Aa

Sáng 2/9, cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp những mái nhà Thủ đô

Chủ Nhật, 02/09/2018 - 06:01

Kỉ niệm 73 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2018), khắp phố phường thủ đô Hà Nội lại rực rỡ trong màu cờ đỏ sao vàng.

Hàng năm, cứ đến dịp lễ 2/9 là cả nước lại ngập sắc cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ. Những lá cờ đỏ sao vàng lại phấp phới trên những mái nhà, mọi con đường, góc phố,... 

Trên các tuyến đường lớn thuộc trung tâm TP. Hà Nội đã rợp trong màu cờ đỏ.

Từ các tuyến phố lớn... 

Ngõ Huyện ngập cờ đỏ

... đến giữa lòng ngõ nhỏ, đâu đâu cũng ngập trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc. 

... giữa lòng ngỏ nhỏ, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc.

Từ các mái hiên, ban công,...

Các hàng quán trên phố Hàng Bông người dân cũng đã treo cờ khắp phố.

... đến trước các cửa hàng, cửa hiệu, người dân đều đã treo cờ đỏ sao vàng. 

Trên phố Bát Đàn cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng

Giữa những ngày đầu thu nắng vàng như mật, lá cờ lại được dịp tung bay, đón gió. 
Đoạn đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn cờ đỏ được treo khắp tuyến đường

Đoạn đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn cờ đỏ được treo khắp tuyến đường

Dọc đường Đình Thôn cũng sớm được treo cờ đỏ.

Dọc đường Đình Thôn cũng sớm được treo cờ đỏ.

Không chỉ ở các tuyến đường, góc phố mà ngay cả các khu tập thể cũng được treo cờ đỏ sao vàng đỏ rực một góc trời.

Không chỉ ở các tuyến đường, góc phố mà ngay cả các khu tập thể cũng được treo cờ đỏ sao vàng đỏ rực một góc trời.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top