước khi vẽ nên khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội), những người làm quy hoạch đã rất tự hào vì xây dựng được một bán đảo đẹp, đáng sống. Nhưng chỉ một vài năm gần đây, quy hoạch khu vực bị buông lỏng, trong phạm vi chỉ có 3 ha đất mà có tới 12 tòa nhà cao tầng mọc lên, phá nát khu bán đảo…

Lên đầu trang
Top