Aa

Công viên lớn nhất vùng ‘đất lửa’ mang tên lãnh tụ Fidel Castro, nơi trang trọng nhất ghi câu nói: ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình’

Thứ Bảy, 24/05/2025 - 17:47

Công trình này không chỉ là không gian xanh giữa lòng “đất lửa”, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Quảng Trị được gọi vùng "đất lửa" bởi mỗi tấc đất, dòng sông, địa danh nơi đây đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom; gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc của chiến tranh.

Giờ đây, Quảng Trị là có nhiều địa điểm để đến, để tìm về như Địa đạo Vịnh Mốc, những dòng sông lịch sử mang tên Bến Hải, Thạch Hãn và có một nơi không kém phần ý nghĩa, đó là Công viên Fidel Castro nằm ngay tại trung tâm TP. Đông Hà. Đây là công viên lớn nhất thành phố được đặt theo tên của Chủ tịch Cuba Fidel Castro - vị lãnh tụ từng đến chiến trường khói lửa Quảng Trị vào năm 1973.

Công viên lớn nhất vùng ‘đất lửa’ mang tên lãnh tụ Fidel Castro, nơi trang trọng nhất ghi câu nói: ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình’- Ảnh 1.

Công viên Fidel Castro tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Công viên Fidel Castro được khởi công xây dựng từ năm 2015 trên khu đất rộng 16ha, trải dài qua phường 1 và phường 3, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 115 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và phần còn lại từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại trung tâm công viên, một bức tượng bán thân của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro được dựng trang nghiêm, cao 1,45m, rộng 0,8m. Dưới tượng là tên, năm sinh - năm mất của ông cùng câu nói bất hủ: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Công viên Fidel Castro được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Chuyến thăm năm 1973 không chỉ là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia đến thăm vùng ngổn ngang chiến tranh của miền Nam Việt Nam, mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho quân và dân ta tiếp tục cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước. Sau chuyến đi, Cuba đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhiều công trình tiêu biểu, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Đồng Hới và nhiều dự án giao thông khi đất nước ta đã hòa bình.

Công viên lớn nhất vùng ‘đất lửa’ mang tên lãnh tụ Fidel Castro, nơi trang trọng nhất ghi câu nói: ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình’- Ảnh 2.

Bức tượng bán thân với câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Ảnh: Báo Dân trí

Với hồ nước, thảm cỏ xanh mát, khu điều hành và nhiều không gian mở, công viên Fidel Castro giờ đây là nơi để người dân Đông Hà tản bộ, tập thể dục, đưa con trẻ vui chơi và kể lại những câu chuyện lịch sử đầy xúc động về một tình bạn quốc tế hiếm có.

Có thể thấy, công viên không chỉ là điểm nhấn cảnh quan đô thị, là không gian xanh giữa lòng thành phố mà còn mang ý nghĩa đối ngoại quốc gia. Đây là một trong những biểu tượng trường tồn cho lòng biết ơn, tình hữu nghị và ký ức không thể phai mờ giữa hai quốc gia Việt Nam và Cuba.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top