Aa

Vợ chồng kiến trúc sư biến nhà cấp 4 thành homestay xanh mát, góc nào cũng mê

Nhật Mai
Nhật Mai lanlan290296@gmail.com
Thứ Sáu, 10/09/2021 - 06:00

Nằm ở TP. Phan Rang, tổ ấm xinh đẹp NGHI Homestay của vợ chồng chị Lê Thảo tự thiết kế và cải tạo từ chính căn nhà cấp 4 của mình khiến nhiều người mê mẩn bởi góc nào cũng đẹp và xanh mát.

Căn nhà nhỏ giữa thành phố biển yên bình được chăm chút tỉ mỉ, góc nào cũng mê được hoàn thiện trong vòng hơn 7 tháng với nhiều công sức, tâm huyết của vợ chồng chị Lê Thảo. Đây là nơi để cả gia đình và bạn bè có thể cùng nhau thư giãn, nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành của vùng đất đầy nắng và gió.

Là những am hiểu về kiến trúc, thiết kế, lại có gu thẩm mỹ tinh tế khi thiết kế nhà nên “tổ ấm” của gia đình chị Lê Thảo nhận được sự yêu thích và ngưỡng mộ của nhiều người.

Chia sẻ với PV Reatimes về quá trình biến ngôi nhà cấp 4 của mình thành homestay xanh mát, chị Lê Thảo cho biết, vì 1 số lý do riêng, nên vợ chồng chị mới quyết định kiếm mảnh đất và xây nhà để mỗi lần về quê có nơi đàng hoàng để ở. 

“Nhà mẹ mình ở cách trung tâm 5km, lại hơi vắng vẻ nên mình nhờ bạn mình kiếm khu vực ở gần nhà bạn, cách biển tầm 2km, may mắn sao chọn được mảnh này. Vì kinh phí không nhiều nên mình cải tạo lại nhà cũ có sẵn”, chị Thảo nói.

Căn nhà cũ cấp 4 trên mảnh đất vợ chồng chị Thảo mua lại.
Mảnh đất lúc mới mua có sẵn căn nhà cấp 4 cũ

Vợ chồng chị Thảo có sở hữu Công ty TNHH Nghi Decor chuyên thiết kế và thi công nội thất ở Sài Gòn nên mọi thiết kế của ngôi nhà đều do chồng chị Thảo thực hiện. Sau khi mua lại mảnh đất cũ, có sẵn căn nhà cấp 4 nên chồng chị đã tận dụng những bức vách có thể dùng được để lại, sau đó phân chia và bố trí lại vị trí các phòng. 

Còn về phong cách của ngôi nhà thì vợ chồng chị Thảo không thiết kế theo một phong cách đặc biệt nào, đơn giản là 1 căn nhà vườn nhỏ có không gian thoáng đãng và đầy ánh sáng.

homestay xanh mát

Giới thiệu về ngôi nhà nhỏ của mình, chị Lê Thảo hạnh phúc nói, căn nhà có tên là NGHI Homestay. Địa chỉ tại 205/4 Trường Chinh, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. Căn nhà này được vợ chồng chị cải tạo từ căn nhà cấp 4 cũ trên mảnh đất 320m2 (8x40m), ngay đường xe tải, và cách biển Ninh Chử 2km.

Căn nhà cấp 4 cũ có diện tích xây dựng khoảng 4x11m, cửa chính đi vào là phòng khách, tới phòng ngủ, bếp và nhà WC, cửa nhà hướng Nam. Và sau khi cải tạo, ước mơ có 1 căn nhà vườn được ấp ủ bao lâu nay của chị Thảo đã thành hiện thực. 

“Ngôi nhà được quay ngang lại về phía Tây, mình bố trí có 3 phòng ngủ, trong đó 2 phòng ngủ đầu tiên thì có 2 WC riêng, riêng phòng cuối cùng là WC kế bên phòng ngủ thứ 3. Mình cố tình làm vậy để mọi người vui chơi ngoài sân có thể sử dụng cho tiện. Ngoài ra, nhà mình còn có 1 phòng bếp, 1 phòng giặt phơi cùng kho (vì mình không thích phơi đồ lộ thiên), 2 sảnh và 1 mảnh vườn nhỏ ở phía cuối nhà. 

