Với màu sơn vàng đặc trưng và cái tên gần gũi “nhà Bác Cổ”, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chạy dọc theo đê sông Hồng và là điểm kết thúc của tuyến phố Quaï Guillemoto (nay là phố Trần Quang Khải). Khởi công năm 1929 và hoàn thành năm 1932 trên khu đất phía sau Nhà hát lớn, “nhà Bác Cổ” là công trình tạo điểm nhấn kiến trúc ấn tượng trên tuyến đường ven đê.

Hoa gạo cây gạo cổ thụ có 5 cánh khá dày và không mọc sát nhau nhưng lại nở rộ cùng một thời điểm.
Cây gạo ở “nhà Bác Cổ” trổ hoa rực rỡ với màu đỏ mạnh mẽ như muốn xua tan đi mùa đông giá rét còn sót lại.
Bông hoa gạo 5 cánh đều nhau, màu đỏ tươi rực rỡ với vẻ đẹp lôi cuốn kỳ lạ khiến nhiều du khách không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những khuôn hình kỷ niệm.

Đặc biệt, bên trong khuôn viên của Bảo tàng là hai cây hoa gạo cổ thụ vốn gắn bó với làng quê Việt Nam. Tồn tại cả 100 năm cùng Bảo tàng, hai cây gạo giờ có chiều cao khoảng hơn 20m, tán toả rộng và bao quát cả một khoảng sân rộng lớn. Những ngày tháng Ba, khi hoa gạo bung nở, màu đỏ như "thắp lửa" trên trời và trải thảm hoa đỏ dưới gốc trong khuôn viên Bảo tàng vốn cổ kính và trầm mặc.

Những bông hoa đỏ rực được gom lại, sắp đặt dưới gốc gạo già…
… và trở thành điểm nhấn trang trí cho một số trò chơi dân gian được tổ chức cho trẻ em.
Không gian đậm chất “làng quê” dựng ngay trong khuôn viên Bảo tàng với đống rơm vàng bên gốc gạo…
… cùng quán nước, quang gánh, xe đạp…
Tạo hình trái tim với hoa gạo để du khách chụp ảnh.
Hay các đạo cụ khác như chiếc xe đạp với giỏ hoa gạo rực đỏ.
Thậm chí trang trí trên những món quà quê dân dã là những bông hoa gạo đỏ.

Năm nay, với sự sắp đặt, trang trí và mô phỏng với những chiếc xe tải gạo, quán nước.... của khung cảnh vùng quê Bắc Bộ, khuôn viên Bảo tàng mùa hoa gạo bỗng chốc biến thành “làng trong phố”. Đây là một cách khai thác tour du lịch độc đáo đúng thời điểm hoa gạo nở rực suốt 2 - 3 tuần của Bảo tàng và một công ty du lịch.

Mùa hoa, cây gạo cổ thụ trút hết lá, chỉ có những bông hoa đỏ rực trên cành trong mù sương Hà Nội những ngày nồm ẩm.
Nhìn từ xa, có thể chiêm ngưỡng sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo nổi bật trên nền kiến trúc Pháp của tòa “nhà Bác Cổ”.
Hoa gạo rụng xuống tạo thành bối cảnh để du khách chụp những khuôn hình lưu niệm rực rỡ.

Những ngày cuối xuân, chỉ cần dành hơn một giờ đồng hồ tham quan, trải nghiệm là bạn đã cảm nhận một không gian của làng hiện hữu ngay giữa trung tâm Hà Nội. Có một cảm giác thật gần gũi, thân quen nhất là khi lưu lại cho mình những khoảnh khắc rực rỡ với sắc thắm hoa gạo bên gốc cây già./.

Trọng Chính
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận