Aa

Cuộc thoát hiểm vụ "trốn thuế" lớn nhất thế kỷ, Kỳ cuối: Vĩ thanh, một kết cục có hậu!

Thứ Hai, 12/09/2016 - 07:02

Đã gần 3 tháng sau khi “vụ trốn thuế lớn nhất thế kỷ” được thông báo ngay tại diễn đàn Quốc hội, “quả bóng” đã được đẩy sang Văn phòng Chính phủ. Bởi rằng, Tổng Thanh tra Nguyễn Kỳ Cẩm khi đó thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội. Và sự oan ức của Công ty 3C chỉ có thể được minh oan tại đây.

Được ủy quyền của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phó Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Xuân Trinh đã có nhiều cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ liên quan, trong đó có Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Vẫn có những ý kiến trái chiều. Thậm chí, một vị lãnh đạo của Công an Hà Nội còn tỏ ra khá cứng rắn khi phát biểu tại cuộc họp. Vị này úp mở tuyên bố rằng, có bằng chứng vi phạm pháp luật ở Công ty 3C và Cofectimex trong quá trình liên doanh liên kết kinh doanh sợi.

Như vậy, cái “lô cốt” cuối cùng trên chặng đường kêu oan của Công ty 3C đã xuất hiện.

Một điều may mắn là hồi Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng còn là Thư ký riêng cho Bộ trưởng Đoàn Trọng Truyến đã quen biết nhiều người anh giỏi giang và đáng kính, trong đó có GS, TS. Nguyễn Mại, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư nước ngoài.

Khi biết chuyện này, GS. Nguyễn Mại đã dẫn Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng đến gặp người bạn khá gần gũi là ông Tâm Long, khi đó là Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, từng làm Giám đốc Công an Hà Nội.

Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng nhớ lại:

“Cuộc gặp tại nhà riêng ông Tâm Long ở phố Lý Thường Kiệt diễn ra khá lý thú. Khi đó, vụ việc của chúng tôi đang ở giai đoạn khá căng thẳng, quả bóng không còn trên sân của Thanh tra Nhà nước, mà do Văn phòng Chính phủ xử lý. Trong khi vấn đề mấu chốt lại nằm ở bên công an, một tổ chức siêu quyền lực mà ai cũng ngại đụng độ với họ, ngay cả lãnh đạo cấp cao.

Tôi nhớ nét mặt hơi nghi ngại của ông Tâm Long khi GS. Nguyễn Mại giới thiệu tôi là Tổng giám đốc 3C ngay tại cổng nhà ông khi ông ra mở cửa đón khách vào một buổi chiều tối.

Chủ nhà tự tay pha café phin mời khách. Hai vị lãnh đạo – bạn bè, hai nhà giáo (ông Tâm Long từng là Giám đốc Học viện An ninh, GS. Nguyễn Mại từng là Hiệu trưởng Đại học Thương mại) chuyện trò khá cởi mở.

GS. Mại khi ngồi trong phòng khách đã giới thiệu kỹ hơn về tôi như để giải tỏa nghi ngại của ông bạn mình, nói theo ngôn ngữ đời thường là ông không dẫn tôi đến để “chạy án” và tôi là người mà ông tin cậy (chỉ ít là ở vụ việc 3C đang trên bàn nghị sự). Từng giọt café quánh đặc chảy từ từ xuống cái ly thủy tinh nhỏ, câu chuyện có vẻ rõ ra dần trong cái nhịp nói chậm trãi, nhỏ nhẹ của vị tướng trí thức.

Tôi hiểu là ông mới đi công tác nước ngoài về, mới được báo cáo việc này và đang tìm hiểu sự việc khi ông chân thành hỏi giáo sư kinh tế Nguyễn Mại về khái niệm chênh lệch tỷ giá và bảo toàn vốn. Điều quan trọng nhất với tôi là được nghe từ chính ông nói ra rằng, cái này do anh em Hà Nội làm, có cái trực tiếp báo cáo Bộ trưởng. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng yêu cầu xử lý khiếu nại của 3C, ông được giao giải quyết. Ông đang xem xét và yêu cầu anh em cấp dưới báo cáo lại.

