Aa

Tết này nên “lạc trôi” ở Phú Quốc hay “lên đỉnh” ở Tây Ninh?

Thứ Hai, 20/01/2020 - 13:40

Tết này, Phú Quốc và Tây Ninh sẽ là những điểm đến “lên rừng, xuống biển” đầy thú vị để “khi đi hết mình, khi về hết buồn”.

Aquatopia Water Park Phú Quốc - Điểm đến lạ giữa vùng đất quen

Phú Quốc chắc chắn không còn là điểm đến xa lạ gì đối với mọi người bởi những bãi biển đẹp đến cảm động được báo chí quốc tế ca ngợi hết lời. Tuy nhiên, ít ai biết Phú Quốc có thể còn có một địa điểm thiên đường mà bạn chưa biết tới hay chưa kịp khám phá. Đó chính là công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á - Aquatopia Water Park, thuộc quần thể vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park.

Aquatopia Water Park không chỉ là điểm đến “cực đã” trong những ngày nắng nóng miền Nam dịp Tết mà còn là một thế giới tràn ngập những khám phá thú vị. Với hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh hiện đại bậc nhất thế giới, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em và người lớn, Aquatopia Water Park chính là nơi đánh thức khát khao chinh phục của mọi du khách yêu thích phiêu lưu, mạo hiểm.

Đến đây, du khách cũng có thể trải nghiệm "tàu lượn nước" đầu tiên tại Việt Nam với các trò chơi cảm giác cực mạnh cấp độ 5 sao như "Xà Vương giao chiến" với những đường trượt dài và cao, có nhiều đoạn nhấp nhô uốn lượn đến thót tim, "Long xà nổi giận" với các ống trượt lắt léo như ở trong bao tử rắn, "Giao Long tuần dương"…

Aquatopia Water Park còn khiến du khách không ngừng ngạc nhiên, phấn khích bởi thiết kế độc đáo theo chủ đề đảo hoang huyền bí và thổ dân hoang dã, mỗi khu vực như mở ra một thế giới kỳ bí như trong các bộ phim Hollywood. Ở khu vực “Quái thú rừng xanh” du khách có thể phải giật mình khi bắt gặp những con trăn khổng lồ vắt vẻo trên cành cây, hoặc đầy sợ hãi khi “lọt vào tầm theo dõi” của bầy khỉ và cá sấu.

Khu vực "Thủy quái" lại là câu chuyện về kho báu bí ẩn giấu đâu đó trong khu rừng được bảo vệ kỹ lưỡng bởi bầy thủy quái. Dọc theo dòng sông, bạn có thể tìm thấy không ít những con thú hoang biến thành đá, hay dưới tán cây, những con trăn khổng lồ vẫn ẩn náu lặng lẽ chờ mồi.

Hay như tại “Vịnh cướp biển” của đảo hoang Aquatopia Water Park, du khách sẽ được thỏa sức tận hưởng những trò chơi không dành cho người yếu tim, check-in mỏi tay ở ngôi làng cướp biển với từng hòm kho báu chồng chất trong vụ đắm tàu, tòa nhà đổ nát tựa như một đài quan sát; cá mập mà lũ cướp biển săn được vẫn còn phơi nguyên trên giá. Ngay cả ngọn núi đá cũng trông như một hộp sọ dát đá quý. Phấp phới giữa rặng cây là lá cờ cướp biển - nỗi khiếp sợ của biết bao thủy thủ đường dài…

Sau khi đã đời với các trò chơi mạo hiểm và hành trình khám phá bất tận, thế giới ẩm thực đa dạng với các món ăn nhẹ tiện lợi ở Sun Buns và Slice Of Paradise, hay các các loại kem và đồ uống giải nhiệt tại Golden Beans, Sunny Bros, Jungle Juice sẽ khiến “những nhà thám hiểm” thích mê quên cả lối về.

Về Tây Ninh lễ chùa, chinh phục nóc nhà Đông Nam Bộ

Đến chùa Bà Đen chiêm bái, lên “nóc nhà Đông Nam bộ” ngắm toàn cảnh Tây Ninh đẹp như tranh vẽ chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng cho chính mình và người thân trong chuyến du Xuân cầu an dịp năm mới.

Chùa Bà Đen là điểm du lịch tâm linh mà với nhiều du khách là nơi linh thiêng nhất định phải tới khi đến với vùng đất này. Ngôi chùa này đã tồn tại được hơn 300 năm, được trùng tu, xây dựng nhiều lần cho đến ngày hôm nay. Chùa Bà Đen gắn liền với sự tích về Linh Sơn Thánh Mẫu (Bà Đen). Điện Bà chính là nơi thờ Bà Đen ở lưng chừng núi.

Để lên đỉnh núi trước đây, có 3 cách là cáp treo, máng trượt và đi bộ. Nếu chọn cáp treo và máng trượt, du khách sẽ mất khoảng 20 phút di chuyển đến Chùa Bà, sau đó tiếp tục đi bộ bằng con đường mòn sau núi khoảng hơn 1 giờ. Trong khi nếu lựa chọn “phượt” từ chân núi, du khách sẽ mất khoảng 2-3 giờ, tuỳ theo sức khoẻ mỗi người, và phải hoàn thành 1.000 bậc thang dẫn lên chùa, sau đó vượt nhiều con suối cùng những lối mòn cheo leo, hiểm trở.

Tuy nhiên, tin vui là mùa xuân này, việc chinh phục ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ sẽ không còn gian nan, vất vả và chỉ dành cho số ít những người có sức khỏe như trước nữa. Ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2020, hệ thống cáp treo hiện đại do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen sẽ chính thức được khai trương và đưa vào hoạt động.

Sẽ có 2 tuyến cáp treo chính được Sun Group đưa vào vận hành từ nửa cuối tháng 1/2020. Tuyến cáp treo dẫn lên Chùa Bà Đen với thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 6 phút và công suất vận chuyển cũng tăng gấp 8 lần so với tuyến cáp treo cũ, đáp ứng lượng lớn người hành hương đến chiêm bái tại Chùa. Ngoài ra, khuôn viên của chùa cũng được Sun Group cải tạo mở rộng, góp phần tạo cảnh quan và không gian sạch đẹp cho du khách vãn cảnh, cầu an.

Một tuyến cáp treo khác dẫn thẳng lên đỉnh núi Bà Đen với thời gian di chuyển chỉ 8 phút, công suất lên tới 4.400 người/giờ và mỗi cabin có thể vận chuyển đến 10 người, thay vì 2 người như tuyến cáp treo cũ hiện hữu. Với sự thay đổi lớn này, mọi du khách, từ trẻ em tới người cao tuổi, đều có thể dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ở độ cao trên 900m mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho miền “đất Thánh”. Giá vé cáp treo lên với nóc nhà Nam Bộ áp dụng với người lớn và trẻ em trên 1,4m là 200.000 đồng, vé VIP là 400.000 đồng. Trẻ em từ 1m-1m4 giá vé là 100.000 đồng.

Hãy một lần tìm về, hòa vào dòng người chiêm bái hành hương ngôi chùa linh thiêng nhất vùng đất Tây Ninh. Hãy một lần ngồi trong cabin cáp treo ngắm mây trời, sông nước để chinh phục “nóc nhà Đông Nam Bộ” và cảm nhận Tổ quốc gấm hoa đẹp ngàn đời!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top