Có một cuộc sống thật khác ở The Pride

Có một cuộc sống thật khác ở The Pride

Thứ Hai, 23/09/2019 - 10:05


5 giờ sáng, bà Lý (72 tuổi) bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ. Và khi các con hối hả hòa vào guồng quay của công việc, các cháu tới trường, bà dành khoảng thời gian thảnh thơi trong ngày để cùng trò chuyện, chia sẻ với người bạn trong tòa chung cư The Pride. Đến tối, sau khi đã kết thúc bữa ăn cùng cả gia đình, bà lại tham gia các hoạt động trong CLB, hôm thì khiêu vũ, hôm thì đánh bóng chuyền hay tập văn nghệ.

Từ ngày chuyển về chung cư The Pride, cuộc sống của bà Lý thay đổi hoàn toàn. Trước đây, căn nhà vài mét vuông trên phố chật chội, hàng xóm tối chẳng thấy mặt, cũng chẳng kịp một lời tâm sự sẻ chia. Đến khi chuyển về nơi ở mới, không gian sống đã mở rộng ra hơn 100m2, đi tới đâu cũng vui vẻ vì như gặp người quen. Bà cười bảo: “Cảm thấy cứ như cuộc sống nâng cấp hẳn lên”.

Chỉ lên những cột đèn xa xa rồi đến khuôn viên phủ một sắc xanh, bà nói: “Ở chung cư mới, đâu chỉ có nhà ở vừa to vừa rộng, vừa thoáng mà khuôn viên cũng đẹp, đi bộ tập thể dục thôi cũng thấy dễ chịu và thoải mái. Tôi cảm thấy ở Thủ đô như thế này là đủ văn minh và tiện ích. Buổi tối ở chung cư rất thích, đèn điện luôn sáng, gió mát tốc từ những khe tòa nhà mát hơn hẳn”.

Đó mới chỉ là không gian sống xung quanh, với bà Lý, ở cái độ tuổi đã tạm dừng công việc xã hội, thì những hoạt động cùng với những người bạn chạc độ tuổi là điều yêu thích nhất. Cuộc sống tại chung cư The Pride, ngoài hoạt động có tổ chức như CLB khiêu vũ, CLB bóng chuyền hơi… bà Lý và những người bạn cùng độ tuổi còn tự tham gia đi bộ, tập luyện văn nghệ hay chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống… Bà bảo, trước đây, mọi người thường hay tếu táo những người ở độ tuổi về hưu là đang ngày càng gần đất xa trời. “Nhưng chẳng hiểu sao, càng về già, tôi lại càng có số hưởng khi ở nơi càng gần trời xa đất” – bà cười kể.

“Tôi cứ có cảm giác, ở nơi mới, mình có chế độ sống, sinh hoạt khoa học và đầy đủ nên khỏe hơn. Với độ tuổi của tôi, điều thích nhất vẫn là môi trường sống trong lành, gần gũi với hàng xóm. Người ta cứ bảo cuộc sống nhà đất thích hơn. Nhưng tôi ở đây chừng 4 năm vẫn thấy, sống tại chung cư là thích nhất. Muốn mua cái gì là có thể dễ dàng xuống trung tâm thương mại, muốn đi tản bộ hay tập thể dục cũng có khuôn viên. Các con tôi đều yêu thích cuộc sống ở chung cư hơn là phải bó hẹp trong 4 bức tường chật chột trên nhà phố đông đúc”.

Bà Nga (53, tuổi, Vĩnh Phúc) cũng đã ở chung cư The Pride hơn 4 năm. Cơ duyên khiến bà gắn bó với nơi này chính là nhờ nghề giúp việc. Bao năm qua, dù có những lời mời đến làm tại gia đình khác, mức lương cao hơn, ở khu chung cư hiện đại và sang trọng nhưng với bà… chả nỡ rời xa nơi này.

“Đến tuổi này rồi, tôi cũng không còn quá quan trọng một mức lương cao. Nhưng ở đây bao lâu, gắn bó nơi này nên có nhiều tình cảm lắm! Không gian ở đây thoáng mát, sạch sẽ, có hẳn các CLB cho chúng tôi tham gia. Mà điều tôi còn thích nhất chính là hàng xóm với nhau ứng xử như người thân trong gia đình. Đúng như các cụ nói, bán anh em xa mua láng giềng gần” – bà Nga tâm sự.

Rời quê lên Hà Nội làm nghề giúp việc, nhưng với bà Nga, cuộc sống ở chốn phố thị dần dần trở nên quen thuộc. “Người ta bảo ở quê mát hơn, không khí trong lành hơn nhưng tôi thấy, ở chung cư vừa sạch sẽ, văn minh, vừa thoáng mát hơn. Nếu mà có cắt điện, ban quản lý sẽ thông báo đầy đủ cho mình trước. Hay nếu mà về quê thì cũng an tâm vì an ninh đảm bảo. Ở chung cư này, dù không phải quá đẹp, quá sang trọng nhưng mọi người sống với nhau rất chân tình”.

Bà nhắc đi nhắc lại rằng, sẽ chỉ làm giúp việc ở chung cư The Pride cho đến khi không còn ai muốn thuê thì sẽ trở về quê.

Hơn 15h chiều, ông Lê Xuân Hòa (71 tuổi) và bà Đỗ Thị Vui (63 tuổi) lại bắt đầu tất tả dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm chiều. Đến 17h, ông Hòa sẽ nhận trách nhiệm đi đón cháu ở ngay trường mầm non gần nhà. Còn bà Vui lại dành thời gian đi đánh bóng chuyền hơi. Tiếng điện thoại từ những người bạn trong CLB vang lên, bà Vui vội vã sắp gọn đồ đạc trong nhà rồi thay đồ đi tập.

Đó là lịch trình mỗi ngày diễn ra của ông Hòa, bà Vui. Những năm trở lại đây, ông Hòa, bà Vui mới cảm nhận được “cuộc sống thực sự an yên” ở độ tuổi xế chiều.

Trước đây, gia đình ông bà sống tại căn hộ thuộc quận Cầu Giấy. Căn nhà rộng hơn 30m2, 4 tầng. Đến bây giờ, hình ảnh về nơi ở xưa vẫn còn vẹn nguyên trong lời kể của bà Vui. Đó là những ngày mùa mưa, nước ngập lụt trên tuyến đường trở về nhà. Đó là những ngày chỉ lau dọn căn nhà từng tầng, bước trên cầu thang bộ cũng đủ khiến bà phải chốc chốc lại dừng nghỉ ngơi lấy sức. Và nhớ nhất, những tháng ngày ở căn nhà đất, mỗi năm mùa mưa ẩm tràn về, ám ảnh về căn bệnh sốt rét vẫn còn khiến bà rùng mình.

“Ở nhà mặt đất, tôi còn thấy khổ một điều, mọi thành viên trong gia đình chẳng còn kết nối được với nhau. Sau giờ ăn cơm, mỗi người một phòng. Có lần, tôi ốm nặng mà giữa các phòng khoảng cách lớn đến nỗi các con trở về nhà cũng không biết. Nhưng ở chung cư lại khác, mọi người va chạm, gặp nhau nhiều. Sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình nhiều hơn” – bà Vui cho hay.

Ông Hòa, bà Vui cho biết, không chỉ ông bà mà ngay cả con trai, con dâu và các cháu đều yêu thích cuộc sống ở nơi này. Cô con gái của ông bà cũng đã mua một căn hộ chung cư tại tòa The Pride để gần bố mẹ.

“Lúc đi xem dự án, gia đình tôi quyết định rất nhanh. Khi được nghe giới thiệu về cuộc sống ở nơi đây cùng các tiện ích, chúng tôi rất thích. Đến khi ở thật, cuộc sống đều cảm thấy hài lòng và an yên. Tất nhiên, để hoàn mỹ thì rất khó nói, nhưng với chúng tôi, như vậy là đã đủ, trọn vẹn” – bà Vui cho hay.

Có một điều rất thú vị, đó là kể từ khi chuyển về nơi ở mới, những bài thơ về cuộc sống nơi đây càng chất dầy hơn trong cuốn sổ của ông Hòa. Những bức ảnh về khuôn viên xanh, những bài thơ về tình cảm hàng xóm, cuộc sống hạnh phúc ở The Pride đều được ông Hòa lưu lại trong iPad của mình. Thi thoảng, mỗi lúc chiều ngồi bàn trà cùng hàng xóm, ông lại ngâm nga đọc vần thơ mà mình viết.

“Phải có cảm hứng thì mới có thể sáng tác được đấy!” – ông Hòa cười kể.


Ở chung cư The Pride, đa phần là những hộ gia đình trẻ. Ban ngày, những người trẻ tất bật với cuộc sống mưu sinh, lo toan. Còn những người trung tuổi, là bố mẹ, là người giúp việc… ở lại trong chính căn nhà, bắt đầu thu vén, dọn dẹp với công việc nhà. Dường như họ gắn bó 24/24 với chính nơi mà mình đang ở.

Ông Hòa, bà Vui rồi bà Lý, bà Nga… những người đã bước sang độ tuổi xế chiều, những người từng được “mặc định” là thế hệ khó thích ứng với cuộc sống ở chung cư nhưng kỳ thực, họ lại là người yêu thích và chẳng muốn rời xa nơi này. Bởi, khái niệm về cuộc sống chung cư, nhà nào biết nhà đấy, tách biệt và cô đơn đã không diễn ra ở The Pride. Họ, những người trung tuổi đều tìm được niềm vui riêng, được sống thực sự trong chính căn nhà của mình.

