LTS: Ước mơ du học, ước mơ được đặt chân tới nước Úc xinh đẹp cuối cùng đã ở trong tầm tay của cậu con trai. Với ông bố cựu du học sinh, đó là cơ hội 10 năm mang theo F1 trở lại Melbourne, nơi được đánh giá là thành phố đáng sống nhất thế giới trong nhiều năm qua. Thêm một lần nữa, lại được đắm mình ở nơi cách Hà Nội 9 giờ bay nhưng sao quá đỗi thân thương.
Photo Travel: Melbourne trở lại có gì vui? tuần này mời bạn đọc Kỳ X: Chẳng có nơi nào như “kiểu Úc”.
Nằm ở một châu lục chỉ vẻn vẹn 2 quốc gia, lại ít dân cư so với các châu lục có con người sinh sống nên nước Úc luôn ẩn tàng nhiều điều thú vị, bí ẩn. Đó là lý do mà cụm từ "kiểu Úc" thật quen miệng ở Việt Nam khi ta nói về những thứ rất đỗi "giời ơi". Sự thật thì ở xứ sở chuột túi đúng là có nhiều thứ khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt.
Trước hết, thời tiết ở Úc luôn đi ngược lại cả thế giới. Nếu chỉ là nơi này nóng, chỗ kia lạnh thì cũng không có gì là ngạc nhiên lắm nhưng vì là "kiểu Úc" nên khi phía Bắc Bán Cầu đang siêu lạnh thì nước Úc sẽ là siêu nóng. Các nước ở Bắc Bán Cầu vào thời điểm đang nóng chảy mỡ thì nước Úc lại có những ngày siêu lạnh. Vào ngày 27/7/2022, tôi rời sân bay Nội Bài sang Melbourne thì Hà Nội lập đỉnh nóng 39 độ C và thật ngạc nhiên khi rời sân bay Tullamarine sau các thủ tục, Melbourne hiện ra với một cơn gió lạnh ùa vào. Thời điểm này nơi đây đang trở thành lãnh địa của giá rét giữa mùa đông với nhiệt độ -1 độ C.
Không giống những nơi khác, ở Melbourne các mùa và biểu hiện thời tiết trong ngày ở đây là không thể đoán trước được. Vào mùa hè, hãy chuẩn bị sẵn một chiếc ô bởi cơn mưa bất chợt có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong khi đó, vào những tháng lạnh hơn, bạn đôi khi lại cảm nhận được cái nóng như đổ lửa từ ánh nắng mặt trời. Thời tiết “đỏng đảnh” của Melbourne thậm chí đã truyền cảm hứng cho bài hát hit “Four Seasons in One Day”.
Lần đầu đặt chân tới Melbourne, tôi đã cảm nhận một Melbourne có gì đó rất giống Hà Nội bởi sự cổ kính, tinh tế và đầy màu sắc không dễ thấy nếu bạn luôn vội vã. Những độc quyền “kiểu Úc” ở Melbie nơi phố xá ấy thu hút và cứ cuốn tôi đi. Trong loạt phóng sự nhiều kỳ “Melbourne: Nỗi nhớ và những khoảnh khắc” trên “Photo Travel” năm 2019, tôi đã “phải lòng” Thành phố như điều người ta thường nói, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ít người biết được Melbourne đã từng là Thủ đô của Úc từ 1901 đến 1927. Thành phố được đặt tên theo Thủ tướng Anh, William Lamb, Tử tước Melbourne, người sống gần Melbourne ở Derbyshire, Anh. Melbourne có gốc từ Mylla Burne trong tiếng Anh cổ và có nghĩa là “Mill Stream”.
Dù nhịp sống đô thị bây giờ diễn ra tấp nập hơn trước nhưng hoàn toàn không phải khung cảnh xô bồ, ồn ào, chen lấn. Sự yên bình đến từ không khí dễ chịu, không gian thoáng đãng và nhiều cây xanh ở khắp thành phố. Vẫn biết so sánh là khập khiễng nhưng với tôi, nếu Sydney là Sài Gòn thì Melbourne là Hà Nội nơi tôi sống, là xanh mướt những hàng cây, là chiếc tàu điện màu sắc gợi nhớ quá khứ xa xăm.
Khi nước Úc sở hữu đến tận 4 thành phố đáng sống nhất thế giới thì Melbourne được xếp hạng này trong bảy năm liên tiếp và được coi là Thủ đô văn hóa và thể thao của Úc. Thành phố đã mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm chỉ riêng có ở Melbie và những hình ảnh chụp trong phóng sự này lý giải điều đó và để hiểu tại sao bạn nên ghé thăm nơi này ít nhất một lần.
Bộ ảnh được thực hiện bởi dòng máy ảnh EOS R Full-frame Mirrorless, EOS R5, Lens Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM và RF 70-200mm f/2.8 L IS USM do Lê Bảo Minh đơn vị phân phối chính thức và độc quyền thương hiệu Canon tại thị trường Việt Nam cung cấp trải nghiệm.
Email: