Trải nghiệm

Đảo Bé - Hòn ngọc của Lý Sơn

Trải nghiệm - 23:30, 26/07/2019 G7T+7 - Phóng sự ảnh: Trọng Chính

Ở đảo Bé, từ đẹp không đủ để tả nước biển ở đây, trong xanh như pha lê, kết hợp với những tia nắng mặt trời lên mặt nước tạo thành bức tranh lấp lánh như dát bạc. Màu nước biển còn chia thành các gam màu xanh ngọc, xanh lam dễ liên tưởng đến những viên pha lê, đá quý với trăm ngàn đường vân ảo diệu khiến tôi ngỡ mình như thực sự đang ở biển Maldives hay Bali vậy.

Nằm cách đảo Lớn khoảng 3km về phía Tây Bắc, đảo Bé (Lý Sơn, Quảng Ngãi) từng là một hòn đảo "mồ côi" giữa đại dương với tổng diện tích vỏn vẹn chưa đầy 1km2. Một cơn rùng mình của thiên nhiên từ hàng triệu năm trước đã tạo nên những cấu trúc đá núi lửa mang nhiều hình thù rất đẹp, bao quanh đảo.

Con đường độc nhất ở đảo Bé chạy xuyên qua những hàng dừa lâu năm xanh mát và "ngôi làng bích họa" do một tổ chức bảo tồn thiên nhiên thực hiện. Những ngôi nhà cũ kỹ nằm ven biển trên một hòn đảo nghèo giờ đã khoác lên mình tấm áo mới, đầy màu sắc và tràn ngập sức sống.

Bãi tắm ở đảo Bé cát trắng mịn, nằm giữa những cánh cung vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm cao sừng sững. Đó là những vách đá có hình dáng kỳ thú, trông giống biểu tượng rồng vươn mình về phía biển. Những vùng nước màu tối là vùng nước có đá nhô cao (với phần gần bờ) hoặc vùng biển sâu, phần biển màu xanh ngọc bích là phần nước nông.

Gần bãi tắm có những rạn san hô lớn và những chiếc thúng là phương tiện mưu sinh của ngư dân đưa chúng tôi lặn ngắm san hô chỉ sau 10 phút. Chỉ cần đeo kính, ngụp đầu xuống nước, những dải san hô sống động nối nhau bên những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội.

Một ngày trên đảo Bé được ngâm mình trong dòng nước trong vắt như ngọc bích và thả hồn thư giãn trong thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, chợt nhận ra rằng không phải bỗng dưng đảo Bé được mệnh danh là “Maldives của Việt Nam”.

Bãi tắm ở đảo Bé cát trắng mịn, nằm giữa những cánh cung vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm cao sừng sững.

Bãi tắm ở đảo Bé cát trắng mịn, nằm giữa những cánh cung vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm cao sừng sững.

Những vùng nước màu tối là vùng nước có đá nhô cao (với phần gần bờ) hoặc vùng biển sâu, phần biển màu xanh ngọc bích là phần nước nông…

Những vùng nước màu tối là vùng nước có đá nhô cao (với phần gần bờ) hoặc vùng biển sâu, phần biển màu xanh ngọc bích là phần nước nông…

… nơi mà khuôn hình không cần nhờ đến photoshop vẫn là những khoảnh khắc ảo diệu, mê ly…

… nơi mà khuôn hình không cần nhờ đến photoshop vẫn là những khoảnh khắc ảo diệu, mê ly…

… du khách mặc áo phao tích thú bồng bềnh giữa làn nước biển.

… du khách mặc áo phao tích thú bồng bềnh giữa làn nước biển.

… làn nước trong như pha lê ở đảo Bé dễ làm cho người ta cảm giác như lạc vào chốn thần tiên.

… làn nước trong như pha lê ở đảo Bé dễ làm cho người ta cảm giác như lạc vào chốn thần tiên.

Màu nước biển còn chia thành các gam màu xanh ngọc, xanh lam dễ liên tưởng đến những viên pha lê, đá quý với trăm ngàn đường vân ảo diệu.

Màu nước biển còn chia thành các gam màu xanh ngọc, xanh lam dễ liên tưởng đến những viên pha lê, đá quý với trăm ngàn đường vân ảo diệu.

Gần bãi tắm có những rạn san hô lớn và những chiếc thuyền thúng là phương tiện mưu sinh của ngư dân đưa chúng tôi lặn ngắm san hô chỉ sau 10 phút.

Gần bãi tắm có những rạn san hô lớn và những chiếc thuyền thúng là phương tiện mưu sinh của ngư dân đưa chúng tôi lặn ngắm san hô chỉ sau 10 phút.

Những hàng dừa lâu năm vừa giữ đất, chắn gió, vừa tạo cảnh quan đẹp trên đảo.

Những hàng dừa lâu năm vừa giữ đất, chắn gió, vừa tạo cảnh quan đẹp trên đảo.

Từ đá trầm tích núi lửa, san hô, đá ong có sẵn trên đảo, người dân đảo An Bé đã gom nhặt, xếp chồng lên nhau, tạo bờ đá ngoằn hình zig zag.

Từ đá trầm tích núi lửa, san hô, đá ong có sẵn trên đảo, người dân đảo An Bé đã gom nhặt, xếp chồng lên nhau, tạo bờ đá ngoằn hình zig zag.

Với chủ đề “Tôi yêu biển đảo/Sinh ra để sống hoang dã”, các họa sĩ đã vẽ 11 bức tranh trên ngôi nhà của các hộ dân ở đảo Bé xoay quanh chủ đề yêu biển, cuộc sống dân đảo và bảo vệ rùa biển.

Với chủ đề “Tôi yêu biển đảo/Sinh ra để sống hoang dã”, các họa sĩ đã vẽ 11 bức tranh trên ngôi nhà của các hộ dân ở đảo Bé xoay quanh chủ đề yêu biển, cuộc sống dân đảo và bảo vệ rùa biển.

Bạn đang đọc bài viết Đảo Bé - Hòn ngọc của Lý Sơn tại chuyên mục Trải nghiệm của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục