Aa

Vòng 1/8 World cup 2018: Thắng loạt sút luân lưu, Nga bước vào tứ kết

Thứ Hai, 02/07/2018 - 10:23

Sự xuất sắc của thủ môn Igor Akinfeev giúp đội tuyển Nga xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha ở loạt luân lưu.

Thi đấu chưa thực sự thuyết phục ở vòng bảng nhưng Tây Ban Nha rõ ràng vẫn ở thế “cửa trên” so với đội tuyển Nga trong cuộc đối đầu ở vòng 1/8. Việc Andres Iniesta dự bị không làm ảnh hưởng tới thế trận kiểm soát bóng vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc của nhà vô địch World Cup 2010.

ĐT Nga đã thi đấu hết sức kiên cường trước Tây Ban Nha. Họ thể hiện một bộ mặt khác hẳn ở vòng bảng. Đội bóng xứ bạch dương tổ chức phòng ngự vô cùng khoa học, kín kẽ. Họ khiến cho các nhà cựu vô địch thế giới gặp gần như bất lực suốt 2 hiệp chính lẫn cả thời gian thi đấu hiệp phụ.

Bước vào trận đấu với Tây Ban Nha, HLV Cherchesov bên phía ĐT Nga bố trí một đội hình theo hơi hướng phòng ngự phản công với 5 hậu vệ. Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, HLV ĐT Nga tỏ ra vô cùng thận trọng.

Trong khi đó, bên phía ĐT Tây Ban Nha, tiền vệ Iniesta lần đầu tiên phải ngồi ghế dự bị sau gần 15 năm chơi cho ĐTQG. Thay vào đó, HLV Fernando Hierro sắp xếp Koke chơi bên cạnh Sergio Busquets ở giữa sân nhằm tăng cường khả năng thu hồi bóng. Rõ ràng, cả 2 vị HLV đều rất tôn trọng đối thủ trong cuộc đối đầu này.

Tuy nhiên, có vẻ ý đồ của HLV ĐT Nga nhanh chóng bị phá sản bởi một tình huống nằm ngoài mọi sự tính toán.

Tây Ban Nha nhập cuộc chậm rãi, không gây ra sức ép quá lớn lên hàng thủ đối phương. Dù vậy, các học trò của HLV Fernando Hierro vẫn có bàn mở tỉ số mà chưa cần tung ra cú dứt điểm nào.

Phút 12, trong một nỗ lực ngăn cản Sergio Ramos đón đường bóng bổng, “lão tướng” Sergei Ignashevich vô tình để bóng rơi trúng gót chân bay thẳng về khung thành đội nhà. Thủ môn Igor Akinfeev sững sờ và Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước.

Vòng 1/8 World cup 2018: Thắng loạt sút luân lưu, Nga bước vào tứ kết

Tây Ban Nha ghi bàn mở tỉ số mà không cần tung ra cú dứt điểm. Ảnh: Fifa.com

Đội tuyển xứ bò tót tiếp tục chơi cầm chừng, vẫn kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo ra tình huống uy hiếp nào. Thậm chí số pha dứt điểm của Tây Ban Nha trong hiệp 1 còn ít hơn đội tuyển Nga.

Có lẽ chính sự đủng đỉnh này khiến Ramos và học trò phải trả giá khi hiệp 1 chỉ còn vài phút. Hàng thủ để thủng lưới 5 bàn ở vòng bảng, nhiều nhất trong số các đội vào vòng 1/8, tiếp tục mắc sai lầm cá nhân. Gerard Pique bị phạt lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Artem Dzyuba tận dụng cơ hội gỡ hòa cho đội tuyển Nga từ chấm phạt đền.

Vòng 1/8 World cup 2018: Thắng loạt sút luân lưu, Nga bước vào tứ kết

Dzyuba gỡ hòa cho ĐT Nga. Ảnh: Fifa.com.

Bàn gỡ hòa khiến trận đấu trở hấp dẫn hơn. ĐT Nga quay lại với lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu trận. Nhưng ĐT Tây Ban Nha cũng hết sức thận trọng. Họ không mạo hiểm dâng quá cao đội hình.

Những phút còn lại, các cầu thủ Nga tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp của HLV Cherchesov. Họ chơi phòng ngự khá kín kẽ khiến các chân sút đội bóng xứ sở bò tót bất lực trước khung thành thủ môn Igor Akinfeev.

Ba mươi phút đá thêm cũng không giúp Tây Ban Nha tìm được đường vào khung thành đối thủ. Cuộc đối đầu trên sân Luzhniki trở thành trận đấu đầu tiên ở World Cup 2018 phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu.

Ở loạt "đấu súng" cân não, thủ môn Igor Akinfeev trở thành người hùng của đội tuyển Nga khi cản phá thành công hai cú sút của đối thủ. Đội chủ nhà giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu và giành quyền vào tứ kết.

Một chiến thắng lịch sử cho tuyển Nga trước Tây Ban Nha. Cả thế giới thêm một lần ngã mũ trước tinh thần của Nga, đội bóng đã thắng xứng đáng nhờ tinh thần tinh thi đấu ngoan cường và bản lĩnh trên chấm phạt đền.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top