Aa

Ngôi nhà hoa hồng xinh xắn, lãng mạn cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô

Thứ Tư, 15/03/2017 - 21:25

Ngôi nhà vườn xinh xắn, đẹp thơ mộng, bình yên bên khu vườn trồng toàn hoa hồng đang mùa nở rộ.

Hiện tại đang làm việc ở Hà Nội nhưng sinh ra và lớn lên ở vùng đất trung du Bắc Bộ thế nên ngôi nhà vườn ở Phú Thọ được vợ chồng chị Hằng xây rất đơn giản với đúng nghĩa của một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở quê. Chị xây dựng nhà cấp 4 với các không gian chức năng cần thiết như phòng khách, nơi ăn uống, nấu nướng, phòng vệ sinh và phòng ngủ. Ngôi nhà được xây gọn gàng bên góc trong cùng của mảnh đất, nhường phần đất nhiều ánh sáng mặt trời để cải tạo vườn cho niềm đam mê trồng hồng của mình.

Mỗi sáng thức dậy, chị Hằng lại mở rộng các ô cửa sổ, cửa chính để đón nắng gió, hương thơm và sắc màu dịu dàng, ngọt ngào từ những khóm hồng trong vườn. Cuộc sống của chị cũng rất đỗi nên thơ, bình lặng bên ngôi nhà bé xinh và vườn hồng đẹp lãng mạn mà bất kỳ ai bước chân đến đều muốn ở lại thật lâu.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 1.

Toàn cảnh ngôi nhà nhỏ lãng mạn được bao quanh khu vườn hồng.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 2.

Nữ chủ nhân duyên dáng của khu vườn.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 3.

Cổng vào nhà được chị Hằng trồng hồng leo.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 4.

Nét tươi tắn của hoa hồng trước cổng.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 5. 

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 6.

Hoa hồng được chị trồng dọc lối đi.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 7.

Từ cửa sổ bên trong nhà có thể ngắm trọn vẻ đẹp của vườn hồng.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 8.

Chị trồng nhiều hồng cổ Sa Pa.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 9.

Góc sân đầy hoa và nắng.

Chị Hằng cho biết, chị rất yêu hoa hồng và mơ ước có một ngôi nhà xung quanh là những khóm hồng tươi tắn với hàng trăm nụ đang thì khoe sắc. Chính vì vậy, ngôi nhà chị lên ý tưởng và xây dựng chỉ trong một năm này, các khu vực chức năng, cách trang trí không cầu kỳ nhưng mọi không gian đều có cửa sổ, những ô cửa kính rộng mở để có thể thu trọn những góc đẹp nhất trong vườn. Ngồi ở bất kỳ góc nhỏ nào trong nhà đều có thể hít hà hương thơm quyến rũ, ngọt ngào của hoa hồng.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 10.

Phòng ăn bên khung cửa kính ngập tràn ánh sáng.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 11.

Phòng làm việc cũng được đặt cạnh nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 12.

Dạ yến thảo treo lãng mạn bên khung cửa sổ.

Với mảnh vườn xinh xắn, chị Hằng dành một khoảng diện tích ở giữa để thiết kế lối đi thuận tiện cho xe di chuyển. Hai bên lối đi là nơi để người phụ nữ xinh đẹp này trồng những khóm hồng. Vườn của chị cũng mới được cải tạo hơn một năm nay. Nhưng nhờ bàn tay khéo léo, chăm chỉ của chị, từ mảnh đất trống, khô cằn sỏi đá trở thành vườn hồng đẹp quyến rũ như hiện tại.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 13.

Hồng nở rực rỡ.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 14.

Những khóm hoa đua nhau khoe sắc.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 15.

Chị thường xuyên tưới nước, cắt tỉa để cây nở nhiều nụ, đâm nhiều chồi.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 16.

Chị Hằng rất yêu hồng nội, chính vì thế khu vườn của chị chủ yếu được trồng các giống hồng đã thuần chủng, phù hợp với khí hậu ở Việt Nam. Chính vì vậy, chị cũng không mất nhiều thời gian chăm sóc cho khu vườn. Vì công việc bận rộn, chị thường tưới nước cho hồng, bón phân và cắt tỉa cho hồng theo định kỳ. Vườn hồng cũng vì thế mà xanh tốt hơn, nảy nhiều mầm, nhiều chồi non lộc biếc. Hoa của những khóm hồng vẫn đua mình khoe sắc, nở hết đợt này đến đợt khác.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 17. 

Chị Hằng còn có dự định mở rộng khu đất để trồng hồng, giúp niềm đam mê cây cỏ, hoa lá được chấp cánh bay xa hơn nữa. Mỗi khi đi công tác, đi chơi xa về, chị Hằng đều cảm thấy lòng mình ấm lại, bình yên hơn khi được bước từng bước chân thong thả, dạo bộ trên con đường ngạt ngào hương sắc hoa hồng, hay đơn giản là chuẩn bị nấu nướng, chuyện trò với người thân bên khung cửa sổ rộng mở, phóng tầm nhìn ra khu vườn đẹp bình yên và lãng mạn này.

Ngoài ra khu vườn của chị cũng có một khoảnh đất để trồng rau xanh nuôi gà như một nhà nông thực thụ.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 18.

Gà thả rong ăn thóc chính hiệu.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 19.

Vườn rau canh tác nhỏ xinh với những loại rau mùa nào thức nấy.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 20.

Ngôi nhà bé xinh, bình yên bên vườn hồng rực rỡ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi ô tô - Ảnh 21.

Thành quả thu hoạch.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top