Aa

Dinh thự “Ohana” của Jennifer Aniston do chính cô thiết kế

Thứ Tư, 26/07/2017 - 09:01

Nữ diễn viên Aniston và nhà thiết kế Stephen Shadley đã cùng nhau biến căn nhà của kiến trúc sư quá cố Harold W. Levitt, thành một nơi “trú ẩn” ấm áp cho những buổi tụ tập bạn bè, gia đình.

Nằm trên sườn đồi với tầm nhìn ra Beverly Hills, Jennifer Aniston miêu tả căn nhà là công trình được tạo ra bởi “những rung cảm cảm của tình yêu”.

Nữ diễn viên cho biết: “Tôi rất tự hào về ngôi nhà này và tôi muốn gửi lời tôn vinh tới những người đã làm ra nó. Đó là những bậc thầy thủ công tài giỏi, những người đã đổ rất nhiều công sức và sự sáng tạo để hoàn thành công trình.” Nhà thiết kế Stephen Shadley, người đã hợp tác với nữ diễn viên và đoàn thợ thủ công 2 năm rưỡi cũng không tiếc lời ca ngợi “Tôi sẽ rất may mắn nếu có thể hợp tác với họ một lần nữa” và rằng “Đó là một dự án hoàn hảo”.

Nhà thiết kế Shadley là người đã từng hợp tác với nữ nghệ sỹ Diane Keaton: 2 dinh thự ở miền Nam California và 1 căn ở Arizona. Anh thiết kế nội thất cho căn hộ tại New York của nghệ sỹ Woody Allen. Trước đó, Shadley cũng từng thiết kế 2 căn biệt thự khác cho Aniston.

Nói về ngôi nhà tại Beverly Hills, Shadley cho biết “Tôi đã từng nghe nói đến nơi này, nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy, tôi liền yêu thích nó. Tôi biết nó chính là công việc của tôi”. Ngôi nhà vốn được xây dựng bởi kiến trúc sư Harold W. Levitt vào năm 1970. Nó rất “thô sơ, chúng tôi gần như phải xé nó ra thành những mảnh nhỏ và xây lại hoàn toàn”, Shadley giải thích.

Nữ diễn viên Aniston kể lại rằng, từ khoảnh khắc đầu tiên thấy căn nhà, cô đã biết nó thuộc về mình. Dù rằng trên thực tế, phải mất đến 7 tháng cô mới thuyết phục được chủ căn biệt thự đồng ý bán.

 Aniston yêu thích cách thiết kế của lối vào ngay từ giây phút ban đầu. Chùm đèn thủy tinh bên trên là thứ đầu tiên mà cô đã mua để trang trí cho ngôi nhà.

Aniston yêu thích cách thiết kế của lối vào ngay từ giây phút ban đầu. Chùm đèn thủy tinh bên trên là thứ đầu tiên mà cô đã mua để trang trí cho ngôi nhà.

Khi được hỏi tại sao biết đó là căn nhà phù hợp với mình, Aniston bị ấn tượng bởi cửa trước: lối vào lớn, cao tới 14 foot mang đến sự kịch tính, niềm kiêu hãnh, và rằng “Tôi không thể miêu tả chính xác cảm giác lần đầu tiên lúc đi qua cửa lớn căn nhà, ngoại trừ việc chắc chắn nơi đây sẽ là mái ấm của tôi”.

Ngôi nhà được Aniston đặt tên là “Ohana”, nghĩa là “gia đình”, lấy cảm hứng từ những gia đình ở Hawaii. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên tham gia sáng tạo cho căn nhà của chính bản thân mình. Ý tưởng về một căn nhà với không gian mở, thoáng đãng đã ở trong cô từ lâu, và nay trở thành hiện thực.

Phòng khách với không gian đầm ấm, thân mật và có một bể cá trong nhà        

Phòng khách với không gian đầm ấm, thân mật và có một bể cá trong nhà

Làm việc cùng với đội phụ trách xây dựng của Terry Goebel và Scott Werker, Aniston cùng Shadley tạo ra một căn nhà mang hơi hướng nhẹ nhàng Châu Á, cụ thể hơn là phong cách Bali, nằm đơn độc trên cao với tầm nhìn bao quát được cả thành phố Los Angeles.

“Ngay từ đầu Aniston đã nói cô ấy muốn một nơi yên tĩnh, mang phong cách Phật giáo nhưng vẫn có cảm giác kịch tính để giải trí”, Shadley nói. Và thật vậy, dinh thự được thiết kế đậm chất nhiệt đới, với lối vào bắc qua chiếc ao nhỏ trong nhà, phía trên treo chùm đèn thủy tinh Murano tuyệt đẹp.

Đội xây dựng phải làm lại hàng loạt các tấm kính trượt lớn, kể cả phần kính ban công dài 20 foot. “Điểm thú vị của nơi đây đó là không thể biết được bức tường kết thúc ở đâu”, Shadley cho biết. Để chịu được các trở ngại về thời tiết tốt hơn, sàn của hàng hiên, ban công được cấu trúc bằng loại đá hoa vôi giống với ở lối vào.

Shadley mở rộng mái hiên bằng gỗ cumaru, sàn lát đá hoa vôi, những chiếc ô từ Janus et Cie.

