Aa

Đợi thời 4.0

Thứ Năm, 13/09/2018 - 06:00

Tất cả nguyên do mọi chuyện là vì hắn có một cái tật quái dị là không thể ký hai chữ ký giống nhau được. Mỗi lần ký bản thứ hai, hắn lo sợ đến vã mồ hôi, tập trung hết tinh thần để ký, nhưng vẫn chẳng giống tờ thứ nhất. Một tờ séc chuyển tiền hắn ký góc bên này khác, góc kia khác,cứ như là bắt chước chữ ký không thành. Hắn từng chuyển chữ ký sang viết chữ in tên hắn, nhưng không ai chấp nhận.

Hắn bán đất, ra Phòng Công chứng, đánh vật cả ngày không xong.

Hắn mua nhà chung cư, ra Phòng Nhà đất làm thủ tục cấp sổ đỏ bị người ta mắng sa sả vào mặt.

Trong Công ty, ai cũng thấy hắn được Chủ tịch tập đoàn cho làm Giám đốc là phải.

Được một tuần, kế toán khóc dở mếu dở vì ngày năm, sáu bận chạy đi chạy lại giữa văn phòng và ngân hàng mà không thể chuyển tiền, kêu là hắn không thể làm chủ tài khoản được.

Hắn ham vẽ. Tranh hắn người Ta không hiểu, nhưng Tây rất thích. Họ mách nhau thế nào mà có lần một ông Tây nghe nói từ công ty kinh doanh tranh lớn lắm sang Việt Nam đến xem tranh của hắn. Xem xong muốn mua tất. Cả núi tiền.

Nhưng xem kỹ ông ấy lắc đầu quầy quậy, không mua nữa. Ông ấy bảo lẽ ra hắn đừng ký tên ở góc tranh. 

Hình minh họabr class=

Hình minh họa.                                                                    Nguồn: Internet

Tất cả nguyên do mọi chuyện là vì hắn có một cái tật quái dị là không thể ký hai chữ ký giống nhau được. Mỗi lần ký bản thứ hai, hắn lo sợ đến vã mồ hôi, tập trung hết tinh thần để ký, nhưng vẫn chẳng giống tờ thứ nhất. Một tờ séc chuyển tiền hắn ký góc bên này khác, góc kia khác, cứ như là bắt chước chữ ký không thành. Hắn từng chuyển chữ ký sang viết chữ in tên hắn, nhưng không ai chấp nhận. Hắn sẵn lòng lăn ngón tay điểm chỉ thay chữ ký. Nhưng người ta bảo không ông Giám đốc nào như thế được. Và chưa hoạ sỹ nào điểm chỉ ở góc tranh.

Ở công ty của hắn, giờ hắn làm mọi việc khó nhất, còn ký là tay Giám đốc chẳng làm ăn được gì, nhưng chữ ký cực đẹp.

Thằng con trai mười tuổi của hắn hỏi:

- Sao bố già rồi chẳng có chức gì như các chú khác?

 Vợ hắn bảo với con:

- Vì bố mày không biết ký tên!

Bác của thằng cu ấy, là anh ruột hắn, nói:

- Đến thời 4.0 không cần ký cọt gì nữa, bố cháu sẽ thành đạt.

Dạo này thấy TV hay nói chuyển sang thời 4.0.

Thằng cu thì thầm khoe với lũ bạn:

- Bố tao sắp làm chức to rồi!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top