Chuyển động

Khách sạn mọc như nấm, Tam Đảo vẫn “cháy” phòng dịp 2/9

Chuyển động - 06:30, 30/08/2019 G8T+7 - Hồng Hạnh

Hai năm trở lại đây, số lượng khách sạn, homestay tại Tam Đảo mọc lên như nấm sau mưa, tuy nhiên vẫn không đáp ứng được nhu cầu lưu trú của du khách, đặc biệt trước dịp nghỉ lễ 2/9 tới đây.

Thị trấn Tam Đảo cách thành phố Hà Nội khoảng 80km, được mệnh danh là “Đà Lạt ở phía Bắc”, sở hữu khí hậu thoáng mát, phong cảnh hữu tình,... Từ lâu nơi đây đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng.

Nhận thấy tiềm năng phát triển dịch vụ lưu trú, số lượng khách sạn, nhà nghỉ đã gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, thời điểm này cho đến dịp lễ sắp tới, vẫn chưa có đủ phòng phục vụ khách du lịch.

Khách sạn “mọc lên như nấm”...

Khoảng 2 năm trở lại đây, Tam Đảo giống như một đại công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng. Địa điểm du lịch nổi tiếng này thực sự “lột xác” với những khối bê tông dày đặc, cao hàng chục tầng, quây kín khu vực trung tâm. Các lối đi bậc thang từ trên cao xuống quảng trường, qua các sườn núi trước kia trồng đầy su su, nay đã được thay thế bởi các khách sạn, nhà hàng.

Theo tìm hiểu, khu du lịch có khoảng 125 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với tổng số gần 2.400 phòng. Trong đó có khoảng hơn 100 khách sạn, nhưng mới chỉ có một khách sạn đạt chuẩn 4 sao, còn lại là các biệt thự, homestay và nhà nghỉ bình dân. Bên cạnh đó, khu du lịch Tam Đảo còn có không ít các công trình khác đang được xây dựng, chủ yếu với mục đích kinh doanh bởi có vị trí mặt đường, ngay trung tâm của thị trấn, tiềm năng sinh lời là rất lớn.

Đặc biệt, thời gian gần đây, phải kể đến sự xuất hiện loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú mới là homestay. Hiện tại Tam Đảo có khoảng 20 homestay, hầu hết nằm phía dưới đường lên trung tâm thị trấn, cách trung tâm khoảng 1km. Loại hình lưu trú này rất được các bạn trẻ ưa chuộng, bởi giá thành rẻ hơn trên thị trấn lại có thể hòa mình với thiên nhiên, không gian thoáng đãng.

Khách sạn, nhà nghỉ ở Tam Đảo đang mọc lên dày đặc.

Khách du lịch vẫn “mòn mắt” tìm chỗ nghỉ

Cho rằng dịp nghỉ lễ 2/9 tới nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của mọi người sẽ tăng cao, đặc biệt các địa điểm gần Hà Nội như Tam Đảo, Ba Vì, Sơn Tây,... Do đó, chị Hồng đã quyết định dành cuối tuần, trước kì nghỉ lễ, cùng bạn bè lên Tam Đảo nghỉ mát, với hy vọng sẽ có kỳ nghỉ đúng nghĩa. Tuy nhiên, sau khi vượt cả quãng đường dài lên đến Tam Đảo thì lại chật vật với công cuộc tìm chỗ nghỉ: “Trước ngày đi chúng tôi đã tham khảo một số homestay qua facebook và bạn bè giới thiệu thì đều đã kín, hết phòng. Cả nhóm cũng chủ quan nghĩ rằng với mật độ khách sạn, homestay dày đặc như Tam Đảo thì thiếu gì chỗ nghỉ, nên quyết định tới đó rồi sẽ tìm chỗ sau.

Nhưng khi lên đến nơi, mình gọi điện đến hơn chục địa điểm lưu trú khác quanh thị trấn sau khi tìm được trên các trang website, thì toàn bộ đều đã hết phòng. Sau đó cả nhóm quyết định lên khu vực trên cao, xa trung tâm hơn tìm phòng nghỉ. Cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ nhưng phải chia nhóm vì chỉ còn phòng đôi, và ngậm ngùi nhận giá 900 nghìn đồng (dù đã trả giá thấp hơn chủ nhà đưa ra) cho một phòng chưa đầy 10m2”.

Cũng vì chủ quan không có sự chuẩn bị về chỗ ở, chị Mai, anh Hùng đã không thể tìm được chỗ nghỉ tại thị trấn. Chị Mai chia sẻ: “Do quyết định đi trong tích tắc nên chúng tôi không có sự chuẩn bị về chỗ ở, khi lên đến nơi thì trời đã tối lại thêm mưa lớn. Đi một vòng thị trấn nhưng câu trả lời nhận được từ các nhà nghỉ, khách sạn đều là hết phòng, hoặc giá quá cao so với khả năng”.

Vì không muốn bỏ lỡ chuyến đi nên chị Mai và anh Hùng đành phải đi ngược xuống đèo để tìm chỗ nghỉ, hẹn sáng hôm sau sẽ lên thị trấn tham quan.

Chia sẻ với phóng viên, chủ homestay tại khu vực Cầu Mây (cách trung tâm thị trấn khoảng 1km) cho biết: “Đến hết dịp nghỉ lễ 2/9 chúng tôi đều đã hết phòng, khách đặt thậm chí trước cả tháng. Hiện tại giá homestay chúng tôi cho thuê rẻ hơn phía trên thị trấn nên hầu như lúc nào cũng kín khách. Mấy ngày nay tôi nhận được khá nhiều cuộc gọi và tin nhắn trên facebook hỏi thuê phòng nhưng đều phải trả lời hết phòng, mong khách thông cảm”.

Được biết, hiện tượng “cháy phòng” ở Tam Đảo không phải hiếm, đặc biệt các dịp nghỉ lễ. Thông thường trước khi có kế hoạch lên Tam Đảo, phần lớn du khách sẽ phải đặt phòng trước khi đi từ 3 - 5 ngày, thậm chí còn lâu hơn, để đảm bảo chắc chắn chỗ nghỉ cho chuyến đi của mình.

Nhìn vào bức tranh du lịch Tam Đảo, phải khẳng định rằng, thời gian qua nơi đây đã có sự thay đổi vượt bậc, bộ mặt thị trấn sương mù ngày càng được thay da đổi thịt, thu hút lượng khách du lịch ngày càng lớn. Tuy nhiên, sau thời gian xây dựng một cách ồ ạt, sườn núi bị phủ kín bởi khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, thì dịch vụ lưu trú tại điểm du lịch nghỉ dưỡng này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Câu hỏi đặt ra rằng với mật độ khách sạn dày đặc, cao cả chục tầng thì tại sao tình trạng khách du lịch mỏi mắt tìm chỗ nghỉ chân vẫn diễn ra nhiều năm nay? 

Bạn đang đọc bài viết Khách sạn mọc như nấm, Tam Đảo vẫn “cháy” phòng dịp 2/9 tại chuyên mục Chuyển động của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục