Rời vườn hồng gần đèo Mimosa, tôi và những người bạn lái thêm vài vòng xe trên cung đường núi là nhìn thấy Kombi Land lọt thỏm trong một thung lũng bao quanh bởi rừng thông xanh. Điểm nhấn khác biệt hoàn toàn nơi xứ “lạnh” này mang đến cái cảm giác như đang lạc lối ở một “hoang mạc” của cát và xương rồng tận miền viễn Tây xa xôi trong những bộ phim cao bồi.
Sử dụng tông màu cam chủ đạo, lại phối hài hòa với những chiếc xe van, xe vintage cùng tông màu, rừng nhiệt đới mini, những cây cọ và bụi xương rồng nhiều kích cỡ khác nhau tái hiện một không gian nắng gió miền nhiệt đới. Giữa ốc đảo đó còn là các tảng đá lớn, sắp xếp trên nền cát lấp lánh ánh nắng làm nền cho concept chính là các loại xương rồng, từ tròn, gai cao lớn, tai thỏ… nằm đan xen trong khu vườn.
Từ khi Cactus Store, chuyến xe mini bus của Kombi Land chở đầy xương rồng đi vào hoạt động, khách đến chụp hình bên concept này còn có thể chọn mua mang về. Giá các loại xương rồng và cây nhiệt đới bày bán ở đây cũng khá phù hợp, chỉ từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng, tùy kích cỡ và loại xương rồng.
Xung quanh khu vực cát vàng và xương rồng khô cứng còn là những chiếc xe ô tô cũ nhiều chủng loại, được cải tạo, bài trí và trang trí vô cùng sặc sỡ. Đó cũng là lý do mà Kombi Land được ví như “thiên đường của xe cũ”, khi sưu tập rất nhiều loại xe phong trần, phủ đầy bụi và nắng gió mang về bài trí. Ấn tượng nhất vẫn là những chiếc bus được cải tạo và trang trí thành nhiều tông màu khác nhau để du khách thích thú tạo dáng, chụp những bức ảnh cực chất. Thậm chí, có thể leo lên nóc những chiếc xe, nơi đã sắp xếp vài chiếc ghế hay thêm mấy chậu xương rồng để tạo concept ảnh.
Giữa thành phố “người lưa thưa chìm dưới sương mù”, khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Kombi Land lại chính là điểm đến hoàn hảo, nơi bạn muốn có cho mình bộ ảnh roadtrip miền viễn Tây, khi phố núi sớm trở lại những ngày “bình thường mới”.
Email: