Giữa núi rừng Cao Bằng, 40 căn nhà tình thương sắp được khánh thành được xem là minh chứng sống động cho hành trình "tái sinh" cuộc đời những phận người nghèo khó bằng chính sự tử tế và quyết tâm không lời.
Khi nhắc đến Mailisa, công chúng thường nghĩ đến một thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam, đi đầu trong công nghệ làm đẹp hiện đại. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau ánh đèn sân khấu và những công nghệ trị giá hàng triệu USD là một trái tim đầy trăn trở với cộng đồng. Người phụ nữ ấy - doanh nhân Mai Lisa vừa cùng chồng mình hoàn thiện 40 căn nhà tình nghĩa dành tặng cho bà con nghèo tại một vùng đất hẻo lánh của Cao Bằng, nơi từng bị tàn phá nặng nề sau bão số 3 (Yagi) vào năm ngoái.

Nhiều người hoài nghi rằng dự án 40 căn nhà tình thương này sẽ mãi chỉ "trên bản vẽ". Ảnh chụp màn hình
“Không cần tranh cãi, chỉ cần làm” – đó là lời đáp của vợ chồng doanh nhân Mai Lisa khi có người từng hoài nghi rằng giấc mơ 40 căn nhà ấy chỉ “nằm trên bản vẽ”.
Từ xót xa nơi rốn lũ đến quyết tâm dựng lại mái ấm
Cuối năm 2024, sau khi cùng chồng lên đường cứu trợ đồng bào vùng cao bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, nữ doanh nhân đã chứng kiến tận mắt những mái nhà đổ nát, bức tường đất bị quật đổ, cụ già và trẻ nhỏ co ro trong giá lạnh cắt da cắt thịt giữa núi rừng phía Bắc.

Doanh nhân Mai Lisa đã hiện thực hóa giấc mơ "trên bản vẽ" ấy. Ảnh chụp màn hình
“Những ánh mắt trĩu nặng nỗi lo, những đêm mất ngủ vì gió lùa qua mái tôn rách nát… Những hình ảnh ấy như cứa vào tim tôi”, bà chia sẻ.
Từ nỗi xót xa ấy, ý tưởng về một “Làng Tình Nghĩa Khánh Mailisa” dần thành hình. Không phải cứu trợ lương thực một lần, bà muốn mang đến thứ bền vững hơn, đó chính là những mái nhà vững chãi, khang trang, nơi con người có thể bắt đầu lại cuộc sống trong bình yên và hy vọng.
Gian nan giữa rừng sâu và lòng kiên định không lay chuyển
40 căn nhà, mỗi căn như một viên gạch hy vọng giữa đại ngàn được dựng nên không dễ dàng. Hàng trăm công nhân đã miệt mài ngày đêm, có lúc phải lội bộ xuyên rừng vì đường bị sạt lở, có ngày mưa xối xả khiến toàn đội phải dừng lại giữa chặng đường.

Bài viết chia sẻ mới nhất của nữ doanh nhân trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình
Chính vợ chồng chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa cũng không đứng ngoài khi tham gia trực tiếp chỉ đạo từng hạng mục, kiểm tra chất lượng từng căn nhà, để đảm bảo rằng nơi ở mới không chỉ đẹp về hình thức mà còn bền bỉ với thời gian, đủ sức chống chịu khí hậu khắc nghiệt nơi vùng núi.
“Dù có mệt mỏi, có lúc tưởng chừng kiệt sức, nhưng khi thấy từng căn nhà mọc lên, chúng tôi lại càng vững tin rằng mình đang đi đúng hướng”, nữ doanh nhân chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Không chỉ là nhà, mà là nơi “tái sinh” cuộc sống mới
40 căn nhà nằm xen giữa núi rừng, với mái tôn xanh, cửa kính sáng, nền lát gạch men sạch sẽ. Có người dân nói trong ngày nhận nhà: “Đẹp như nhà phố giữa rừng ấy! Cả đời chưa từng dám mơ!”.

Người dân hạnh phúc sắp được "chạm tay" đến mái ấm của mình. Ảnh chụp màn hình
Những căn nhà không đơn thuần là vật chất, mà là biểu tượng của sự đổi đời. Là minh chứng cho một điều giản dị mà sâu sắc: Chỉ cần yêu thương thật lòng, kiên định làm điều đúng đắn, thì ngay cả những điều tưởng chừng “viển vông” cũng có thể trở thành hiện thực.
Sinh năm 1975, nữ doanh nhân Mailisa có tên thật Phan Thị Mai là người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa – một thương hiệu nổi tiếng với hơn 25 năm hoạt động, phục vụ hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước.

Phối cảnh 40 căn nhà tình thương giữa đại ngàn Cao Bằng. Ảnh: Thẩm mỹ viện Mailisa
Không chỉ là biểu tượng trong lĩnh vực làm đẹp, bà còn thường xuyên thực hiện các chương trình thiện nguyện quy mô lớn, trao học bổng, xe đạp, lương thực cho học sinh và người dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Riêng với dự án tại Cao Bằng, bà khẳng định: “Chúng tôi không dừng lại ở con số 40. Vì ngoài kia, còn nhiều người đang sống trong cảnh tạm bợ, nhiều đứa trẻ vẫn lớn lên trong những căn nhà dột nát. Và Mailisa sẽ tiếp tục hành trình trao đi yêu thương, lan tỏa hy vọng, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nữ doanh nhân Phan Thị Mai. Ảnh: Internet
Trên trang cá nhân của mình mới đây, nữ doanh nhân Mai Lisa đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình xây dựng 40 căn nhà tình thương cho người dân với niềm tin “mỗi căn nhà trao đi chính là một tương lai được thắp sáng”. Không chỉ thể, vợ chồng nữ doanh nhân còn trao tặng người dân nơi đây 10 tấn gạo, những căn nhà đều được trang bị bàn ghế, mền, bàn thờ, ảnh Bác Hồ… đầy đủ.
Giữa bạt ngàn núi rừng phía Bắc, ngôi làng mang tên “Làng Tình Nghĩa Khánh Mailisa” sắp được khánh thành. Không có sân khấu, không có ánh đèn rực rỡ, nhưng chắc chắn nơi đây sẽ sáng rực bởi ánh mắt hạnh phúc của những con người từng trải qua khốn khó sau thảm họa thiên tai.
40 căn nhà là 40 "ngọn lửa", sưởi ấm những cuộc đời, cũng là 40 chương mới của những mảnh đời từng chênh vênh giữa gió núi, mưa rừng.
Và hành trình ấy, vẫn đang tiếp tục…
Bà Phan Thị Mai, sinh năm 1975 tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, lớn lên trong một gia đình làm nông. Từng trải qua những mất mát và khó khăn do thiên tai, bà luôn tâm niệm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, với nhiều chương trình từ thiện quy mô lớn. Một trong những dự án nổi bật là Bếp ăn 0 đồng trị giá 70 tỷ đồng tại quận Gò Vấp, TP. HCM. Hiện tại, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, do bà Mai sáng lập và điều hành được biết đến là thương hiệu nổi tiếng trong ngành làm đẹp, được nhiều người biết đến không chỉ nhờ chất lượng dịch vụ mà còn qua các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.