nhà văn Nguyễn Thành Phong

Nhớ những bữa tiệc của rừng xanh

Nhớ những bữa tiệc của rừng xanh

Reablogs

Ăn xong tiệc ấy, chưa về ngay, phải nằm khểnh trên đá núi, cho gió rừng mơn man da thịt, tai nghe tiếng suối chảy xa xa dưới lòng thung vọng lên, nghe chim kêu vượn hú râm ran, rồi mới gánh gánh củi lặc lè ra về...

Mẳm hén chị Hay Mường Bú (Phần 2)

Mẳm hén chị Hay Mường Bú (Phần 2)

Reablogs

Nó cũng giống như nhiều món, ta được, hay là phải dùng trong đời này, ban đầu rất cay nóng, rất sốc, nhưng nếu bình tĩnh, không vội từ chối, mà lặng lẽ nuốt vào, rồi thì sau đắng, sau cay, lại là đến lúc thơm nồng..

Về làng uống rượu

Về làng uống rượu

Nơi tôi sống

Làng là một nơi làm cân bằng hồn vía cho ta trong cái thời nhiều biến động này và về làng uống rượu là một cái thú thanh tao. May sao, trong thời hiện đại, nhiều chúng ta còn có làng!

Về nhà của mình

Về nhà của mình

Nghiên cứu - Phản biện

Mỗi một con người có bao nhiêu nơi chốn để gắn bó, nhưng nhà của mình là nơi quan trọng và gần gũi nhất. Về nhà của mình là về lại với bản thể đích thực nhất của mình, trút bỏ mọi xiêm y xã hội để thơ thới sống đúng với con người mình nhất...

Kỳ II: Triết lý cho chặng đường sắp đến

Kỳ II: Triết lý cho chặng đường sắp đến

Từ Đèo Cả, “Vua hầm” đã vươn ra Cù Mông, Hải Vân, giờ tiếp tục mở đường lớn hướng lên phía Bắc, từ Bắc Giang tới Lạng Sơn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi được tiếp tục, từ vấn đề cả Hệ thống Đèo Cả đang tái cấu trúc lại để tăng cường năng lực nhằm chinh phục những mục tiêu mới với những triết lý riêng đến công cuộc xây dựng văn hóa doanh nghiệp có bản sắc, tạo dựng môi trường làm việc kích thích sự sáng tạo, tạo cho các thành viên niềm cảm hứng, chủ động, say mê cống hiến…

Một cuộc lên đường mới

Một cuộc lên đường mới

Bây giờ chính là thời điểm cho một cuộc canh tân đất nước mới. Thiên thời đã có, địa lợi cũng sẵn sàng, nhân hòa thì đang vun đắp… Bao nhiêu mong ước dường như đang như tụ về… Bây giờ hoặc không bao giờ, cuộc canh tân mới đang mở ra kỳ vọng về một kỷ nguyên giàu mạnh.

Ta bay từ Vân Đồn!

Ta bay từ Vân Đồn!

Chính sách & cuộc sống

“Năm tới, ta bay Vân Đồn nhé!”. Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn của anh bạn cùng học đại học với tôi ngày nào. Chưa hiểu rõ ý tứ lắm, tôi bốc máy gọi lại. Bạn tôi cười khà khà, rồi nói dài, như reo vui: “Vân Đồn sắp có sân bay rồi! Tết tới ông xuống đây thực hiện kế hoạch mình đã bàn. Tôi có bổ sung là ta sẽ cất cánh từ sân bay Vân Đồn, đi thăm thú rồi về, lại hạ cánh ở Vân Đồn. Hai lần ngồi máy bay lên xuống, tha hồ ngắm vịnh Bái Tử Long và Hạ Long từ trên cao, cho thỏa con mắt đã, sau đó ta mới đi điền dã”.

Kỳ I: Mở hầm

Kỳ I: Mở hầm

"Hầm đường bộ Đèo Cả như một món nợ mà tôi tự nhận với quê hương Phú Yên của mình. Biết bao nhiêu công việc đã trải qua, biết bao nhiêu nhọc nhằn đã nếm trải, tính từ khi có ý tưởng, đến khi thành hiện thực, là gần 10 năm", CEO Hồ Minh Hoàng.

Kỳ 3: “Mình vừa vào Vatican với Chúa”

Kỳ 3: “Mình vừa vào Vatican với Chúa”

Nghiên cứu - Phản biện

Nói gì thì nói, để bị móc túi tới hai lần liên tiếp trong một chuyến đi, thì đấy là nhục, chứ vinh dự gì đâu? Vì thế tôi đã dành thời gian để soát xét, nghiên cứu kỹ lại “toàn cảnh” vụ việc này, trước hết là tránh cho mình mắc phải một lần nữa…

Kỳ 2: Một trung đoàn móc túi dưới tàu điện ngầm ở Paris

Kỳ 2: Một trung đoàn móc túi dưới tàu điện ngầm ở Paris

Nghiên cứu - Phản biện

Hóa ra, mất cắp ở Copenhagen chỉ là “muỗi” so với các nơi khác ở châu Âu. Copenhagen chưa lọt vào top những thành phố bị “móc túi”. Xin bạn đọc lưu ý, top 5 thành phố có tệ nạn móc túi ghê gớm nhất ở châu Âu là: Paris (Pháp), Roma (Italia), Barcelona, Madrid (Tây Ban Nha) và Prague (Czech). Bị “móc túi” ở các thành phố thuộc top này mới vào loại “đẳng cấp”. Tôi đã vinh dự “được” là nạn nhân trong vụ móc túi dưới tầu điện ngầm ở Paris, theo đúng “quy trình” như ở Copenhagen, nhưng cảm xúc thì “dữ dội” hơn rất nhiều…

Lên đầu trang
Top