Aa

Xứ sở "vàng đen" có mặt trời trên biển

Thứ Sáu, 26/06/2020 - 06:35

Hạ Long là xứ sở của miền "vàng đen", nơi có nhiều mỏ than quý, nơi thật gần để nhìn mặt trời mọc trên biển.

Vịnh Hạ Long là ước mơ của nhiều trái tim lữ khách, với mong mỏi một lần được đặt dấu giầy tại đây. Và bờ vịnh này còn nhiều điểm đến tuyệt đẹp hơn, khác biệt hơn, như bãi biển Minh Châu, Quan Lạn... 

Tôi không thể lý giải được vì sao chỉ thích nhất bờ bãi Quan Lạn, có lẽ là vì nơi đây cát trắng như vừa chạm tới chân mây và rất vắng người. Cách xa Hạ Long tới 3 giờ trên biển, và nhờ cách xa đám đông đến vậy nên biển và mặt trời mới là của riêng bạn. Biển nắng ấm không hoang vu, mang tới cảm giác vừa đủ cô độc, vừa đủ hào hiệp của muối và sóng.

Khi trở lại thành phố biển Hòn Gai, hơi thở dường như chật chội hơn, biển bờ nay khác xưa nhiều lắm. Dù vẫn là bến phà Bãi Cháy năm nao, trăng có lúc như dát bạc trên sóng, nhưng bờ không còn vệt dài như xưa. Chạy dài theo bờ Bãi Cháy là những dãy nhà cao tầng hàng cây số, không nhìn thấy mặt biển nữa. 

Một vịnh Hạ Long nức danh ngàn đời của Việt Nam, xứ sở của miền "vàng đen", đã đổi thay chóng mặt. Nếu muốn trở lại vùng biển nhiệt đới này, mỗi năm có gió mùa ngang qua, cung đường biển như lạc vào thủy cung, hang động khác. Bây giờ biển bãi Cháy là những tòa nhà cao, chắn hết mặt biển. Tôi nhớ một lần gặp nhà thơ Trần Nhuận Minh, người sống cả thời trai trẻ trên bờ biển này với nghề dạy học. Ông chứng kiến từng ngày sự lấn biển của con người, và tôi nhìn thấy ông vô cùng buồn bã. Tiếng kêu cứu lấy bờ biển, và thơ của ông làm sao thấu lên tận trời xanh? Tôi nhớ một câu lục bát ông viết năm xưa ở ngoài biên giới:

Trời ơi vàng đến thế này

Mà sao đen bạc vẫn đầy thế gian?

Tôi đã kể ông nghe về lần tôi trở lại bến phà Bãi Cháy xưa, không tìm thấy lối ra biển, nếu có thì phải đi rất xa, lối đi rất hẹp. Biển chật lại gần như hồ ao. 

Ảnh: HVH

Ảnh: HVH

Cũng vẫn nơi ấy, gần nửa thế kỷ trước tôi vẫn đi viết về than, ngang qua bến phà này để xuống Cẩm Phả. Một thời còn nhà văn Tô Ngọc Hiến, Hoàng Văn Lương, Nguyễn Sơn Hà, Lý Biên Cương, Võ Huy Tâm, họ gắn bó cuộc đời lầm lụi của mình với vùng than, xứ sở "vàng đen", với sự nghiệp văn chương đầy nhiệt huyết. 

Giờ thì muối biển vẫn mặn, sóng biển vẫn trắng... Nhưng bãi biển đã chật cứng người, không còn vẻ mênh mang của mắt đen xưa nhìn dõi xa biển mà không thấy bờ. Bờ biển chật chội, nhìn vào đâu cũng thấy khách sạn, dịch vụ, sân chơi. Bãi biển nay mang một vẻ đẹp giàu có mà xa lạ với người nghèo. Đó là vẻ của thời hiện đại, khi ngành công nghiệp không khói phát triển.

Giờ đây, khách du lịch có thể chọn hang động hay ra tới đảo Rều, đảo Khỉ, hay chọn công viên “Thế giới Mặt trời”, khám phá văn hóa vườn Nhật Bản ngay tại Việt Nam, chọn sân chơi cảm giác mạnh, đi cáp treo hai tầng với rất nhiều cảm xúc mãnh liệt ở chốn thiên đường Hạ Long.

Không xa lạ và không cần phải bay tới Nhật Bản hay Singapore xa xôi, hay có một hành trình dài sang tận nước Ý để ăn kem Ý, mà kem Ý có ngay ở ven biển Hạ Long. Ngước ra xa vẫn thấy những thác băng chuyền của mỏ than. Mặt trời vẫn gần ngay bên người, nắng và gió biển cho bạn cảm nhận rõ điều này. 

