Aa

Hà Nội: Nhiều sạp cho chữ vắng bóng ông đồ sau ngày khai hội

Thứ Hai, 23/01/2017 - 13:55

Nhiều sạp cho chữ tại “phố ông đồ” trong Hồ Văn (Đống Đa, Hà Nội) sau ngày khai Hội chữ Xuân Đinh Dậu (ngày 21/1) vẫn còn bỏ trống. Lượng khách đến xin chữ trong những ngày giáp Tết này cũng vắng vẻ…

 Sáng ngày 21/1, khoảng 100 ông đồ viết chữ Hán - Nôm, chữ Quốc ngữ đã tham gia Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 tại Hồ Văn. Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng 22/1, phố ông đồ vẫn còn vắng vẻ, nhiều sạp cho chữ không có ông đồ. 

 Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội chữ Xuân Đinh Dậu có khoảng 100 ông đồ đến từ 13 câu lạc bộ Thư pháp và một số hoạt động tự do.  Những ông đồ này đều đã qua sát hạch từ các năm trước. Năm 2017, hội chữ không tổ chức khảo tuyển nữa mà chỉ thẩm định trình độ của những người "thi vớt" năm 2016 với số lượng ít.

Thế nhưng, đã 25 tháng Chạp nhưng không khí tại phố ông đồ vẫn chưa thự sự nhộn nhịp. 

 Nhiều sạp cho chữ vẫn còn căng bạt, chưa có hoạt động. 

Khoảng 30 bức thư pháp chữ Hán - Nôm và chữ Quốc ngữ do các ông đồ gửi về, được Ban tổ chức thẩm định và lựa chọn tham gia triển lãm với chủ đề tôn sư trọng đạo.

Không gian tại phố ông đồ vắng vẻ còn vắng vẻ mặc dù là ngày cuối tuần. 

  Khách đến phố ông đồ xin chữ, thăm quan còn lẻ tẻ. 

Đây là năm thứ 3 liên tiếp "phố ông đồ" chuyển sang địa điểm mới, thay vì viết và cho chữ trên vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám như trước kia.  

 Các sạp cho chữ được bày biện, trang trí đẹp mắt nhưng lại không có khách tới "xin chữ". 

 Một ông đồ đang vẽ sẵn bức tranh "Phúc - Lộc - Thọ" trong lúc còn vắng khách. 

 Bên cạnh đó, số ít sạp cho chữ đã thấy không khí tấp nập, nhộn nhịp..

 Cảnh "xin - cho" chữ tại sạp cho chữ của ông đồ Vũ Thành Như. 

 Hai du khách nước ngoài cũng xin chữ ông đồ tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu. 

 Mỗi khi Tết đến xuân về, người dân Hà Nội và các vùng lân cận thường tập trung về đây để xin chữ, với mong muốn đón chào một năm mới an khang thịnh vượng gặp nhiều may mắn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top