Aa

Những hình ảnh khó quên trong đợt nắng nóng lịch sử 46 năm của Hà Nội

Thứ Hai, 05/06/2017 - 23:06

Hà Nội đang ở trong những ngày nắng nóng kỷ lục 46 năm qua. Dân thủ đô đang phải tìm cách chống chọi và thích nghi với mức nhiệt đo ở mặt đường lên tới hơn 50 độ C.

Ông Lê Thanh Hải, Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia giải thích, những lần trước, chủ yếu là áp thấp nóng phía Tây, nên trọng tâm nắng nóng thường đổ về các tỉnh Điện Biên, Sơn La và các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông (Nghệ An).

Lần này sở dĩ có sự "bất thường" do một vùng áp thấp nóng hình thành ngay trên Bắc Bộ, tạo ra nắng nóng gay gắt.

so với các vùng ngoại ô, nhiệt độ nội thành Hà Nội cao hơn từ 0,5-3 độ C. Cùng xem những hình ảnh thích nghi với nắng nóng khó quên của dân thủ đô trong những ngày qua:

Ngày cuối tuần nhưng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng tanh. (ảnh: Vietnamnet)

Ngày cuối tuần nhưng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng tanh. 

Đường Đinh Tiên Hoàng không một bóng người vì nhiệt độ mặt đường lên tới hơn 50 độ C

Đường Đinh Tiên Hoàng không một bóng người vì nhiệt độ mặt đường lên tới hơn 50 độ C.

Người lao động xuống hầm chốn nóng. Nhiệt độ dưới hầm đi bộ thấp hơn 20 độ so với mặt đường.

Người lao động xuống hầm chốn nóng. Nhiệt độ dưới hầm đi bộ thấp hơn 20 độ so với mặt đường.

Đôi vợ chồng công nhân tranh thủ chợp mắt dưới hầm đi bộ.

Đôi vợ chồng công nhân tranh thủ chợp mắt dưới hầm đi bộ.

Người lớn trẻ em vượt rào xuống hồ Tây tắm, mặc cho vụ việc cá chết nổi trắng hồ mới diễn ra cách đây không lâu và những lời cảnh báo nguy hiểm.

Người lớn trẻ em vượt rào xuống hồ Tây tắm, mặc cho vụ việc cá chết nổi trắng hồ mới diễn ra cách đây không lâu và những lời cảnh báo nguy hiểm.

Có người nhân dịp này được khoe

Có người nhân dịp này được khoe "đồ chơi" độc đáo. Ảnh chụp trên phố Ngô Quyền: Tiến Tuấn.

Ra đường giữa trưa là một cực hình đối với nhiều người. Một cụ bà đạp xe trên phố Liễu Giai phải choàng khăn khổ lớn che nắng. Ảnh: Lê Hiếu.

Ra đường giữa trưa là một cực hình đối với nhiều người. Một cụ bà đạp xe trên phố Liễu Giai phải choàng khăn khổ lớn che nắng. Ảnh: Lê Hiếu.

Thậm chí có người đàn ông nhảy vào đài nước để giải tỏa cơn nóng bỏng da bỏng thịt trên phố. Ảnh: Thành Thế Vinh.

Một người dân không chịu nổi nóng đã xuống hẳn đài phun nước ngâm mình.

Nhiệt độ mặt đường lên tới gần 60 độ, nhiều người mang trứng ra đường ốp - lết

Nhiệt độ mặt đường lên tới gần 60 độ, nhiều người mang trứng ra đường ốp - lết

Một bà nội trợ mang thịt ba chỉ ra phơi nắng hơn 40 độ trong hơn 6 tiếng và cho thành phẩm bất ngờ.

Một bà nội trợ mang thịt ba chỉ ra phơi nắng hơn 40 độ trong hơn 6 tiếng và cho thành phẩm bất ngờ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top