Aa

Bác thợ rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội

Thứ Tư, 07/12/2022 - 06:03

Khu 36 phố cổ của Hà Nội là nới tập trung rất nhiều làng nghề cổ truyền. Giờ đây theo thời gian, các làng nghề mai một dần nhưng vẫn có một nghề mà ít người còn biết tới vẫn đang tồn tại, đó là nghề rèn sắt.

                  

Khu 36 phố cổ của Hà Nội là nới tập trung rất nhiều làng nghề cổ truyền. Giờ đây theo thời gian, các làng nghề mai một dần nhưng vẫn có một nghề mà ít người còn biết tới vẫn đang tồn tại, đó là nghề rèn sắt.

Bác Nguyễn Phương Hùng ở 26 phố Lò Rèn - Hà Nội có thể nói là người thợ rèn còn sót lại cuối cùng của khu phố cổ. Hiện nay mọi người quen mua mới những vật dụng bằng sắt nhưng cũng có nhiều sản phẩm do đặc thù của công việc nếu liên tục mua mới thì rất đắt, hơn nữa chỉ cần sửa qua đi là đồ dùng đó lại hoạt động bình thường. Chính vì vậy nên lò rèn của bác Hùng vẫn quanh năm đỏ lửa.

Khách hàng của bác thợ rèn thường là dân lao động, ko có điều kiện kinh tế nên thường tìm đến bác với phí sửa chữa chỉ bằng 1/10 mua đồ mới. Bác Hùng cho biết mình yêu và theo nghề gia truyền của gia đình và cũng muốn lưu giữ một nghề thủ công cổ truyền của Hà Nội. Mặc dù công việc rất vất vả, nặng nhọc và hơi than độc hại cộng với thu nhập không cao nhưng bác vẫn quyết tâm giữ lấy một nghề sắp thất truyền.

                                                          

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top