Aa

Tại sao lại tự ti đến thế?

Thứ Năm, 09/11/2017 - 00:50

Zack Ma sang Việt Nam diễn thuyết 1 buổi. Facebook rần rần các dòng trạng thái chia sẻ các câu trích dẫn “chân lý” đã được người đàn ông này nói ra.

Có một cảm giác tâm lý phức hợp khá là… phức tạp của người Việt: Vừa mặc cảm tự ti thua kém người ngoài nhưng lại vừa thích lên mặt hống hách không coi ai ra gì ở trong nhà. Kiểu ra đường thì chẳng bằng ai, về nhà quanh quẩn chẳng ai hơn mình?

Thi thoảng cũng có một vài nhân vật được người Việt cảm thấy tự hào, nhưng mà đắng họng lắm, đó lại là những người gốc Việt thành danh ở nước ngoài. “Gốc Việt”, có nghĩa là có một phần trăm nào đó trong dòng máu sinh học, nhưng họ không sinh ra, không lớn lên và cũng chẳng hề thấm nhuần một chút gỉ gì gi từ Việt Nam cả.

Nhưng rất nhiều người tự hào về họ, kiểu dây máu (mà chẳng được) ăn phần.

Jack Ma đến rồi lại về. Để lại sau lưng một giấc mơ làm giàu không khó từ thương mại điện tử. 

Có người nói trắng ra đó là buôn lậu online. Bởi lẽ, Alibaba – thương hiệu thương mại điện tử nổi tiếng của chính Zack Ma lại tiếp tục bị Mỹ đưa vào danh sách “chuyên bán hàng giả mạo”.

Chúng ta nghe gì, và thực sự học hỏi điều gì?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top