Kính chào Anh, con người đẹp nhất!

Kính chào Anh, con người đẹp nhất!

Thứ Ba, 21/12/2021 - 06:00
Kính chào anh con người đẹp nhất

Trong danh sách 4 cá nhân có số phiếu cao nhất của cuộc bình chọn Nhân vật truyền cảm hứng năm 2021 do báo Vietnamnet tổ chức và trao giải ngày 20/12 vừa qua, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên ở Bộ Tư lệnh TP.HCM là người đứng thứ Nhì. Trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, thương cảm cảnh ngộ của những cháu bé mồ côi vì đại dịch, anh Kiên đã nhận đỡ đầu cho 3 cháu bé là anh em ruột mồ côi nghèo khó, đang ở cùng bà ngoại 87 tuổi. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên còn là một điển hình trong phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của đơn vị. Nhiều đề tài khoa học và giải pháp kỹ thuật của anh đã được Bộ Tư lệnh Thành phố và Quân khu 7 nghiệm thu, áp dụng và khen thưởng. Anh cũng từng nhiều lần được các cấp, các ngành và địa phương khen thưởng về công tác dân vận, công tác tuyển quân... 

Tin vui trên đây đến đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) nên càng bội phần ý nghĩa. Thêm một minh chứng sinh động về phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay, khi đất nước đã ra khỏi chiến tranh nhưng nghĩa vụ và trách nhiệm của người lính với Tổ quốc, với nhân dân vẫn hết sức nặng nề và gian khó... 

Mới cách nay mấy tháng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị phía Bắc được lệnh lên đường chi viện cho cuộc chiến chống dịch tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam. Họ lên đường vào tâm dịch với khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của thế hệ cha anh và tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa! Tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới chiến trường…” trong chiến dịch lịch sử mùa Xuân năm 1975. Cùng với đó là hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương ở phía Nam cũng quyết liệt vào trận “chống dịch như chống giặc”, phối hợp với các lực lượng chức năng tại chỗ và nhân dân các địa phương từng bước đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh...

Kính chào anh con người đẹp nhất

Đây không phải là lần đầu tiên bộ đội lên đường giúp dân, thực hiện nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác… Cuộc sống đời thường thời cơ chế thị trường, đây đó đôi khi còn những tiêu cực phiền toái gây thương tổn lòng dân, nhưng quân đội vẫn luôn luôn là chỗ dựa tin cậy và vững chắc của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 gần 2 năm qua, bộ đội luôn luôn là một trong những lực lượng chủ lực trên tuyến đầu.

Hàng trăm trạm chốt biên phòng dãi dầu mưa nắng tháng này qua tháng khác để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập lây lan. Nhiều đơn vị bộ đội phải hành quân dã ngoại hàng tuần để nhường doanh trại làm khu cách ly tập trung. Rồi những lực lượng quân y, dịch tễ, phòng hóa… kịp thời có mặt tại các điểm nóng dịch bệnh; những sản phẩm tăng gia của bộ đội có mặt trong bữa cơm của bà con trong các khu cách ly và những bệnh nhân trong các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19…

Đây đó lâu nay trong thiên tai hoạn nạn, sự có mặt của những người lính làm bật lên những tiếng reo vui “Bộ đội đã đến!”. Tiếng reo vui chứa đựng biết bao niềm tin yêu, gửi gắm biết bao niềm hy vọng. Người viết bài này đã nhiều lần chứng kiến tại những làng xóm tan hoang xác xơ sau lũ, bà con gần như đồng thanh reo lên khi xuất hiện những lực lượng cứu hộ mang quân phục. “Bộ đội đã đến!”. Họ là những cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương thường xuyên “4 tại chỗ” với nhân dân. Họ là những đơn vị chủ lực tinh nhuệ được điều động từ xa đến.

Nhiều phân đội phải hành quân bộ suốt đêm vì còn nhiều đoạn đường ngập lụt, cầu trôi, xe ô tô không cơ động được. Nhiều người trong số họ hôm trước, tuần trước đã đến đây sau cơn lũ thứ nhất, thứ hai trong tháng. Nhiều người trong số họ có cha mẹ, vợ con đang loay hoay chống lũ. Nhưng họ biết ở quê nhà mình, đồng đội của họ cũng đang có mặt. Họ đến đây theo mệnh lệnh chiến đấu, nhưng trên hết là mệnh lệnh trái tim. Vũ khí họ mang theo là cuốc, xẻng, thiết bị cứu hộ, cứu nạn… và những món hàng cứu trợ quyên góp từ kết quả tăng gia và những đồng lương, đồng phụ cấp dành dụm…

phẩm chất bộ đội cụ hồ
phẩm chất bộ đội cụ Hồ
phẩm chất bộ đội cụ hồ
phẩm chất bộ đội cụ hồ

