Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo (TP. HCM) thông báo từ ngày 15/11, các tuyến du lịch rừng và điểm tham quan tự nhiên như cầu Ma Thiên Lãnh, Sở Rẫy, Bãi Ông Đụng… chính thức được mở lại sau thời gian tạm dừng để đảm bảo an toàn mùa mưa.
Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết việc mở cửa trở lại được thực hiện sau khi lực lượng kiểm lâm kiểm tra tình trạng rừng, xử lý nguy cơ sạt lở, thu dọn cây đổ và đảm bảo an toàn di chuyển. Các tuyến trekking vốn thu hút đông du khách, đặc biệt là tuyến cầu Ma Thiên Lãnh – Bãi Ông Đụng, đã đủ điều kiện đón khách trở lại.

Cầu Ma Thiên Lãnh là điểm nhấn quan trọng của tuyến tham quan này. Cây cầu nằm trên ngọn núi cùng tên, cách trung tâm Côn Đảo khoảng 3km, được thực dân Pháp khởi công vào những năm 1930 để phục vụ khai thác đá và kiểm soát tù nhân. Công trình dang dở chỉ kịp dựng lên hai mố trụ cao khoảng 8m, phần nhịp cầu chưa từng được hoàn thành. Điều kiện lao động khắc nghiệt khiến hơn 350 tù nhân thiệt mạng trong quá trình xây dựng, biến nơi đây thành một trong những địa danh mang dấu ấn bi thương nhất Côn Đảo.
Tên "Ma Thiên Lãnh" được đặt theo ngọn núi cùng tên, với ý nghĩa gợi lên sự huyền bí, hiểm trở. "Ma" (= ma quỷ), "Thiên Lãnh" (= ngọn đất cao) — tạo nên hình ảnh một cây cầu cheo leo, gắn liền với những câu chuyện bi thương của tù nhân.

Bởi vậy, cây cầu này ngay từ khi chưa hoàn thành, những tù nhân tại Côn Đảo đã gọi cây cầu này là Ma Thiên Lãnh, tên của theo ngọn núi Ma Thiên Lãnh với địa thế rùng rợn hiểm ác như trong truyện Tàu "Tiết Nhân Quý Chinh Đông" nổi tiếng.
Hiện nay, ngoài 2 trụ cầu còn lại, khu vực cầu khác được đặt bia tưởng niệm. Năm 2012, nơi đây được nhà nước xếp hạng Di tích văn hóa đặc biệt Quốc gia.

Cùng với cầu Ma Thiên Lãnh, các điểm như Sở Rẫy và Bãi Ông Đụng cũng được mở lại theo lộ trình chung. Ban quản lý cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh hoạt động tham quan, đồng thời khuyến cáo du khách tuân thủ hướng dẫn an toàn, đặc biệt khi đi theo các cung đường rừng.

Đường lên cầu là lối mòn xuyên rừng, dẫn qua các dốc đá và thảm thực vật nguyên sinh, tạo nên hành trình trekking vừa thách thức vừa mang giá trị lịch sử. Từ điểm này, du khách có thể tiếp tục theo đường rừng ra Bãi Ông Đụng để lặn ngắm san hô và trải nghiệm cảnh quan hoang sơ của đảo.
Việc khôi phục các tuyến du lịch này được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động du lịch Côn Đảo sôi động trở lại trong những tháng cuối năm, thời điểm lượng khách tăng mạnh trước mùa lễ, Tết.
Ảnh trong bài: Internet