Cửa cổng làm khung bằng sắt, bên ngoài ốp gỗ cao su, đoạn đường này hơi tối nên mình gắn thêm đèn năng lượng tự động, hễ có ai đi ngang qua thì đèn sáng lên, bà con xung quanh rất thích”, chị Thảo vui vẻ kể.

homestay xanh mát

Vốn là xứ nắng và gió, chính vì vậy để tạo được mảng xanh của ngôi nhà này cũng là 1 vấn đề, cần rất nhiều thời gian, công sức để chọn lựa ra các loại cây xanh phù hợp với khí hậu.

Sau nhà, chị Thảo trồng 1 vườn rau, lối đi được rải sỏi. Chị mua 1 xe tải sỏi về thả trụ đèn, còn lại thì rải ngoài vườn. Hiện nay, vợ chồng chị cũng đang làm giàn bên trên pallet để cây leo lên tạo bóng mát.

Ngoài ra, NGHI Homestay còn trồng rất nhiều cây xanh để làm bóng mát, cây ăn quả hay hoa lá để trang trí ngôi nhà thêm mát mẻ và thơ mộng hơn. 

homestay xanh mát

Sảnh lớn của ngôi nhà được bày bộ bàn ghế to để tiếp đón khách, hoặc tối làm tiệc BBQ, tiệc rượu nho nhỏ cùng hàn huyên bên bạn bè. Bức tường lớn ở đây và 3 bức tranh trong phòng ngủ được họa sĩ vẽ trong vòng 8 ngày.

homestay xanh mát

Phòng ngủ đầu tiên có thêm bàn làm việc, do tính chất công việc của cả 2 vợ chồng cần sử dụng máy tính mỗi khi về quê. 

homestay xanh mát

Căn bếp nhỏ kẹp giữa 2 phòng ngủ, được trang bị đầy đủ phụ kiện bếp lắp kín bên trong rất sạch sẽ, không bị bụi.

homestay xanh mát

homestay xanh mát

Kế tiếp là phòng ngủ thứ 2, có WC riêng nhưng WC này thì cũng giống WC phòng đầu tiên, chỉ là không có bồn tắm nằm.

homestay xanh mát

Phần tam cấp đi xuống ra phòng giặt cùng kho và phòng ngủ phía sau vợ chồng chị Thảo cũng ốp đá tổ ong và chừa chỗ trồng cỏ xen lẫn. 

homestay xanh mát

Phòng ngủ thứ 3 hơi khác các phòng trên vì sử dụng pallet làm giường, tranh tường vẫn là tranh vẽ tay. Chị Thảo và người bạn họa sĩ đã đi ra biển nhặt san hô về dán lên tranh. Sát phòng này là 1 WC sử dụng chung để có khách tới chơi có chỗ sử dụng.

“Dự định ban đầu của mình là xây để mỗi lần về quê thì gia đình mình sẽ tập trung ở đó, nhưng mà nghĩ 1 năm về không bao nhiêu lần nên mình quyết định là sẽ làm nhà cho thuê nên mới có thiết kế như vậy. Với mong muốn là khách cũng như mình, dịp đi chơi cùng nhau là để gắn bó hơn, cùng nấu ăn, vui chơi, tâm sự... nên mình làm không gian mở, có không gian liên kết được các phòng với nhau. Với mình nhà là nơi bình yên nhất, là nơi để mọi người có thể trở về sau những bộn bề của cuộc sống”, chị Lê Thảo tâm sự.

homestay xanh mát

Khi được hỏi về không gian mà gia đình thích nhất, chị Lê Thảo cho biết, đó là khu vực ở sảnh cuối cùng, chỗ sát vườn sau nhà. Ở sảnh nhỏ có ghế và một phản nhỏ để có thể nằm đọc sách, nghe nhạc hóng gió... 

