Aa

Khai xuân - đón lộc Trà Sư

Chủ Nhật, 30/01/2022 - 16:30

Cứ mỗi dịp năm mới, một trào lưu mới lại xuất hiện. Năm nay, thay vì tặng nhau những phong bao đỏ, sao ta không thử làm mới Tết bằng cách “lì xì những chuyến du xuân”.

Việc xuất hành, du xuân đầu năm vô cùng quan trọng, người xưa quan niệm rằng điểm đến đầu năm sẽ ảnh hưởng đến tương lai của người đó trong cả năm. 

Nhiều gia đình chọn Trà Sư làm điểm xuất hành bởi họ truyền tai nhau đất lành “vượng khí”, tiết trời trong lành mát mẻ, vạn vật sum vầy đoàn tụ, chim ca ríu rít... trong khuôn viên trăm hoa thắm sắc với niềm tin về một năm mới tươi vui, thắng lợi, hạnh phúc. 

Nhiều đoàn du khách chọn Trà Sư là điểm xuất hành khai lộc đầu xuân
Nhiều đoàn du khách chọn Trà Sư là điểm xuất hành khai lộc đầu xuân.

Khai xuân - đón lộc Trà Sư

Khí trời Xuân đang căng đầy sức sống, sẵn sàng lan tỏa cảm hứng bất tận để con người trải lòng, hòa điệu với thiên nhiên nguyên sơ chính là một trong những lý do khiến du khách chọn Trà Sư là nơi đón lộc. Với giới trẻ chuyến đi sẽ làm giàu thêm trải nghiệm, sẽ rất có ý nghĩa hơn nếu đi cùng gia đình, những người mình yêu thương. Còn đối với người lớn du xuân là dịp kết nối cơ hội để tề tựu, những phong bao đỏ năm nay được thay bằng những chuyến đi sẽ mang về những kỷ niệm còn đọng mãi. 

Cô Hồng Hoa đến từ TP.HCM được con lì xì bằng “chuyến du lịch” chia sẻ: "Tour Tết như một cái cớ để tập hợp đông đủ cả nhà. Một năm đã hiếm thấy mặt nhau rồi, Tết mà đi chơi cùng nhau thì ai lại nỡ từ chối. Du xuân mà đông đủ cả nhà thì vui biết mấy!".

Chào mừng du khách với màn biểu diễn múa lân nghệ thuật dân gian - nhằm mang thông điệp sự thịnh vượng, phát đạt, hanh thông đến du khách. Ông Địa phe phẩy chiếc quạt to, cùng Ông Lân “giáng phúc” cho mọi người nên ai ai cũng tung hô, nở những nụ cười vui vẻ sảng khoái tạo nên bầu không khí náo nhiệt, sôi động cả khu rừng.

Thiếu nữ duyên dáng áo dài bên khung cảnh ngày xuân
Thiếu nữ duyên dáng áo dài bên khung cảnh ngày xuân.

Tết Trà Sư vẫn giữ được hồn riêng của dân tộc mở ra không gian độc đáo, cực xịn được trang trí theo phong cách đậm chất Tết cổ truyền như: Hoa mai, cành đào, câu đối đỏ, tràng pháo, bánh trưng xanh... để du khách thỏa sức sống áo điệu đà. Mỗi độ xuân về, người người có ngược xuôi bôn ba nơi đất khách, lại có dịp nhớ đến quê hương nguồn cội đang dần trở thành một nét đẹp, một lẽ sống bản ngã tự nhiên in sâu vào tâm thức người Việt. Vì thế, những ngày này Trà Sư nôn nao khoác lên mình “tấm áo mới” lung linh, kiều diễm nhất trong bốn mùa, như sự nhắc nhớ, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh Tết dân tộc đến du khách trong nước và quốc tế.

Sự kết hợp tài tình giữa vẻ đẹp thanh tú và hùng vĩ của thiên nhiên nhịp nhàng đưa du khách vào miền trong xanh vời vợi đánh thức những cung bậc cảm xúc nồng nàn khó tả trong lòng du khách. Khung cảnh thi vị, hiền hòa, dường như thời gian ngưng đọng để tận hưởng trọn vẹn sự an nhiên, thư thái hơn bao giờ hết.

Những cảm xúc tuyệt diệu gói trọn trong cảnh sắc Trà Sư, thiên nhiên nơi đây như một bản nhạc tuy không lời nhưng gợi cho ta nguồn cảm hứng bất tận, thấu hiểu và đồng điệu thế giới tự nhiên chắc hẳn người đó mang trong mình trái tim nghệ thuật.

Đại tiệc “Buffet Lộc Xuân” 

Ngoài sở hữu phong cảnh tuyệt mỹ như bức tranh toàn bích, kiệt tác siêu phàm của tự nhiên, Trà Sư nay còn thực hiện sứ mệnh gìn giữ bản sắc dân tộc qua những món bánh trái dân dã ngọt lành mang phong vị văn hóa ẩm thực dân gian truyền thống bao đời đã đi vào tiềm thức mỗi người con miệt sông nước. 

Khu du lịch Trà Sư đón Tết Nhâm Dần với đại tiệc “Buffet Lộc Xuân” là dịp bạn có thể thưởng thức hơn 30 món bánh trái ngon lành đặc trưng tinh hoa hương sắc phương Nam. Để rồi lạc trôi vào miền ký ức ngọt ngào mang mùi thương nhớ, mang hồn xứ sở sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất định phải thử khi du lịch miền Tây.

Giảm giá cực sốc lên đến 50% khi mua vé vào cổng, sẽ được miễn phí tiệc buffet thưởng thức thả ga từ “mùng 1 đến mùng 4 Xuân Nhâm Dần”, với những món bánh như: Bánh tiêu, bánh bông lan, bánh ít, bánh chuối, bánh dừa lá dứa, bánh kẹp trái tim… cùng các loại xôi thơm ngon hết sức. Một thức bánh khó có thể bỏ qua là bánh bò thốt nốt, có màu vàng ươm gói trong lá chuối xanh, rắc lên trên một ít dừa nạo trông thật cuốn hút.

Những loại bánh dân gian ở đây được làm từ những nghệ nhân khéo tay, tinh tế để cho ra hương vị độc đáo ngọt thanh, beo béo của dừa hòa lẫn cùng mùi thơm khó cưỡng từ những nguyên liệu tự nhiên thuần túy như lá dứa, lá cẩm, gạo, nếp…ăn tới no nê cả bụng mà không hề biết ngán như câu: “Phảng phất hương vị quê mùa. Bánh lá chan nước cốt dừa khó quên”. 

Thỏa sức trải nghiệm những món bánh dân gian ngon lành.

Trà Sư - nơi cất giữ những giai điệu nguyên bản của tâm hồn, nơi chắp cánh cho thông điệp an lành và hạnh phúc. Một chuyến du xuân Trà Sư, thưởng ngoạn vẻ đẹp kiệt tác của thiên nhiên, hòa mình thanh âm trong trẻo của chim muông sự thư thái, nhẹ tênh sẽ giúp bạn “sạc” đầy nguồn năng lượng tích cực cho một năm: 

Đa lộc, đa tài, đa phú quý

Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top