Aa

Chàng trai tự tay thiết kế ngôi nhà mái thái tân cổ điển dành tặng đấng sinh thành

Nhật Mai
Nhật Mai lanlan290296@gmail.com
Thứ Ba, 23/11/2021 - 06:15

Ngôi nhà mang phong cách của người dân Nam Bộ với mái thái tân cổ điển được anh Nguyễn Tấn Thạch tự tay thiết kế dành tặng ba mẹ.

Ngôi nhà với khoảng sân vườn rộng luôn thoáng mát quanh năm, đón nắng và đón gió tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang của gia đình anh Nguyễn Tấn Thạch khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ với PV Reatimes, anh Nguyễn Tấn Thạch (sinh năm 1991) cho biết, ngôi nhà mái thái của gia đình anh được chính anh thiết kế theo phong cách tân cổ điển với diện tích gần 150m2 dành tặng cho cha mẹ mình.

“Mình không phải kiến trúc sư, mình chỉ là một người có niềm đam mê với những ngôi nhà đẹp, đặc biệt là những ngôi nhà có bố trí hợp lý”, anh Tấn Thạch nói.

Tâm sự về thiết kế của mình, anh Thạch bật mí: “Vì ba mẹ mình thích sự cổ điển của màu ngói nung Đồng Nai nên mình đã lên ý tưởng và thế là ngôi nhà vườn mái thái tân cổ điển ra đời. Đó là kết quả sau không biết bao nhiêu lần chỉnh sửa mãi mới vừa ý và dĩ nhiên cũng phải học hỏi, góp nhặt từng cái hay, cái đẹp rồi điều chỉnh sao cho phù hợp.

Thời gian để hoàn thiện bản vẽ là khoảng hơn 1 tháng và thi công trong 4 tháng. Mình luôn theo sát từ khi đổ móng cho đến khi xây những viên gạch đầu tiên và hoàn thiện ngôi nhà theo đúng ý.

Vấn đề làm mình đau đầu nhất khi xây dựng nhà là làm sao để phối màu ngoại thất cho hài hoà với gam màu cam của ngói nung. Cũng may mắn là mình đã gặp và làm việc cùng những người anh vô cùng tâm huyết với nghề, giúp mình từng bước hoàn thiện, biến ngôi nhà trên giấy trở thành hiện thực”.

Nói về chi phí xây dựng của ngôi nhà, anh Tấn Thạch cho hay, chi phí hoàn thiện cơ bản là 900 triệu đồng, tuy nhiên sau đó phát sinh lên 1 tỷ 2 (gồm cửa sổ nhôm xingfa, đá hoa cương, gạch, bê tông giả đá, thiết bị vệ sinh và điện nước). Trong đó chưa bao gồm nội thất và gỗ.

Tất cả đồ nội thất đều đã có từ trước nên việc sắp xếp, bố trí cho từng không gian được tính sẵn trong quá trình lên ý tưởng thiết kế ngôi nhà sao cho phù hợp.

Ngôi nhà của anh Tấn Thạch mang phong cách của người dân Nam Bộ gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 3 phòng ngủ.

 

Do nhà đông người nên anh Tấn Thạch quyết định xây dựng 3 WC gồm 1 WC chung và 2 WC riêng trong phòng.

“Mình chỉ mong ngôi nhà luôn có đủ ba mẹ, con và các cháu quây quần bên nhau đầy ắp tiếng cười nên đã bố trí cho phù hợp với gia đình theo kiểu nông thôn. Phòng khách có tủ thờ và một bộ bàn ghế gỗ để làm nơi tiếp khách.

Phòng bếp có diện tích lớn nhất nhà, ngoài bộ bàn ăn 6 ghế cho các thành viên thì chiếc tivi duy nhất trong gia đình cũng được đặt ở đây để mọi người có thể sum vầy bên nhau ăn bữa cơm gia đình, xem bộ phim mình thích hay cập nhật những thông tin thời sự và trò chuyện cùng nhau.

Ngoài 3 phòng ngủ của gia đình thì còn 1 phòng ngủ cho khách được bố trí phía sau cùng ngôi nhà. Đây là chỗ nghỉ trưa, đồng thời cũng là nơi để chứa đồ giúp cho mọi không gian trong nhà được gọn gàng hơn.

Sau nhà 2,5m, mình kê 1 sập gỗ để khách ghé đến nhà có thể ngủ lại. Đây cũng là chốn nghỉ trưa yêu thích của mình vì bên ngoài là ban công làm sân phơi, có một cửa phụ ra bên ngoài, có thể lấy sáng và gió nên khu vực này siêu mát”, anh Tấn Thạch chia sẻ.

Với anh Thạch, từng góc nhỏ trong ngôi nhà đều được anh chăm chút. “Có thể bên ngoài có rất nhiều ngôi nhà khác to hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn nhưng ngôi nhà mình xây dựng được tích hợp từ sở thích của các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng nhất khi xây nhà là bản thân mình và gia đình sống trong ngôi nhà cảm thấy thoải mái, bất kể có phải tiếp nhận nhiều lời khen chê khác nhau”, anh Tấn Thạch cho biết thêm.

Cũng theo chủ nhân của tổ ấm này: “Ngôi nhà nằm trên mảnh đất rộng 4.000m2, mặt tiền đường lớn 22m nhưng mình xây dựng rất xa đường, một phần vì muốn tránh khói bụi, một phần vì muốn gia đình có cuộc sống yên tĩnh không bị tiếng còi xe ồn ào, náo nhiệt bên ngoài làm ảnh hưởng. Gió từ những cánh đồng phía sau nhà thổi vào kèm với không khí trong lành lúc nào cũng khiến gia đình mình thích thú”.

Dành tặng ngôi nhà cho cha mẹ, anh Tấn Thạch nhắn nhủ tới đấng sinh thành của mình: “Ngôi nhà như đứa con tinh thần của con nhưng cũng là món quà nhỏ chứa đựng tình yêu to lớn mà con muốn dành tặng cho ba mẹ khi tuổi đã ngoài 60 - hơn nửa cuộc đời bôn ba vất vả vì 3 chị em chúng con. Mong ba mẹ sống thật lâu và vui vẻ bên con cháu”./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top