Nằm cheo leo giữa những vách núi dựng đứng của dãy Thái Hành Sơn, làng Quách Lượng từ lâu được xem là một trong những ngôi làng hẻo lánh và nguy hiểm nhất Trung Quốc. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi địa hình hiểm trở. Để đến được ngôi làng cổ hơn 600 năm tuổi này, du khách ngày nay vẫn phải đi qua một công trình đặc biệt – đường hầm Quách Lượng, con đường xuyên núi được đào hoàn toàn bằng sức người.
Làng Quách Lượng nằm sâu trong khu vực núi non thuộc tỉnh Hà Nam, cách thành phố Trịnh Châu khoảng 120km về phía Bắc và thuộc khu thắng cảnh Wanxianshan nổi tiếng. Tuy nhiên, trước khi có đường hầm, việc đi lại giữa ngôi làng và bên ngoài là một thử thách thực sự.

Làng Quách Lượng gần như nằm tách biệt với thế giới do địa thế hiểm trở. Ảnh: Internet
Trong suốt nhiều thế hệ, cư dân nơi đây chỉ có một lối ra vào duy nhất là con đường mòn men theo vách núi với 720 bậc đá cheo leo. Muốn xuống núi, người dân phải vượt qua những vách đá dựng đứng, những đoạn đường trơn trượt và vực sâu hun hút. Ngay cả những người bản địa đã quen thuộc với địa hình cũng luôn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn.
Không chấp nhận cuộc sống mãi bị cô lập, năm 1972, dân làng đã đưa ra một quyết định táo bạo. Họ lựa chọn 13 thanh niên khỏe mạnh nhất để thực hiện nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi: đào xuyên núi, mở con đường nối làng với thế giới bên ngoài.
Trong điều kiện gần như không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ máy móc hiện đại, nhóm thanh niên chỉ có trong tay những chiếc búa, đục và thuốc nổ tự chế. Từng mét đá granit cứng như thép được đục đẽo bằng sức người. Công việc kéo dài suốt 5 năm ròng rã với vô vàn hiểm nguy.
Cái giá phải trả không hề nhỏ. Trong quá trình thi công, 7 người đã thiệt mạng. Để hoàn thành công trình, những người thợ đã phá vỡ khoảng 12 tấn đá và sử dụng tới 4.000 chiếc búa. Sự kiên trì và quyết tâm của họ cuối cùng đã tạo nên một kỳ tích giữa núi rừng.

Đường hầm Quách Lượng dài khoảng 1,2km, được khoét xuyên qua vách núi ở độ cao gần 1.700m. Ảnh: Internet
Tháng 5/1977, đường hầm Quách Lượng chính thức hoàn thành. Công trình dài khoảng 1,2km, được khoét xuyên qua vách núi ở độ cao gần 1.700m. Đây cũng là tuyến đường duy nhất kết nối ngôi làng với bên ngoài cho đến ngày nay.
Tuy nhiên, con đường này vẫn được đánh giá là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất Trung Quốc. Đường hầm chỉ đủ rộng để hai ô tô di chuyển chậm tránh nhau. Nhiều đoạn cua gấp và xoắn khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Với những tài xế thiếu kinh nghiệm hoặc không thuộc địa hình, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn. Chính vì vậy, nơi đây còn được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh: "tuyến đường không được phép sai lầm".

Dọc tuyến có 35 ô cửa sổ được đục xuyên qua vách núi. Ảnh: Internet
Điểm đặc biệt của đường hầm là dọc tuyến có 35 ô cửa sổ được đục xuyên qua vách núi. Ban đầu, đây là nơi người dân đổ đất đá ra ngoài trong quá trình thi công. Về sau, những ô cửa này trở thành hệ thống thông gió tự nhiên, giúp ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong đường hầm và tạo nên khung cảnh ngoạn mục nhìn xuống thung lũng bên dưới.
Sự xuất hiện của đường hầm đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của làng Quách Lượng. Từ một ngôi làng biệt lập giữa núi sâu, nơi đây dần trở thành điểm đến nổi tiếng thu hút khách du lịch từ khắp nơi. Những ngôi nhà đá cổ kính, khung cảnh núi non hùng vĩ cùng câu chuyện về hành trình đào núi đầy cảm hứng đã biến Quách Lượng thành một trong những địa danh độc đáo nhất tỉnh Hà Nam.
Để ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh và góp phần tạo nên kỳ tích này, trong làng hiện vẫn lưu giữ 13 bức tượng mô phỏng hình ảnh của 13 thanh niên từng tham gia đào hầm năm xưa.
Ngày nay, đường hầm Quách Lượng không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch mà còn được xem là biểu tượng cho ý chí và nghị lực phi thường của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Giữa những vách núi sừng sững của Thái Hành Sơn, công trình này vẫn khiến du khách kinh ngạc bởi câu chuyện về một ngôi làng đã tự tay mở lối thoát khỏi sự cô lập bằng chính sức lao động của mình.