Aa

Cả tuổi thơ gói gọn vào Cư Xá cà phê

Minh Hằng
Minh Hằng hangminh0807@gmail.com
Thứ Hai, 16/09/2019 - 11:00

Chơi băng điện tử, câu cá, ăn kẹo xí muội hay thổi bong bóng,… chính là những kỷ niệm và phần khó quên của mỗi chúng ta.

Đến với Cư Xá cà phê - ta như được sống lại những năm tháng của thập kỷ 90, được trở về với không gian đặc biệt, mang đậm lối sống tập thể của một thời bao cấp. Trong cái diện mạo khang trang, nhộn nhịp và sôi động của thành phố Hà Nội, vẫn còn đó sự tồn tại của các khu tập thể cũ. Đó chính là minh chứng mạnh mẽ nhất cho những nét cổ kính và đặc sắc của thủ đô một thời. Từng khu tập thể cũ như khơi lại nguồn kí ức của những con người đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống.

Có lẽ với nhiều người, những khu tập thể cũ dường như chỉ là những mảnh ghép mờ nhạt trong một thủ đô đang ngày càng thay da đổi thịt, một thủ đô với diện mạo khang trang và có phần hào nhoáng. Nhưng với những người còn lại, thì khu tập thể cũ chính là mảnh ghép tuổi thơ vẫn tồn tại đâu đó giữa guồng quay nghẹt thở của cuộc đời. Khu tập thể cũ kỹ, chật chội và già nua nhưng không vì thế mà thiếu vắng đi hình ảnh những cụ già, ngồi lặng yên nhìn mọi thứ xung quanh đang thay đổi, an yên mặc kệ sự hối hả của cuộc đời. Khu tập thể cũ - một phần gắn bó thân thương nhất của thủ đô Hà Nội.

Khu tập thể cũ - Nơi chứa đựng những kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ

Nằm ở tầng 1 của khu tập thể C1C, Láng Hạ, Hà Nội, có một góc cafe yên bình nép mình nằm nghe năm tháng. Một không gian hoài cổ gợi nhớ về Hà Nội những năm 90 mang tên Cư Xá cà phê.

Đến với Cư Xá, ta sẽ bắt gặp những viên gạch men được sử dụng phổ biến thời bao cấp, những bàn ghế gỗ được bài trí đơn giản và những vật dụng gia đình vô cùng quen thuộc mà chỉ ngày xưa mới có được. Tuy mộc mạc là vậy nhưng với bất kì ai lớn lên từ những năm 90 trở đi chắc chắc sẽ có một cảm giác thân thương, quen thuộc đến lạ thường.

Quán cà phê mang lại cảm giác gần gũi và bình yên

Cư Xá giống như một gian nhà cũ ngày xưa, là nơi khiến ta muốn tìm lại một chút hơi thở cuộc sống của những tháng ngày bao cấp. Với tông màu nâu vàng là chủ đạo, cửa sổ sơn xanh, chiếc tivi và đài radio cũ kỹ tạo cho người ta cảm giác thân thiện và trầm lắng.

Bạn có thể bắt gặp những mảnh vụn của tuổi thơ mà dường như mỗi chúng ta đã đánh rơi trên quãng đường trưởng thành đầy mệt nhọc. Những gói mì tôm trẻ em, cây thổi bong bóng, những gói ô mai hay đơn giản chỉ là chiếc đĩa CD nhuộm màu thời gian cũng đủ làm cho ta cảm thấy bồi hồi. Không một chút xa hoa lộng lẫy, không có những ánh đèn lung linh của thành phố hiện đại nhưng Cư Xá vẫn dễ dàng lấy lòng của biết bao người con Hà Nội theo một cách riêng thật đặc biệt.

Những đồ vật nhuốm màu thời gian

Chị Thuỳ Anh – chủ quán Cư Xá cơ sở Láng Hạ chia sẻ: “Khi mọi người đến với Cư Xá, các bạn sẽ có cảm giác như được trở về chính ngôi nhà thân thương của mình. Chúng mình muốn tạo một không gian để kết nối tuổi thơ với những người trẻ đã trưởng thành để các bạn trải nghiệm và trở về tuổi thơ một cách thật nhất”.

Cư Xá - Nơi ta hẹn nhau

Cũng bởi những điều đặc biệt này mà rất nhiều bạn trẻ đã lựa chọn Cư Xá làm nơi “trú chân” mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, để ngồi nhâm nhi cốc trà, trò chuyện, tán gẫu cùng bạn bè. Vào mỗi buổi chiều tà, mặt trời sẽ chiếu những tia nắng dịu nhẹ xuống ban công, mang đến cho bạn những bức ảnh check-in tuyệt đẹp và tràn ngập ánh nắng. Bên cạnh một thủ đô xa hoa, lộng lẫy, vẫn còn những góc nhỏ an yên và bình dị đến lạ thường. Nó lặng lẽ lưu giữ những kỉ niệm và ký ức một cách trân quý nhất.

Cư Xá chính là một trải nghiệm thú vị, là một cơ hội để bạn chạy trốn, rũ bỏ hết những âu lo, muộn phiền trong cuộc sống thực tại. Tất cả những vật dụng dù cho có cũ kỹ nhưng lưu dấu lại trong chúng ta biết bao nhiêu xúc cảm, để rồi tất cả lại trở thành những kỷ niệm đẹp và thân thương nhất. Những kỷ niệm đặc trưng khiến ta nhớ về nơi chốn đó, nơi người ta từng sống những năm tháng khổ cực và bận bịu biết nhường nào. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top