Quân đội luôn là chỗ dựa tin cậy và vững chắc của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. (Ảnh: Sưu tầm)

Và lần này là cuộc chiến đấu với “giặc” Covid-19. Tại TP.HCM, ngoài các quân y viện tại chỗ và bệnh viện dã chiến do quân đội phụ trách, còn có hơn 400 tổ quân y cơ động kịp thời có mặt hỗ trợ các bệnh nhân điều trị tại nhà, tiêm ngừa vắc-xin và hướng dẫn nhân dân phòng dịch. Họ còn đi chợ giúp dân, vận chuyển sản phẩm tăng gia của bộ đội đến ủng hộ nhân dân và tham gia giữ gìn an ninh trật tự. So với nhu cầu chống dịch và an sinh tại các địa bàn, thì sự tham gia của bộ đội chỉ đáp ứng một phần, nhưng đó là sự đáp ứng hết sức kịp thời, đắc lực và hiệu quả. Đặc biệt, khi “bộ đội đã đến!” là mang đến sự tin yêu và tin cậy để nhân dân an lòng. Niềm tin là “thần dược” vô cùng đặc hiệu. Và “còn niềm tin là còn tất cả” như một danh ngôn từng lưu truyền… 

Dẫu biết rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân công tác, luôn sẵn sàng kề vai sát cánh cùng nhân dân trong thiên tai hoạn nạn, vì nhân dân phục vụ quên mình… nhưng hình ảnh những chiến sĩ quân y trang bị dã chiến cùng các đơn vị bộ đội chủ lực khẩn trương hành quân vào vùng dịch, vẫn khiến hàng triệu con tim thổn thức niềm cảm phục yêu mến. Sự có mặt của các anh lúc này như những liều “vắc-xin tinh thần” vô cùng công hiệu.

Và, dẫu có giàu trí tưởng tượng phong phú đến mấy về hình ảnh tận tụy thân thương của người chiến sĩ, hẳn không ai tưởng tượng được hình ảnh những người lính trẻ măng, có chú chắc ở nhà chưa bao giờ nhặt rau thổi cơm, thế mà nay ròng rã “đi chợ hộ” cho các gia đình cách ly trong các con ngõ hẹp. Chao ôi những chiếc xe thồ nhắc nhớ một thời Điện Biên xa lắc, gợi nhớ những chiến sĩ “anh nuôi” tiếp phẩm thời bao cấp khó khăn, có ai ngờ thời 4.0 lại vô cùng đắc dụng ở một thành phố hiện đại trong mùa dịch giã. “Tội nghiệp” thay mấy chú lính trẻ măng đi chợ hộ, tay cầm đơn hàng cứ lóng nga lóng ngóng trước cửa hiệu bán băng vệ sinh và đồ dùng phụ nữ. Và nữa, thật khó mà diễn tả được cảm xúc trào dâng khi chứng kiến hình ảnh những người lính quân phục chỉnh tề, nghiêm trang, trịnh trọng ôm từng bình tro cốt đến bàn giao chu đáo cho thân nhân của họ…

Kính chào anh con người đẹp nhất

Thế hệ của những anh Giải phóng quân “như Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi” đã khác xa thế hệ Vệ quốc quân “áo anh rách vai, quần tôi có hai mảnh vá...”. Những chiến sĩ thuộc “thế hệ a-còng” hôm nay càng khác xa thế hệ gác bút nghiên ra trận thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Nhưng bản chất của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì không hề thay đổi. Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn luôn được gìn giữ và phát huy.

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư với nhiều thành tựu kinh ngạc. Có thể rồi đây, máy tính sẽ làm thay nhiều công việc của các sĩ quan tham mưu tác chiến; trí tuệ nhân tạo sẽ cho ra đời những người lính rô-bốt thiện chiến, thông minh và có sức mạnh phi thường... Nhưng khoa học công nghệ không thể thay thế được những phẩm chất cao đẹp của người lính bằng xương bằng thịt từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ! 

Phải vậy chăng mà trong cuộc sống đôi khi còn lắm nỗi bức xúc phiền toái hôm nay, anh bộ đội vẫn là những người được dân mến, dân tin và là chỗ dựa vững chắc cho các cấp ủy Đảng, chính quyền khi xã hội có những bất trắc về trật tự, an ninh, thiên tai, hoạn nạn... 

Chợt nhớ câu thơ của một nhà thơ lớn, viết về anh bộ đội Cụ Hồ từ hơn nửa thế kỷ trước: Kính chào Anh, con người đẹp nhất!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top