Gần đây dư luận đang đặc biệt quan tâm tới thông tin về chi phí để "cắt cỏ, tỉa cây" trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Thế nhưng, ngay tại nút giao Lê Quang Đạo với Đại lộ Thăng Long, dải phân cách được đầu tư phủ kín màu xanh đẹp như vườn hoa lại thành bãi chăn thả bò.
Theo phản ánh của người dân, đàn bò này thường xuyên được chăn thả tại đây nhưng lại không có đơn vị nào xử lý. Thực trạng này đang không chỉ ảnh hưởng tới cây xanh trên dải phân cách mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đây. Bởi đàn bò có thể xuống đường bất cứ lúc nào.
Một con bò nhởn nhơ gặm cỏ trên dải phân cách trồng cây xanh làm đẹp cảnh quan.
Không chỉ Đại lộ Thăng Long ngốn hết 53 tỷ đồng để "cắt cỏ, tỉa cây", Hà Nội còn hàng loạt dự án chăm sóc cây, nuôi cỏ… có giá trị hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, chất lượng từ nhưng dự án tiền tỷ này đang khiến nhiều người dân không hài lòng và đa phần cho rằng đây là sự lãng phí lớn của TP thời gian qua.