Shadley mở rộng mái hiên bằng gỗ cumaru, sàn lát đá hoa vôi, những chiếc ô từ Janus et Cie.

Tông màu xuyên suốt dinh thự lấy cảm hứng từ cấu trúc của gỗ Cumaru Brazil, loại gỗ này cũng được sử dụng để làm sàn nhà, tường và mái hiên. Aniston muốn ngôi nhà và việc xây dựng nó phải đảm bảo tính thân thiện với môi trường, vì thế hầu hết gỗ được lấy từ những thân cây đã bị đổ. Ngoài ra, tấm pin thu năng lượng mặt trời cũng được cài đặt trên mái nhà.

Đúng như cái tên, ngôi nhà được thiết kế để tận hưởng. “Tôi tận hưởng để sống, và tôi tận hưởng”, Aniston vừa cười vừa nói điều đó. Nữ diễn viên nhớ về những ký ức hạnh phúc thời thơ ấu khi cả bố mẹ cô – những người đều là diễn viên, cùng với bạn bè họ tụ tập lại chơi các trò đố chữ hoặc poker. Họ thường ở lại nhà cô, trong phòng chơi game có bàn bida kiểu cổ và tầm nhìn ra Los Angeles, hoặc đơn giản là ở trong phòng bếp.

Phòng chơi game với một quầy bar, một bàn bida kiểu vintage và không gian ngồi ở ngoài trời.

Phòng chơi game với một quầy bar, một bàn bida kiểu vintage và không gian ngồi ở ngoài trời.

“Ngôi nhà có phong cách quyến rũ, một kiểu cổ điển Hollywood”, Aniston tiếp tục miêu tả. “Tôi có thể tưởng tượng ra nhóm Rat Pack đến thăm nơi đây, có ai đó đang chơi đàn piano, và những tiếng cười vang ở phòng bên cạnh”.

Phòng ăn có đủ chỗ cho 24 người ngồi, bên trên là chiếc đèn chùm tuyệt đẹp, ánh sáng chiếu qua các mặt dây chuyền pha lê óng ánh. Bàn ăn hình bầu dục và bên cạnh đó còn có một chiếc cồng Thái từ những năm 1920.

Lò nướng pizza và nơi chứa rượu vang là điểm nhấn của căn bếp. Quầy bar bằng đá hoa vôi ngăn cách khu vực nấu ăn với khu bàn ghế ngồi nghỉ ngơi hoặc xem ti vi.

Lò nướng pizza và nơi chứa rượu vang là điểm nhấn của căn bếp. Quầy bar bằng đá hoa vôi ngăn cách khu vực nấu ăn với khu bàn ghế ngồi nghỉ ngơi hoặc xem ti vi.

Nhưng Aniston nói nơi yêu thích của cô là căn bếp với lò nướng pizza và phòng chứa rượu vang. Cô nhớ lại kỷ niệm khi còn bé ngồi bên bố mẹ ở một góc trong căn bếp, cùng nhau nói chuyện và cười đùa.

Phòng ngủ chính được kết nối bởi một hành lang dài, lấy cảm hứng từ những bức ảnh hậu trường của buổi biểu diễn thời trang Pierre Balmain năm 1954, chụp bởi Mark Shaw đăng trên tạp chí Life. Chính bởi không gian ấm cúng đó, Aniston ngay lập tức biết đây chính là phong cách phù hợp cho căn nhà.

 “Tôi chỉ muốn được cuộn mình trong nó”, Aniston nói khi miêu tả về phòng ngủ chính. Shadley là người thiết kế chiếc giường, một chiếc ti vi được cơ giới hóa tự động từ trên trần nhà, cùng tấm thảm len mềm mại.

“Tôi chỉ muốn được cuộn mình trong nó”, Aniston nói khi miêu tả về phòng ngủ chính. Shadley là người thiết kế chiếc giường, một chiếc ti vi được cơ giới hóa tự động từ trên trần nhà, cùng tấm thảm len mềm mại.

Trong một góc cửa sổ ở cuối hành lang, có khuôn đồng từ thế kỷ 16 của một học giả người Trung Quốc nổi tiếng thế giới là chuyên gia đầu tiên trong lĩnh vực mạch đập.

Phòng ngủ chính với những đường nét cân đối, còn giữ lại nhiều dấu vết của thiết kế ban đầu năm 1970, nay được hoàn chỉnh với một tấm thảm lông rậm len và lụa. Căn phòng có một bồn tắm spa với chỗ để ngâm mình. Bên cạnh đó, phòng còn mở ra một khoảng sân vườn riêng, thiết kế bởi Coral Browning và Marcello Villano, chịu trách nhiệm về mảng cảnh quan thiên nhiên cho căn nhà.

Jennifer Aniston miêu tả căn nhà như một “cái ôm trừu mến”. “Mọi người có thể bị phân tâm bởi những tiếng ồn, vì thế tôi yêu sự lặng yên nơi đây”.

Nữ diễn viên thể hiện niềm đam mê và sự yêu thích trong chính quá trình xây dựng căn nhà: “Thiết kế một ngôi nhà cũng giống như làm một bộ phim: Khi đã hoàn thành, bạn muốn nói với mọi người rằng ‘Hy vọng các bạn sẽ thích nó’”.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top