Aa

Tranh bích họa “làm mới” khu tập thể cũ ở Hà Nội

Thứ Năm, 04/01/2018 - 20:21

Tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương (Đống Đa, Hà Nội), những bức tường rêu mốc cũ kỹ đang dần được thay đổi bằng những bức tranh bích hoạ sinh động và đẹp mắt, hứa hẹn tạo ra một không gian sống tươi đẹp, thú vị cho người dân.

Trong những ngày cuối năm Đinh Dậu 2017, người dân khu tập thể cũ Phụ nữ trung ương trên phố Pháo Đài Láng (Hà Nội) lại đang vui mừng chứng kiến không gian sống của mình thay đổi, trở nên đẹp đẽ hơn bởi những bức tranh bích họa nhiều ý nghĩa đang được tô điểm trên các bức tường rêu mốc.

Trong những ngày cuối năm Đinh Dậu 2017, người dân khu tập thể cũ Phụ nữ Trung ương trên phố Pháo Đài Láng (Hà Nội) vui mừng chứng kiến không gian sống của mình thay đổi, trở nên đẹp đẽ hơn bởi những bức tranh bích họa nhiều ý nghĩa đang được tô điểm trên các bức tường rêu mốc.

Chị Tạ Thị Thu Hương, Trưởng nhóm dự án vẽ tranh tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương cho biết: “Những bức tranh được vẽ trên các bức tường trong khu tập thể Phụ nữ Trung ương mang chủ đề về Hà Nội xưa, thế giới trẻ thơ… với mục đích làm mới không gian sống trong khu tập thể. Chúng tôi sẽ vẽ khoảng 20 bức tranh trên các bức tường cũ kỹ trong khu tập thể”.

Việc vẽ tranh được nhóm họa sĩ trẻ thực hiện từ giữa tháng 11/2017 và đến nay đã có gần 10 bức tranh được hoàn thành.

Việc vẽ tranh được nhóm họa sĩ trẻ thực hiện từ giữa tháng 11-2017 và đến nay đã có gần 10 bức tranh được hoàn thành.

Trong ảnh là bức tranh về chuyến tàu lửa tại ga Hà Nội, gợi nhớ lại ký ức về Hà Nội xưa cho các cụ già sống tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương. 

Bức tranh thủy cung đầy màu sắc dưới tầng 1 nhà A2 được đám trẻ thích thú nhất.

Tại tầng 1 nhà A2, một thủy cung đầy màu sắc đã hoàn thiện, mang đến một không gian sống mới.  

Những bức tranh 3D được vẽ bằng sơn Acrylic có độ bền màu trên 10 năm.

Những bức tranh 3D được vẽ bằng sơn Acrylic có độ bền màu trên 10 năm.  

Bức tranh

Theo chia sẻ của người dân khu tập thể này, từ khi có những bức tranh, người dân sống trong khu tập thể rất phấn khởi và những đứa trẻ thích thú khi được nhìn ngắm các bức tranh.

Những bức tranh khiến các bức tường cũ kỹ sáng hẳn lên và tạo một diện mạo mới cho khu tập thể”

Vẻ đẹp của người phụ nữ...

Bức bích họa không chỉ làm đẹp khu phố mà còn khiến người dân nơi đây như được sống lại với bao kỷ niệm cũ.

Những bức bích họa không chỉ làm đẹp khu phố mà còn khiến người dân nơi đây như được sống lại với bao kỷ niệm cũ.

Gương mặt khả ái của người phụ nữ được thể hiện bức tranh.

Không gian

Không gian sống của người dân trở nên đẹp đẽ, thoáng đãng hơn.  

fsf

Hiện tại, nhóm họa sĩ đang tiếp tục thực hiện các bức tranh còn lại theo kế hoạch. 

Với mong muốn

Với mong muốn khu tập thể không chỉ đẹp mà còn đầy đủ về tâm linh với bộ tranh tứ linh gồm LongLânQuyPhụng. 

Không chỉ những bức tường cũ,

Không chỉ những bức tường cũ, hình bức họa cũng được vẽ lên cả cửa sổ. 

Theo kế hoạch, dự án vẽ tranh tại khu tập thể này sẽ hoàn thành trước tết

Theo kế hoạch, dự án vẽ tranh tại khu tập thể này sẽ hoàn thành trước Tết Âm lịch với 20 bức tranh. 

Anh Nguyễn Thanh Tuyên, họa sĩ vẽ tranh tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương cho hay: “Thời tiết Hà Nội ẩm ướt khiến màu lâu khô đã ảnh hưởng nhiều đến việc vẽ tranh của chúng tôi. Để hoàn thành một bức tranh, chúng tôi mất từ 3 đến 5 ngày tùy theo diện tích lớn, nhỏ”.p/

Theo các họa sĩ vẽ tranh tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương chia sẻ, việc cải tạo lại những bức tường cũ, rêu mốc là việc làm khó khăn nhất. Thêm nữa, thời tiết Hà Nội ẩm ướt khiến màu lâu khô đã ảnh hưởng nhiều đến việc vẽ tranh của các họa sĩ. Để hoàn thành một bức tranh, họ phải mất từ 3 đến 5 ngày tùy theo diện tích lớn, nhỏ. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top