Aa

Hà Nội: Người dân thôn Tam Mỹ “sống mòn” trên “núi” rác

Thứ Năm, 08/11/2018 - 06:01

Lâu nay, người dân thôn Tam Mỹ (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) vẫn đang phải sống chung với mùi hôi thối của hàng đống rác thải chất cao như núi. Bãi rác Xuân Sơn đã khiến cuộc sống của họ trở nên chật vật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật.

Khu xử lý rác thải Xuân Sơn có diện tích khoảng gần 30ha, nằm trên cả phần diện tích thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận khoảng 1.300 tấn rác.

Cuộc sống của người dân nhiều năm gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề từ hoạt động của bãi rác này. Bên cạnh việc chôn lấp, rác còn được xử lý bằng phương pháp đốt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân ngày này qua ngày khác mòn mỏi chờ đợi được chính quyền quan tâm, giải quyết cho họ sớm được di dời đến nơi ở mới để đảm bảo cuộc sống.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận hiện trạng ở bãi rác Xuân Sơn:

Bác rác Xuân Sơn luôn trong tình trạng ngổn ngang, chất đống rác thải.

Bác rác Xuân Sơn luôn trong tình trạng ngổn ngang, chất đống rác thải.

Người dân xung quanh quá bức xúc vì ô nhiễm và địa phương không đưa ra mức đền bù thoả đáng nên họ lập các lán canh ngay ngoài cổng bãi rác để chặn không cho xe chở rác vào.

Người dân xung quanh quá bức xúc vì ô nhiễm và địa phương không đưa ra mức đền bù thoả đáng nên nhiều lập các lán canh ngay ngoài cổng bãi rác để chặn không cho xe chở rác vào.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, người dân trong xã đang đếm những miếng keo dính ruồi còn lại sau khi những miếng khác đã hết chỗ trống.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, người dân trong xã đang đếm những miếng keo dính ruồi còn lại sau khi những miếng khác đã hết chỗ trống.

Trong các lán chặn xe rác người dân dựng lên, ruồi bâu kín mọi chỗ.

Trong các lán chặn xe rác người dân dựng lên, ruồi bâu kín mọi chỗ.

Bầy ruồi ‘xếp hàng’ trên dây căng bạt của một lán canh tạm bợ do người dân dựng lên.

Bầy ruồi "chen chúc" trên dây căng bạt của một lán canh tạm bợ do người dân dựng lên.

Gia đình ông Trần Thanh Lộc là một trong những hộ sống gần bãi rác nhất. Vì quá nhiều ruồi nên ông Lộc phải căng lưới để quây kín bếp mỗi khi nấu cơm.

Gia đình ông Trần Thanh Lộc là một trong những hộ sống gần bãi rác nhất. Vì quá nhiều ruồi nên ông Lộc phải căng lưới để quây kín bếp mỗi khi nấu cơm.

Bà Lê Thị Cường, vợ ông Lộc trong căn phòng ‘cách ly’ của gia đình. Mọi sinh hoạt như ăn, ngủ, nghỉ đều trong căn phòng đóng kín 24/24.p/Trên cổ bà Cường là vết mổ vì căn bệnh ung thư tuyến giáp bà mắc phải, được chẩn đoán do môi trường sống gây nên.

Bà Lê Thị Cường, vợ ông Lộc trong căn phòng ‘"cách ly" của gia đình. Mọi sinh hoạt như ăn, ngủ, nghỉ đều trong căn phòng đóng kín 24/24. Trên cổ bà Cường là vết mổ vì căn bệnh ung thư tuyến giáp bà mắc phải, được chẩn đoán do môi trường sống gây nên.

Nước từ bãi rác bị xả ra cánh đồng đằng sau khu xử lý.

Nước từ bãi rác bị xả ra cánh đồng phía sau khu xử lý.

Anh Đào Duy Hường và căn nhà đã quây kín của mình. Khoảng cách từ khu xử lý rác đến nhà anh Hường chỉ khoảng 200m. Hầu như các thành viên trong gia đình anh Hường đều mắc bệnh. Chị Đặng Thị Dinh, vợ anh mắc bệnh ung thư vú đã phải mổ 2 lần. Con gái anh cũng đã phải đi mổ 2 lần vì căn bệnh u nang.

Anh Đào Duy Hường và căn nhà đã quây kín của mình. Khoảng cách từ khu xử lý rác đến nhà anh Hường chỉ khoảng 200m. Hầu như các thành viên trong gia đình anh Hường đều mắc bệnh. Chị Đặng Thị Dinh, vợ anh mắc bệnh ung thư vú đã phải mổ 2 lần. Con gái anh cũng đã phải đi mổ 2 lần vì căn bệnh u nang.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top