Aa

Khen chê hoa hậu

Thứ Ba, 09/01/2018 - 10:01

Mỗi khi có người (được cho là) đẹp đăng quang Hoa hậu, Hoa khôi, y như rằng cộng đồng lại được một phen dậy sóng. Nhưng chuyện có gì đâu mà ầm ĩ?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhan sắc của hoa hậu luôn là thứ được mang ra… bêu đầu tiên. Nhiều cô sẽ được… chế ảnh. Da giống cái này… Mắt giống cái nọ… Mũi giống cái kia… Miệng như cái kìa kịa… Xong sẽ xét đến ứng xử của hoa hậu. Nhạt thì bị bảo là dốt. Thông minh thì bị bảo là diễn.

Có chê thì thể nào cũng sẽ có khen (như thể là âm dương luôn cân bằng). Ngày đầu rần rần chê thì ngày sau sẽ rần rần khen (bênh). Dù bị chê xấu ma chê quỷ hờn, bị chê nhạt, chê diễn chán chê thì (vài) hôm sau lại có luồng “dư luận” ngược lại khen thế là đẹp… lạ mà ứng xử thế cũng là được rồi, cái người chê bôi ấy mới cần phải xem lại cả tư cách lẫn văn hóa của mình.

Xong, nhanh thì 3 hôm, chậm thì 7 hôm, chuyện xẹp. Hoa hậu vẫn là hoa hậu!

Cho nên, hoa hậu đăng quang thì khóa face book lại, gỡ ứng dụng đọc báo ra, đi massage thư giãn, đợi sóng yên biển lặng thì lại bước ra tỏa sáng lần 2, và cố gắng ngày càng đẹp lên.

Thế cũng là cách ứng xử văn minh… như hoa hậu!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top