“Mình nói ông xã thiết kế như vậy để nhà mình có thể ngồi chơi, hàn thuyên ở đây, ngay kế khu vườn. Nhà mình theo không gian mở, toàn bộ các phòng đều có nguyên mặt tiền đón sáng. Điểm nổi bật của căn nhà chính là cửa cổng. Phần lớn bạn bè của 2 vợ chồng đều nhận ra đây là nhà của vợ chồng mình mặc dù chưa tới chơi lần nào. Năm ngoái lúc mình liên hệ bạn hoạ sĩ tới vẽ tường, bạn mới đi bộ vô là đã biết cái cổng gỗ vàng vàng là nhà mình”, chị Thảo nói.

homestay xanh mát

Do khí hậu ở Phan Rang rất khắc nghiệt, nên việc chọn màu sơn, hay màu gạch cũng rất quan trọng. Chị Thảo chọn tông xám xanh cho ngôi nhà - màu này không hấp nhiệt, lại không bị lu mờ theo xu thế.

Chị Lê Thảo thích nguyên liệu có tính điều hoà nhiệt độ như đá tổ ong, hạn chế đổ bê tông sàn. Mái nhà cũng chỉ là hệ kèo mái bên trên rồi đóng trần thạch cao che lại chứ cũng không có đổ bê tông mái. “Mình không có bản vẽ 3D nên không up cho mọi người xem được, chồng mình chỉ vẽ file cad cho bên thầu họ xem thôi. Nhìn chi tiết thì sẽ thấy rõ hơn mọi góc nhà, theo 1 số đánh giá của các bạn trong nghề thì đây là 1 căn có công năng sử dụng cao, tuy về thẩm mỹ có thể không xuất sắc nhưng đem lại cảm giác rất dễ chịu khi ở đây”, chị Thảo cho biết thêm.

homestay xanh mát
Bản vẽ của ngôi nhà

Chia sẻ về kinh nghiệm thiết kế và xây dựng ngôi nhà, chị Thảo cho hay, khi xây dựng chỉ có mình chị chạy đi chạy về trong coi, công việc của chồng chị quá bận nên không thể về được. Chính vì vậy, việc thiết kế thì cứ cân nhắc theo nhu cầu của bản thân, khi chị cần gì thì chồng sẽ thiết kế cái đó trên tinh thần là tiết kiệm tối đa. Còn xây dựng thì anh chị phải thuê 1 đội thầu, họ làm phần hệ kèo mái không đúng bản vẽ nên chồng chị nói để như vậy. Còn những phần còn lại thì làm tới đâu nghiệm thu tới đó.

homestay xanh

Vì không có thời gian nên chị Lê Thảo yêu cầu bên thầu bám sát bản vẽ vợ chồng chị đưa. Trong quá trình xây dựng, cũng có việc tranh luận giữa chị Lê Thảo và đội thầu nhưng cuối cùng căn nhà vẫn hoàn thiện theo ý của anh chị.

homestay xanh mát

Bật mí về phí cải tạo, hoàn thiện căn nhà, chị Lê Thảo cho biết tổng chi phí khoảng gần 1 tỷ đồng.

Ngoài việc chia sẻ tổ ấm nhỏ của mình đến với mọi người, chị Lê Thảo cũng muốn lan tỏa 1 thông điệp ý nghĩa: “Mình thấy trong các group về nhà cửa có rất nhiều nhà to và đẹp nhưng mình biết lượng người tham khảo không nhiều, vì nếu có tiền thì họ đã thuê kiến trúc sư xịn làm thay họ việc đó rồi. Đa số các bình luận trong những bài đó là soi lỗi nhiều, hoặc là có tiền là đẹp nhưng mình không thích suy nghĩ này. Mình quyết định đăng ngôi nhà mình lên là có ý muốn lan toả đến tất cả mọi người 1 suy nghĩ khác, không phải cứ đất rộng, nhiều tiền mới có thể làm được. Giống như người Nhật, dù họ xây nhà rất nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện ích bên trong”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top