Trải nghiệm

Đắm mình giữa biển trời hoang sơ ở Hòn Đỏ

Trải nghiệm - 23:30, 12/07/2019 G7T+7 - Phóng sự ảnh: Trọng Chính

Khác với những bờ biển trải đầy cát trắng ở Ninh Thuận, biển ở Hòn Đỏ còn giữ nguyên vẻ hoang sơ hiếm hoi. Một bên là sóng vỗ, bên kia là rừng dương cổ thụ cùng quần thể san hô hóa thạch trải dài thăm thẳm khiến Hòn Đỏ trở thành nơi không thể bỏ qua ở vùng đất của nắng và gió.

Lộ trình tôi tìm đến Hòn Đỏ khá vòng vèo, dù chỉ nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chừng 17km, thuộc địa phận thôn Mỹ Hiệp (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải). Từ thành phố, theo đường đi vịnh Vĩnh Hy khoảng 20km, tôi đến thôn Mỹ Hiệp và hỏi tiếp người dân con đường trekking chừng 1,5km ra Hòn Đỏ.

Có rất nhiều bãi tắm nhỏ nhưng bãi Xép gây ấn tượng nhất với tôi ở Hòn Đỏ. Bãi biển ở đây trải dài một màu cát trắng mịn với bầu trời xanh và trong vắt. Đôi lúc mặt biển ở đây tĩnh lặng khiến hai màu xanh hòa làm một, tạo cho người ta cảm giác yên bình và thư thái.

Bãi Xép với bờ thoai thoải, cát trắng mịn màng, nơi du khách có thể căng lều giữa những rạn san hô hóa thạch hoặc cắm trại giữa rừng dương thưởng thức gió biển mát rượi, trong lành.

Bãi Xép với bờ thoai thoải, cát trắng mịn màng, nơi du khách có thể căng lều giữa những rạn san hô hóa thạch hoặc cắm trại giữa rừng dương thưởng thức gió biển mát rượi, trong lành.

Là nơi có quần thể san hô hóa thạch lớn, thủy triều khi rút xuống đã làm lộ ra những hố nước tuyệt đẹp, trông như những hồ bơi mini nằm giữa biển. Cái cảm giác ngâm mình ở một hồ bơi giữa mênh mông biển cả, nơi với tay đụng vào những đàn cá tung tăng bên cạnh thì không gì thú vị bằng.

Cũng từ đặc điểm thuỷ triều lên xuống ấy, tôi đã có một buổi trưa chứng kiến điều bí ẩn lộ ra từ dưới đáy biển ở bãi Xép. Tầm 13 giờ chiều, một doi cát tuyệt đẹp bỗng lộ dần theo con nước rút, trở thành bãi tắm nổi ngay giữa mặt biển. Nếu trước đây tôi từng nghĩ, chỉ có thể tìm thấy con đường cát nổi giữa biển ở Điệp Sơn, Khánh Hòa thì giờ ghi danh thêm điều thú vị này ở bãi Xép. Đây cũng là thời điểm những người dân địa phương đi bắt cá, cua mắc kẹt lại khiến Hòn Đỏ cũng trở thành địa điểm lý tưởng cho các buổi tiệc nướng BBQ với những loài hải sản tươi sống, vừa bắt lên từ biển này.

Được biết đến với quần thể san hô hóa thạch, ở bãi Xép khi thủy triều rút xuống lộ ra những hố nước tuyệt đẹp…

Được biết đến với quần thể san hô hóa thạch, ở bãi Xép khi thủy triều rút xuống lộ ra những hố nước tuyệt đẹp…

...đó là những hốc san hô hóa thạch, biến thành những hồ tắm nhỏ giữa biển…

...đó là những hốc san hô hóa thạch, biến thành những hồ tắm nhỏ giữa biển…

…và khi mặt trời chiếu vào, mặt nước lấp lánh như những viên pha lê nhìn thấu đáy biển.

…và khi mặt trời chiếu vào, mặt nước lấp lánh như những viên pha lê nhìn thấu đáy biển.

Với đặc điểm thuỷ triều lên xuống, một doi cát tuyệt đẹp dưới đáy biển dần lộ ra giữa làn nước trong xanh biến thành bãi tắm giữa biển.

Với đặc điểm thuỷ triều lên xuống, một doi cát tuyệt đẹp dưới đáy biển dần lộ ra giữa làn nước trong xanh biến thành bãi tắm giữa biển.

Ngâm mình trong một hồ bơi giữa biển rộng để tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất mà nước và nắng xứ Ninh Thuận ban tặng.

Ngâm mình trong một hồ bơi giữa biển rộng để tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất mà nước và nắng xứ Ninh Thuận ban tặng.

Hòn Đỏ là một quần thể san hô cổ chạy dọc ôm nguyên rừng dương nên ngoài những bãi san hô chết nằm lởm chởm nhô ra sát biển, những bãi xương rồng gai nở hoa cũng đầy mê hoặc.

Hòn Đỏ là một quần thể san hô cổ chạy dọc ôm nguyên rừng dương nên ngoài những bãi san hô chết nằm lởm chởm nhô ra sát biển, những bãi xương rồng gai nở hoa cũng đầy mê hoặc.

…đây là nơi được ví như những điểm phượt gai góc dành cho du khách với những khuôn hình đầy chất phiêu lưu.

…đây là nơi được ví như những điểm phượt gai góc dành cho du khách với những khuôn hình đầy chất phiêu lưu.

Con đường vượt cát và rừng dương dẫn lối đưa bạn vào Hòn Đỏ dài khoảng 1,5km từ thôn Mỹ Hiệp.

Con đường vượt cát và rừng dương dẫn lối đưa bạn vào Hòn Đỏ dài khoảng 1,5km từ thôn Mỹ Hiệp.

Trên con đường cát trắng còn là rừng dương xanh tỏa bóng rợp mát.

Trên con đường cát trắng còn là rừng dương xanh tỏa bóng rợp mát.

Hòn Đỏ gắn liền với sinh kế của người dân bản địa nên bạn cũng có thể trải nghiệm làm ngư dân kéo lưới, câu cá, lắc thúng gắn kết cuộc sống lao động của cư dân làng biển Mỹ Hiệp.

Hòn Đỏ gắn liền với sinh kế của người dân bản địa nên bạn cũng có thể trải nghiệm làm ngư dân kéo lưới, câu cá, lắc thúng gắn kết cuộc sống lao động của cư dân làng biển Mỹ Hiệp.

Bạn đang đọc bài viết Đắm mình giữa biển trời hoang sơ ở Hòn Đỏ tại chuyên mục Trải nghiệm của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục