Aa

Mới đầu hè, người Hà Nội đã ăn mặc kín mít từ đầu đến chân như Ninja

Thứ Bảy, 02/05/2020 - 07:10

Dù thời tiết Hà Nội những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 không quá nắng nóng, nhưng đông đảo người dân khi ra đường vẫn phải bịt kín mít từ đầu đến chân như Ninja khi ra đường.

Từ ngày 29/4, nhiệt độ tại miền Bắc trở nắng, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 31 độ C.
Tuy nhiên, đây được xem là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè 2020 sau chuỗi ngày dài mưa và trở rét.
Rất nhiều người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ khi ra đường đã trang bị quần áo bảo hộ kín mít từ đầu đến chân.
Ghi nhận của PV trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội cho thấy, các hoạt động tham gia giao thông đông đúc trở lại sau thời gian giãn cách xã hội.
Chị em phụ nữ đã trang bị quần áo, kính chắn gió, mũ đội đầu, găng tay, khẩu trang để tránh cái nắng đầu mùa.
Hầu hết người dân di chuyển ra đường trong thời điểm này đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng Covid-19.
Không chỉ thế, cánh xe ôm công nghệ, shipper cũng là đối tượng phải di chuyển nhiều nên cũng tự trang bị cho mình những biện pháp chống nóng.
Chị Mai Huyền trú tại Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm - Hà Nội) chia sẻ: “Tuy nắng không quá gắt nhưng bản thân tôi cùng nhiều chị em khác phải tự trang bị các vật dụng bảo vệ cơ thể”.
“Nếu không mang áo chống nắng thì chỉ cần di chuyển dưới trời nắng khoảng 1 tiếng là da sẽ đen sạm”, chị Huyền nói.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ hôm nay (2/5) đến ngày 3/5, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top