Aa

Cư dân "nhuộm đỏ" dự án Usilk City

Thứ Hai, 21/05/2018 - 06:40

Sáng ngày 20/05/2018, nhiều cư dân sống tại các tòa nhà Usilk cũng như nhiều khách hàng vẫn chưa được bàn giao nhà cùng nhau tập hợp lại, căng băng-rôn đòi quyền lợi dưới chân toà nhà.

Sau công tác chuẩn bị kĩ càng ngày hôm qua, hôm nay nhiều người đã kêu gọi nhau xuống sảnh chung cư từ sáng sớm.

Sau công tác chuẩn bị kĩ càng ngày hôm qua, hôm nay nhiều cư dân đã cùng tập trung tại sảnh chung cư từ sáng sớm.

Những chiếc áo có in thông thông điệp cũng được chuyển tới tay mọi người. Trên áo có in các nội dung như: Usilk City S.O.S, Trả nhà cho chúng tôi,....

Những chiếc áo có in thông điệp cũng được chuyển tới tay cư dân. Trên áo có in các nội dung như: Usilk City S.O.S, Trả nhà cho chúng tôi,....

Không phân biệt giới tính hay lứa tuổi, mọi người đoàn kết chung tay để giành lại quyền lợi, công bằng
Không phân biệt giới tính hay lứa tuổi, mọi người đoàn kết chung tay để giành lại quyền lợi, công bằng

Không phân biệt giới tính hay lứa tuổi, mọi người đoàn kết chung tay để giành lại quyền lợi, công bằng

Có những hộ dân đi cả gia đình từ ông bà, bố mẹ cho đến các cháu

Có những hộ dân đi cả gia đình từ ông bà, bố mẹ cho đến các cháu nhỏ

Trao đổi với PV Reatimes, ông Lê Văn Yên có lời đề nghị cấp chính quyền giúp bản thân ông cũng như toàn bộ cư dân Usilk City nhanh chóng đạt được nguyện vọng. “Chúng tôi muốn có nhà ở, muốn có sự an toàn. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là vì thế” – ông Yên nói.
Trao đổi với PV Reatimes, ông Lê Văn Yên có lời đề nghị cấp chính quyền giúp bản thân ông cũng như toàn bộ cư dân Usilk City nhanh chóng đạt được nguyện vọng. “Chúng tôi muốn có nhà ở, muốn có sự an toàn. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là vì thế” – ông Yên nói.

Trao đổi với PV Reatimes, ông Lê Văn Yên có lời đề nghị cấp chính quyền giúp bản thân ông cũng như toàn bộ cư dân Usilk City nhanh chóng đạt được nguyện vọng. “Chúng tôi muốn có nhà ở, muốn có sự an toàn. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là vì thế” – ông Yên nói.

Với màu đỏ của áo, của băng rôn, khẩu hiệu,...cư dân Usilk City đã thắp lên ngọn lửa hừng hực, nhuốm đỏ cả một Dự án đang còn quá nhiều dang dở và bất cập

Tại buổi diễu hành ngày hôm nay, không chỉ có những hộ dân sống tại Usilk City 101, 102, 103 đang bị đe dọa về tính mạng bởi hệ thống PCCC, điện nước,... chưa được hoàn thiện, mà còn có cả những khách hàng chưa được chủ đầu tư bàn giao nhà. Ông Phạm Văn Mẫn (Hải Phòng) lặn lội từ quê lên Hà Nội để “đòi” nhà cho con gái. Ông cho biết: “Tôi mua căn hộ CT8 cho con tôi. Nhưng đến nay, con gái tôi đã học xong đại học và lập gia đình, có 2 cháu nhỏ những vẫn phải đi thuê nhà để ở. Đáng lẽ ra căn hộ đã phải bàn giao từ năm 2012 nhưng bây giờ đã 2018, 6 năm trời. Hi vọng nỗ lực của tôi cùng mọi người sẽ thành công”.

Cư dân cho hay bản thân mọi người cũng không muốn phải diễu hành trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên sự an toàn, quyền lợi của họ đang bị đe dọa ở mức cấp bách, bắt buộc họ phải cùng nhau đứng lên để “tìm con đường sống”.
Cư dân cho hay bản thân mọi người cũng không muốn phải diễu hành trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên sự an toàn, quyền lợi của họ đang bị đe dọa ở mức cấp bách, bắt buộc họ phải cùng nhau đứng lên để “tìm con đường sống”.

Cư dân cho hay bản thân mọi người cũng không muốn phải diễu hành trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên sự an toàn, quyền lợi của họ đang bị đe dọa ở mức cấp bách, bắt buộc họ phải cùng nhau đứng lên để “tìm con đường sống”.

Hi vọng chủ đầu tư Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long, các cấp chính quyền nhìn thấy được nỗi thống thiết, mệt mỏi của người dân để có những câu trả lời thích đáng, công bằng.

Cư dân và khách hàng dự án Usilk City vẫn đang chờ câu trả lời từ chủ đầu tư Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long và sự vào cuộ của các cấp chính quyền. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top