Ảnh: HVH

Có nhiều cách để lựa chọn cho người đi chơi công viên “Thế giới Mặt trời”, nơi có hẳn một phố cổ Hạ Long. Phố tái hiện thật gần, cũng hao hao giống phố cổ Hội An (Đà Nẵng). Phố đi bộ này với hai dãy ngôi nhà hai tầng sơn mới và đèn lồng cũng rất mới. Hai bên đường là những hàng quán với “Cộng cà phê”, những nhà hàng hải sản, đồ thủ công mỹ nghệ,... đa dạng các mặt hàng, sản phẩm du lịch phong phú. 

Phố có điểm nhấn nữa là có cửa hàng cho thuê xe đạp và xe xích lô với giá 50.000 đồng/giờ. Bạn phải mang kèm chứng mình thư, hoặc đặt cọc 500.000 đồng khi thuê xe khám phá phố xá Hạ Long.

Nếu muốn khám phá ẩm thực nơi này, thì nên chọn hải sản nướng là ngon nhất, sẵn nhất. Đó là tu hài hấp bia, móng tay, hay món cá song hoa nướng giấy bạc, ốc hương, ốc gai và ốc mút. Những món ăn bình dân này bạn có thể thưởng thức ở ngay ven biển Hạ Long, biển Bãi Cháy. Khu phố gần chợ Cái Dăm cũng có rất nhiều món hải sản khá rẻ của biển.

Ở biển Bãi Cháy bạn đừng quên mua vé sang đảo Rều rồi đi chơi bằng xe đạp đôi để khám phá nơi này. Và có thể chơi bóng, hay tắm biển đảo Rều. Trong đảo Rều có phòng nghỉ, để nằm nghe sóng, giống như khi ta úp con ốc biển bên tai. Và còn rất nhiều trò giải trí cho các đôi trẻ đi nghỉ tuần trăng mật, hoặc các gia đình có con nhỏ đi nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Nếu muốn khám phá văn hóa di sản, bạn có thể chọn tuyến ô tô đi thăm đền Cửa Ông hay chùa Cái Bầu, Thiền viện Trúc Lâm, đây là một vệt đường biển với nhiều cảnh đẹp gắn với sử thi, Phật pháp của nước Việt.

Ảnh: HVH

Hạ Long là xứ sở của miền "vàng đen", nơi có nhiều mỏ than quý, nơi thật gần để nhìn mặt trời mọc trên biển. Nếu chọn làng chài, bạn hãy xuống gần chân núi Bài Thơ, đi qua dốc Bồ Hòn, hoặc xuống làng chài Vung Viêng, thuê thuyền nan du ngoạn, nơi có hướng dẫn viên bản địa rất am hiểu thông thổ, biển cả của Hạ Long. 

Riêng vùng Cẩm Phả, có nhiều sản phẩm du lịch được điêu khắc trên than đá và ốc biển, ngọc trai nuôi rất sẵn của địa phương này. Với những người du lịch Hạ Long lần đầu, bạn nên nhờ hướng dẫn viên chỉ dẫn cách chọn sản phẩm than đá và ngọc trai của vùng biển này.

Đã đến Hạ Long một lần, chắc chắn bạn muốn trở lại nhiều lần sau đó. Điểm du lịch này là nơi chào đón du khách từ trung lưu đến cao cấp. Nhóm các bạn sinh viên vẫn có thể du lịch, khám phá theo cách của mình. 

Muốn đi xa hơn, du khách có thể ngược xe lên Bình Liêu để tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác, du lịch chợ biên giới và khám phá thác Khe Vằn của miền núi cao Bình Liêu.

Hòn Gai là thành phố biển có núi Bài Thơ, rừng già, hang động, có phiên chợ biển, chợ vùng biên, chợ phố và chợ Cái Dăm.

Thích nhất là đi chợ Cái Dăm hay chợ Hòn Gai. Lữ khách châu Âu thích nhất là hoa quả của Việt Nam, chuối, dứa, thanh long và vải, nhãn. Những không gian chợ có hoa quả xanh và sự thân thiện của người Hòn Gai luôn giữ chân khách du lịch khi đến đây. 

Người Việt lại thích chợ Cái Dăm với nhiều món ngon, như mắm ruốc tôm hay chả mực giã tay, đây là món hải sản mà dân nhậu rất “nghiền”. Các món tu hài nướng, món cá song hoa nướng luôn mang trong mình vị của biển, cứ tươi như sóng.

Nơi đây giúp bạn nhìn xa về miền trời đầy than đen, dưới chân là biển bạc, nơi thật khác biệt thế giới. Nó thu hút vì có một sân chơi hiện đại, tạo cơ hội cho du khách khám phá phong cảnh Châu Á, hay một góc châu Âu ngay trong tầm tay của mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top