Aa

Khu trọ điều hòa chỉ 15.000 đồng/ngày giữa Thủ đô

Thứ Hai, 22/08/2016 - 03:11

Ít ai ngờ rằng, hơn chục năm nay ở giữa lòng Thủ đô lại có một khu trọ vừa có chỗ ngủ, tắm giặt, nấu nướng, lại có cả điều hòa nhưng chỉ với giá 15.000 đồng.

Đó là một khu trọ nằm lọt sâu trong một con ngách nhỏ ở ngõ 879 đường Đê La Thành của ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947). Khu trọ này gần cổng số 1 Bệnh viện Nhi Trung ương (quận Đống Đa, Hà Nội).

Khu trọ điều hòa giá chỉ 15.000 đồng

Là một người sống cạnh Bệnh viện Nhi từ nhỏ, ông Hiệp nhận thấy nhu cầu lớn về thuê phòng của người nhà bệnh nhân nên đã mở ra mô hình nhà trọ từ năm 1995. Hồi đó, ông cũng chỉ cho thuê với mức giá từ 2.000 – 5.000 đồng/ngày, gần bằng với giá một bát phở.

Khu trọ giá 15.000 đồng nhưng có cả điều hòa, máy giặt, tivi, tủ lạnh

Càng ngày, thấy số lượng bố mẹ cùng con nhỏ phải vật lộn với bệnh tật nghiệt ngã ngày càng tăng nên đến năm 2008 ông Hiệp đã quyết định mở rộng quy mô phòng trọ để nhiều người nhẹ bớt đi được một phần gánh nặng.

Tâm sự với chúng tôi, ông Hiệp chia sẻ: “Tôi mở hệ thống phòng trọ này mục đích chính là giúp đỡ những phụ huynh có con nhỏ đang chữa bệnh ở bệnh viện Nhi. Đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa, những người có hoàn cảnh khó khăn. Lời lãi tôi kiếm được chả là bao, nhưng khi thấy những gia đình đang phải cùng nhau gồng mình chống chọi với bệnh tật đỡ được một phần kinh phí thì tôi thấy vui và hạnh phúc rồi.”

Khu bếp như một gia đình hoàn chỉnh để mọi người dùng miễn phí

Dãy trọ của ông Hiệp được chia thành các buồng chung và buồng riêng, phục vụ theo nhu cầu của từng người. Trong đó các buồng chung sẽ có mức giá 15.000 đồng/đêm. Buồng riêng thì có giá 60-80.000 đồng/ đêm. Những người chạy thận hay ung bướu ông còn giảm giá xuống 10.000 đồng.

Tất cả các phòng đều được trang bị chăn, chiếu, điều hòa và khu tắm giặt, nấu nướng riêng. Ở trên tầng 3 do không có chỗ lắp điều hòa nên ông đã đầu tư cả một hệ thống phun sương để chống nóng. Ông còn chu đáo chuẩn bị cả bếp gas, nối cơm điện, xoong, chảo, phích nước, bình nước nóng lạnh…cho mọi người ai có nhu cầu thì sử dụng.

Cẩn thận hơn, ông còn trang bị cả tivi, wifi miễn phí và hệ thống các bình cứu hỏa dọc khu trọ để phòng khi bất trắc có vấn đề xảy ra.

Hiện tại nhà ông Hiệp có gần 20 chiếc điều hòa, 2 máy giặt, 1 máy sấy khô quần áo và một giàn phun sương với hơn 10 vòi phun. Tổng giá trị lên đến hơn 200 triệu đồng. Ngoài hệ thống phòng trọ ở chính nhà mình, ông Hiệp còn thuê thêm 2 nhà bên cạnh với giá 32 triệu đồng/ tháng để mở rộng phòng trọ. Hơn 40 phòng trọ lớn, nhỏ nhà ông có sức chứa lên đến hơn 100 người.

Chia sẻ với chúng tôi, bác Nguyễn Thị Thu, hàng xóm nhà ông Hiệp cho biết: “Mới đầu mở phòng trọ giá rẻ làng xóm quanh đây toàn nói ông Hiệp là khùng vì “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng nhìn vào những gì ông đối nhân xử thế mọi người mới thấy được tấm lòng thơm thảo của vợ chồng ông bà. Nhờ có ông bà mà những người dân nghèo ở các tỉnh lị đi khám bệnh cũng đỡ được phần nào.”

Người đàn ông có tấm lòng thơm thảo

Thấy bệnh nhân đến thuê phòng nhiều quá, vợ chồng ông Hiệp đã dọn lên tầng trên cùng và ở trong một căn phòng vẻn vẹn có hơn chục mét vuông. Tất cả đồ đạc và mọi sinh hoạt của ông bà đều ở trong đó.

Ông Nguyễn Thế Hiệp

Là một người thuê trọ nhà ông Hiệp, chị Tôn Thị Định, quê Võ Nhai, Thái Nguyên tâm sự: “Cứ vài ba tháng tôi lại phải đưa đứa út nhà tôi xuống viện Nhi chữa bệnh một lần. Tính đến nay đã 4-5 lần gì đó tôi ở nhà ông Hiệp rồi. Tôi nhớ rõ nhất là lần thứ 2 đưa con đi viện, tiền viện phí đội lên nhiều quá nên bị thiếu. Ông Hiệp đã cho hai mẹ con tôi vay hơn 1 triệu đồng để đóng nốt viện phí và tiền mua vé xe về quê. Còn tiền phòng trọ thì ông cho nợ. Ông bà ấy tốt tính và thương người lắm, đợt trước tôi ở đây đông người quá nên vợ chồng ông bà phải nhường cả phòng cho người nhà bệnh nhân họ ở.”

Không chỉ vậy, khi góp được một khoản tiền kha khá ông Hiệp lại dành dụm để đi làm từ thiện. Ông giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không có viện phí, góp tiền xây dựng các khu nhà tình nghĩa,… Điển hình như năm 2014 ông đã quyên góp 100 triệu đồng để xây dựng di tích lịch sử văn hóa Ngô Quang Bích tại căn cứ Khe Châu, Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ. Và gần 50 triệu đồng cho các xuất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, các trường học thiếu thốn cơ sở vật chất ở Phú Thọ.

Ông còn nhận được giấy khen đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng

Tâm sự với chúng tôi, em Đỗ Thị Bạch Dương, 14 tuổi, quê Phú Thọ cho biết: “Do phải chạy thận nên em cùng với bố ở nhà ông Hiệp đã được hơn 1 năm rồi. Nhà em nghèo lắm, em lại bị bệnh nữa nên ở đây vừa thoải mái lại tiết kiệm được khoản tiền khá lớn. Ông Hiệp tốt tính lắm, ông lo cho bố con em từng tí một, từ việc ăn ở, đi lại, đến các thủ tục viện phí. Nhiều khi em cứ nghĩ đây là ngôi nhà thứ 2 của em vậy.”

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top