Tôi đã tranh thủ trình bày tóm tắt với ông sự việc, đồng thời khẳng định rằng công ty chúng tôi không trốn thuế, không làm sai v.v… Khi tiễn chúng tôi ra về, bắt tay tôi, ông nói: “Nếu các anh không trốn thuế, không làm gì sai trái thì hãy yên tâm!”.

Vâng, đến đây thì bạn đọc đã hiểu về điều may mắn nhất trong vụ việc minh oan cho Công ty 3C là gì rồi. Nhưng chưa hết gian nan. Lãnh đạo Công ty 3C và Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng còn phải “lên bờ xuống ruộng” với nhiều lực cản nữa ở cấp thừa hành bên dưới, nếu kể thì chỉ thêm dài dòng, thiết nghĩ cũng không rút ra được bài học gì.

Thế rồi, điều gì phải đến ắt sẽ đến. Sau đó ít lâu,  một chuyên viên cao cấp của Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ mời Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng trực tiếp đến Văn phòng Chính phủ nhận thông báo kết luận của Thủ tướng về vụ việc 3C. Văn bản chính thức chỉ vẻn vẹn vài dòng: “Thủ tướng Chính phủ sau khi xem xét đơn khiếu nại của Công ty Máy tính Truyền thông và Điều khiển 3C (thành phố Hà Nội), kết luận: Công ty 3 C không liên quan đến việc trốn thuế 21,5 tỷ đồng”.

Viên chức cao cấp của Văn phòng Chính phủ ấy, đã quen và từng làm việc với Tổng giám đốc Bùi Huy Hùng hơn chục năm trước, tâm sự  rằng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong lần làm việc cùng lãnh đạo một số Bộ, nghe báo cáo về vụ việc này đã có phát biểu rất công bằng: “Nếu sự việc như thế này thì phải khen thưởng đám 3C và phê bình, kỷ luật những cơ quan và cá nhân làm sai”. Thủ tướng thì nói vậy, nhưng các chuyên viên đã nghĩ mãi về nội dung thông báo chính thức mà không tìm ra công thức gì hơn ngoài mấy chữ ngắn ngủi: 3C không liên quan đến việc trốn thuế!

Thế đấy, cả một hệ thống quyền lực khổng lồ tạo ra một “cơn siêu bão” vùi dập một doanh nghiệp tư nhân non trẻ quằn quại trong mấy tháng trời đã được giải thoát bằng một “kỹ năng” xử lý lời lẽ văn bản “siêu” nhẹ, tựa như tiếng rơi của chiếc lá đa trong thơ Trần Đăng Khoa: “Ngoài thềm rơi cái lá đa; Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”.

Với vụ việc chênh lệch quyền lực giữa hai bên “khủng” như thế, kết quả “hòa” cũng là kết thúc có hậu lắm rồi!

 

*

*     *

Mùa hè 2016, tôi và Bùi Huy Hùng được mời đi nghỉ mát tại Đà Nẵng một tuần cùng gần 200 cán bộ, nhân viên và gia đình của Công ty 3C. Chúng tôi ở chung một phòng và có cơ hội cùng ôn lại kỷ niệm xưa.

Kể từ khi bài báo “Hiện tượng 3C” được đăng tải và phát hành “mọi ngõ ngách trong cả nước”, chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau và quý mến nhau, kể cả sau đó, khi Bùi Huy Hùng làm Tổng giám đốc một trong những ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam, VPBank. Tuy thế, vài ba năm chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau một lần.

Nay nhìn lại thời gian mới đó mà đã ¼ thế kỷ qua đi. Lãnh đạo 3C bây giờ toàn lớp trẻ, 30-40 tuổi, gương mặt sáng ngời, giỏi giang, nhiệt tình và lễ phép.

Bùi Huy Hùng nói với tôi rằng, đời doanh nhân của ông còn nhiều chuyện ly kỳ hơn “vụ trốn thuế” này nhiều. Và ông hứa có một dịp nào đấy phù hợp, sẽ kể cho tôi nghe...

Và hy vọng rằng, chuyên mục Cafe BĐS  của Reatimes sẽ còn có cơ hội nhắc lại tên ông không chỉ một lần nữa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top