Trải nghiệm

Độc đáo làng Cầu Vồng

Trải nghiệm - 03:20, 02/07/2019 G7T+7 - Hữu Lực

Đó là một không gian sặc sỡ với “liên hoàn tranh”, tranh liền tranh ở khắp nơi, liên tiếp trên lối đi, trên tường nhà, trong từng con ngõ… Cứ triền miên như vậy mà tạo cảm giác như ta đang được chứng kiến cầu vồng bảy sắc.

Khách du lịch Việt Nam đến Đài Trung (Đài Loan) chắc hẳn sẽ không khỏi đi từ cảm xúc bỡ ngỡ đến ấn tượng khi có cơ hội tới thăm làng Cầu Vồng.

Đó là một không gian sặc sỡ với “liên hoàn tranh”, tranh liền tranh ở khắp nơi, liên tiếp trên lối đi, trên tường nhà, trong từng con ngõ… Cứ triền miên như vậy mà tạo cảm giác như ta đang được chứng kiến cầu vồng bảy sắc.

Chống giải tỏa đất bằng… chơi nghệ thuật

Nghệ nhân tạo nên công trình nghệ thuật khổng lồ này là một cựu quân nhân Quốc dân đảng có tên Hoàng Trọng Phú (Huang Yung-Fu). Ông sinh năm 1924 và hiện vẫn còn sống trong làng đặc biệt này.

Theo ông Hoàng, ông vốn là gốc người tỉnh Quảng Đông, năm 1946 gia nhập quân đội của Tưởng Giới Thạch. Từ năm 1949, Tưởng Giới Thạch rút chạy sang Đài Loan, các quân nhân cũng đi theo Tưởng thống chế và được bố trí ở những khu tái định cư Caihongjuan. Mỗi quân nhân này được ở những ngôi nhà nhỏ bé sống quần cư trong một khu vực chừng 1.200 hộ.

Tới những năm 1980, 1990 của thế kỷ trước, khi tốc độ đô thị hóa của thành phố Đài Trung phát triển mạnh, làng Caihongjuan được các nhà kinh doanh địa ốc để mắt tới, các chung cư đồng loạt mọc lên. Rồi mảnh đất và ngôi nhà của ông Hoàng được các nhà môi giới bất động sản đề nghị mua lại với mức giá khá cao nhưng ông không bán. Bởi ông không muốn rời xa ngôi nhà đã gắn bó với mình trong nhiều năm và chất chứa nhiều kỷ niệm.

Ông bắt đầu “chơi” nghệ thuật bằng cách vẽ. Vốn là người có năng khiếu vẽ và được các sinh viên nghệ thuật ủng hộ, ngôi nhà của ông và 11 ngôi nhà bên cạnh của các quân nhân bỏ lại được phủ kín bằng các bức tranh nghệ thuật theo phong cách đường phố.

Điểm du lịch hấp dẫn

Chính quyền Đài Trung mau chóng nhận ra đây là những người yêu văn hóa. Sau khi nghiên cứu, họ đã quyết định khoanh vùng khu vực của những người yêu nghệ thuật này. Các sinh viên cũng vận động nhà chức trách địa phương đảm bảo an ninh và kết nối hạ tầng đến làng Caihongjuan.

Làng Caihongjuan giờ đây đã trở thành điểm du lịch thú vị, hấp dẫn du khách quốc tế khi được kết nối với con đường nghệ thuật của thành phố Đài Trung. Theo thống kê của Sở Du lịch Đài Trung, mỗi năm có trên 1 triệu khách du lịch tới thăm làng Cầu Vồng của nghệ nhân Hoàng Trọng Phú.

Phục vụ cho du khách đến thăm là các con cháu của ông Hoàng Trọng Phú. Khách du lịch tới đây tuy được tham quan miễn phí nhưng cũng thường không quên mua ủng hộ nghệ nhân già sống ngót trăm tuổi những bức tranh, đồ lưu niệm mang dấu ấn “làng Cầu Vồng”.

Một góc làng Cầu Vồng

Một góc làng Cầu Vồng

Du khách thích thú chụp ảnh checkin tại làng Cầu Vồng và không quên mua quà lưu niệm

Du khách thích thú chụp ảnh checkin tại làng Cầu Vồng và không quên mua quà lưu niệm

Bạn đang đọc bài viết Độc đáo làng Cầu Vồng tại chuyên mục Trải nghiệm của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục