Lời tòa soạn:
Loạt phóng sự của Photo Travel từ kỳ này là những khám phá và trải nghiệm trên đất phật Triệu Voi (Lào) và xứ sở của những ngôi chùa Tháp (Campuchia). Đó là cảm giác thật an yên, mê hoặc khi ghé thăm những ngôi chùa tôn nghiêm, các pho tượng Phật độc đáo và nụ cười thân thiện, hiếu khách của người dân Lào. Còn ở đất nước láng giềng xinh đẹp Campuchia, lại là một hành trình dài theo dọc vương quốc của những quần thể mang dấu ấn lịch sử, từ Phnom Penh thăm Hoàng Cung, qua Kampong Thom, Kampot, đến Siem Reap, lênh đênh trên hồ Tonle Sap và khám phá nét cổ kính và kỳ vĩ của quần thể Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm…
Sau ngày dài tham quan các đền đài kỳ vỹ ở Angkor, thay bằng việc về ngay khách sạn và hưởng làn gió mát từ chiếc điều hòa đang chạy hết công suất, tôi tranh thủ ra thẳng Pub Street Siem Reap, nhâm nhi cốc bia Angkor và có một đêm hưởng thụ đúng nghĩa.
Pub Street hay còn gọi là phố Tây vốn là một con phố sôi động những ngày chưa bùng phát dịch bệnh với hàng loạt nhà hàng, quán bar, phòng massage… đông kín du khách ngoại quốc. Nằm ngay trung tâm Siem Reap, thật dễ hình dung Pub Street có những nét tương đồng với các khu phố Tạ Hiện (Hà Nội) hay Phạm Ngũ Lão (Sài Gòn) ở Việt Nam, nhưng mức độ sầm uất và náo nhiệt thì hơn rất nhiều.
Đồ uống ở Pub Street giá cả cũng phải chăng, có thời điểm chỉ phải trả khoảng 1 USD (hoặc ít hơn) cho các loại bia trong giờ khuyến mãi. Ngoài ra, ở các khách sạn cũng phổ biến những quán bar sân thượng, sảnh chờ và quán rượu, nơi du khách có thể thưởng thức các loại rượu vang nhập khẩu và truyền thống.
Pub Street có hẳn một chợ đêm và khu phố dành riêng cho những người nước ngoài cư trú. Đây thực sự là một điểm đến yêu thích dành cho những du khách như tôi, muốn có thêm thời gian khám phá những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Campuchia. Mở cửa từ 4 giờ chiều đến tận nửa đêm, khu chợ bán đủ các loại mặt hàng, từ các món trang sức bằng bạc, khăn rằn, đồ thủ công…
Hầu hết các quán bar, nhà hàng ở Pub Street mở cửa cả ngày nhưng thực sự hoạt động cao điểm từ 5h chiều đến tận nửa đêm, thậm chí sang cả sáng ngày hôm sau. Tôi chọn cho mình một quán bar làm điểm dừng chân sau khi đã đi dạo khắp cả con phố, đó là “Angkor What? Bar”. Với slogan “trái tim của Pub Street ở Siem Reap”, nơi tôi chọn ngồi nhâm nhi ly bia tươi cùng các đồng nghiệp được mở cách đây 20 năm. Trong quán bar, đông ghẹt du khách đến từ khắp năm châu, bốn bể cũng ngồi uống bia hoặc lắc lư theo âm thanh của DJ trong không gian đầy màu sắc của các loại đèn trang trí.
Một khi men bia đã đủ nồng, chẳng còn gì tuyệt vời hơn là hòa vào những điệu nhảy freestyle cùng họ. Cứ thế thời gian trôi, đêm qua đi một cách vừa sôi động vừa say đắm nồng nàn!
Email: