Aa

Bỏ phố về quê xây căn nhà 350 triệu đẹp như homestay

Thứ Ba, 23/03/2021 - 15:00

Mong ước được trở về với thiên nhiên, sống trong không gian trong trẻo của cỏ cây và hương lúa chín, người mẹ đơn thân đã quyết định trở về quê, xây căn nhà mơ ước với chi phí 350 triệu đồng.

"Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau. Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau...", đó là câu hát trong một ca khúc đã trở nên rất quen thuộc với nhiều người trẻ. Vài năm trở lại đây, phong trào bỏ phố về quê đang nổi lên như một xu hướng. Nhiều gia đình trẻ yêu thích một mảnh đất rộng có vườn cây, bãi cỏ. họ chọn cách về xây một ngôi nhà gần gũi thiên nhiên, tránh xa xô bồ bon chen, môi trường ngột ngạt của phố thị…

Với chị Nguyễn Thị Nhị Phước cũng vậy. Do tác động của dịch Covid-19, công việc kinh doanh ở Sài Gòn không được thuận lợi, người mẹ đơn thân quyết định trở về quê hương Lâm Đồng xây tổ ấm mơ ước cho 2 mẹ con. 

“Mình lớn lên ở vùng quê nghèo với cuộc sống chân quê mộc mạc. Tuổi thơ đi qua trên những cánh đồng hoa tuyệt đẹp và thơ mộng. Do đó, mình ước được giữ lại tuổi thơ tươi đẹp đó. Và ước mơ của mình là xây dựng căn nhà trên cánh đồng hoa, có cò bay sải cánh, có con trâu trên cánh đồng lúa mùi lúa non thơm ngát. Trong năm 2020, dịch Covid-19 làm công việc ở Sài Gòn của mình không như ý, nên mình muốn về quê dành thời gian xây căn nhà mơ ước của mình. Đi đâu cũng được về có không gian riêng và show được cái tôi của bản thân đó mới là nhà", chị Phước chia sẻ. 

Mẫu nhà đẹp ở quê
Căn nhà có diện tích 70m2 trên tổng diện tích khu đất là 900m2

Khu đất có tổng diện tích 900m2 nhưng chị Phước chỉ xây căn nhà diện tích 70m2 phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình có 2 mẹ con. Diện tích còn lại. chị hiện thực hóa giấc mơ trồng hoa, nuôi cá giữa cao nguyên Lâm Đồng với khí hậu mát mẻ và thơ mộng. 

Mẫu nhà đẹp ở Lâm Đồng
Toàn bộ diện tích còn lại chủ nhân dùng để làm sân vườn. 

Chị Phước cho biết, chi phí để xây dựng căn nhà là 350 triệu đồng và chi phí dành cho những hạng mục công trình phụ như vườn rau, ao cá... hết khoảng 200 triệu đồng. 

Vì yêu thích cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, chủ nhân đã quyết định xây căn nhà dựa trên ý tưởng tạo một không gian mở. Sáng thức dậy, chỉ cần kéo tấm rèm ra là ngắm trọn cánh đồng bát ngát thơm mùa lúa chín. 

Mẫu phòng khách đẹp ở quê
Căn nhà đươc thiết kế với không gian mở, chan hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng và nắng, gió tự nhiên
Phòng bếp đẹp ở quê
Phòng bếp với gam màu trắng đơn giản và tinh tế. Điểm nhấn của căn phòng chính là bức tranh cá heo do chủ nhân tự tay vẽ với ý nghĩa, hai mẹ con sẽ cùng nhau vượt qua biển lớn và lưu giữ từng khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống
Mẫu phòng ngủ ở quê
View phòng ngủ cũng hướng trọn ra cánh đồng. Ban mai thức giấc, chỉ cần kéo tấm rèm ra là ánh nắng chan hòa vào đến tận giường ngủ. Không gian này được thiết kế chill như homstay ở các khu du lịch

Cách lựa chọn thiết kế không gian mở với thiên nhiên giúp cho tổ ấm của hai mẹ con chị Phước đủ yên bình giữa mênh mông đồi núi, đồng quê nhưng vẫn đảm bảo giao thông đi lại, đảm bảo có các tiện ích xung quanh cùng những người hàng xóm dễ mến. Cách nhà 200 mét là trung tâm xã, người dân buôn bán đông đúc, trường học, nhà cửa sát nhau.

thiết kế cổng nhà đẹp và sáng tạo
Chiếc cổng ngăn cách ngôi nhà với không gian phía trước hướng ra trung tâm được chị Phước tự tay thiết kế và trang trí đầy màu sắc

 

Không gian sân vườn ở quê
thiết kế sân vườn ở quê

Mỗi sáng sớm thức giấc, không gian sân vườn trở thành góc thư giãn ăn sáng uống trà

cánh đồng quê
khung cảnh bình yên ở quê

Và không gian ấy cũng trở thành nơi bình yên để gác lại mọi lo toan sau một ngày bận rộn với công việc. Cánh đồng lúa mang hương vị quê hương được chị Phước ghi lại ở nhiều khoảnh khắc khác nhau trong năm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top