Cuộc sống chưa bao giờ là vòng tròn đều đặn và cũng như bà Lý tâm sự: “Dù đôi lúc còn chút bất cập nhưng suy đi tính lại, The Pride vẫn thực sự là nơi đáng sống. Chỉ cần mỗi cư dân có ý thức tốt hơn thì chắc chắn sẽ tạo ra một tập thể tốt, phù hợp với “chiếc áo” đã đặt sẵn”.

4 năm trước, trên tuyến đường Lê Văn Lương (kéo dài) hay còn gọi là đường Tố Hữu, khu vực Hà Đông, những dự án chung cư vẫn còn lác đác. Nơi đây được ví là một trong những khu vực đáng sống nhất ở phía Tây Hà Nội khi cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, với con đường rộng nhiều làn xe và đặc biệt có tuyến bus nhanh BRT. Chưa kể, từ khu vực này kết nối vào trung tâm Hà Nội khá dễ dàng.

Cũng 4 năm trước, The Pride – niềm tự hào của Hải Phát Invest đã xuất hiện và làm mưa làm gió trên thị trường khi đi vào bàn giao. Ở thời điểm đó, The Pride được giới quan sát mệnh danh là nơi đáng sống nhất khu vực Hà Đông, nhờ sở hữu nhiều không gian xanh và tiện ích đồng bộ.

Với diện tích 2,9ha, Hải Phát Invest đã kiến tạo The Pride trở thành một “khu đô thị” thu nhỏ. 3 khối tháp cao 35 tầng, 1 khối tháp 45 tầng, với tổng 1.944 căn hộ, The Pride được thiết kế là một tổ hợp nhà ở với dịch vụ tiện ích đi kèm. Không còn là tòa nhà bê tông sừng sững đơn độc, chủ đầu tư đã khéo léo tạo ra căn hộ với không gian có thiết kế đón nắng và gió. Đặc biệt, giữa từng tòa chung cư, những khu vườn xanh được tạo ra như điểm nhấn đầy sinh khí và tươi mát.

Hiếm có nơi nào mà khi bước vào chốn làm việc lại thấy sắc xanh trải dài trên hành lang bên ngoài. Hiếm có nơi nào, ở giữa lưng chừng tòa nhà lại xuất hiện bể cá lấp lánh sắc màu, những cây cảnh lớn như vậy. Và hiếm có nơi nào, người ta có thể tận hưởng một mùa hè mát lạnh giữa tán không gian xanh hay giữa mùa thu, được ngắm lá rơi. 

Trong từng khu vực, người kiến thiết The Pride đều chú trọng tới công đoạn tỉ mẩn “trang điểm” bằng những khoảng không gian xanh mướt. Đó có lẽ cũng chính là lý do mà The Pride đã có tỷ lệ lấp đầy những căn hộ nhanh nhất và cao nhất.

Cũng nhờ “bàn tay” thiết kế đầy chỉn chu và tỉ mẩn mà The Pride trở thành nơi an cư lạc nghiệp, là sự lựa chọn của hàng nghìn người.

Là bởi…

Ở The Pride, kết thúc những giờ làm việc căng thẳng, cư dân có thể dạo bộ trên những khuôn viên được phủ lấp bởi cây xanh hay ngồi thơ mộng ngắm bầu trời trong xanh dưới tán cây lộc vừng.

Ở The Pride, cư dân văn phòng còn được tận hưởng cảm giác thư thái nhâm nhi tách café giữa khu vườn lưng chừng trên cao, ngắm bể cá bơi tung tăng hay đơn thuần là bông hoa đang khoe sắc.

Ở The Pride là chẳng phải đi đâu xa khi mọi tiện ích đều hội tụ đủ đầy tại trung tâm thương mại và hệ thống chăm sóc sức khỏe, thể dục như gym, bể bơi,…

Ở The Pride cũng chẳng cần phải lo lắng kiếm tìm một chỗ đậu xe, là bởi, hệ thống gửi xe ngầm và trên không đều được kiến thiết đầy đủ.

Ở The Pride là được nghe tiếng cười nô của những đứa trẻ lại rộn ràng khi công viên vui chơi ngoài trời luôn tấp nập mỗi giờ tan chiều hay cuối tuần.

Sẽ chẳng là quá ví von khi The Pride từng được xem là "nốt nhạc" chính trong bản hòa ca về cuộc sống mới của khu vực phía tây thành phố. 4 năm sau, dù đã đi vào bàn giao, nhưng môi trường sống ở nơi đây vẫn vẹn nguyên và không ngừng được cải thiện.

Một cuộc sống trọn vẹn và bình yên sẽ chẳng còn là giấc mơ xa vời giữa chốn Hà Nội chật chội và bon chen khi ở The Pride.

Đó hẳn là một nơi đủ cho những người trẻ đang kiếm tìm một cuộc sống đúng nghĩa vừa sở hữu vị trí gần trung tâm, vừa sở hữu không gian sống xanh hiện đại thực sự.

Đó cũng hẳn là một nơi vừa gần gũi, thân quen, vừa hiện đại và văn minh cho những người bước sang tuổi xế chiều muốn lựa chọn một nơi bình an. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top