Aa

Nơi tôi sống

Thứ Tư, 03/04/2019 - 06:00

Ban Tổ chức Cuộc thi Nơi tôi sống đã nhận được một bài dự thi đặc biệt trình bày dưới hình thức thơ của tác giả Bùi Xuân Lai (là cư dân Chung cư Five Star Garden. Xin trân trọng giới thiệu bài dự thi.

Ban công bình yên từ nơi tôi sống

Ban công bình yên từ nơi tôi sống

Nơi tôi sống yên bình như nốt nhạc
Tiếng trẻ đùa ríu rít tựa chim ca
Những cụ già khoan thai chơi cờ tướng
Nhiều lứa đôi sớm tối nhịp hoan ca

Nơi tôi sống chị lao công cần mẫn
Cô lễ tân tươi như một bông hoa
Chú bảo vệ thật hiền lành chu đáo
Ai cũng thường xuyên nở nụ cười hoa

Nơi tôi sống thân tình như trong họ
Quen hay không giúp nhau vẫn hết mình
Nơi tôi sống đẳng cấp như khách sạn
Five Star(*) đỡ nhịp sống lung linh

Nơi tôi sống suốt bốn mùa tươi tốt
Garden(*) xanh vườn trong phố diệu kỳ
Nơi cuộc sống giao hòa(*) bao viên mãn
Tự nơi này đưa đón bước tôi đi.

(*) Five Star Garden: Chung cư Five Star Garden (Số 2 Kim Giang - HN)
(*) Nơi cuộc sống giao hòa: Slogan của Chung cư Five Star Garden

Bài thơ đã được Nhạc sỹ, nhà báo Văn Bình đã phổ nhạc, thu thanh 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top