sân trường

Phượng vắng, áo trắng - sân trường…

Phượng vắng, áo trắng - sân trường…

Nơi tôi sống

Hà Nội năm nay cho học sinh nghỉ hè sớm, từ giữa tháng 5, để tránh dịch Covid-19. Nghỉ hè rồi thi sau. Các cô cậu học trò thích thú nhảy cẫng… trong nhà. Nhưng phượng thì buồn ngơ ngác…

Kỳ 3: Ẩn chứa những “đòn” tiếp theo

Kỳ 3: Ẩn chứa những “đòn” tiếp theo

Nghiên cứu - Phản biện

Nếu muốn chống tiêu cực thì “đánh” cú nào ra cú đấy, có đủ lý lẽ với tính xây dựng cao, khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục. Bởi đây là một cơ sở giáo dục phổ thông, chứa ẩn hàng nghìn tâm hồn trẻ thơ cùng với ngót một trăm “kỹ sư tâm hồn”, rất dễ bị tổn thương.

Kỳ 1: Bị “ra đòn” tối mắt tối mũi

Kỳ 1: Bị “ra đòn” tối mắt tối mũi

Nghiên cứu - Phản biện

Câu chuyện bắt đầu từ việc một em học sinh lớp 10 trong niên khóa 2017 - 2018 nghỉ học không lý do đến 63 buổi không được nhà trường xét duyệt được lên lớp 11, mặc dù em đạt kết quả học tập cuối năm loại khá. Đây là quy định từ trên Bộ chứ nhà trường, thậm chí là cả Sở GD&ĐT thành phố cũng không có quyền.

Lên đầu trang
Top