Tại xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An trước đây từng tồn tại căn nhà kỳ dị khiến dư luận không khỏi tò mò. Chủ nhân của công trình này là ông Nguyễn Văn Cường, hơn 50 tuổi, người địa phương. Ý tưởng xây dựng ngôi nhà được ông Cường ấp ủ từ thập niên 1990, song mãi đến năm 2005 mới bắt tay thực hiện. Không qua đào tạo chuyên môn về xây dựng, ông tự mua vật liệu, tự thiết kế và thi công theo trí tưởng tượng, bất chấp sự can ngăn của chính quyền.

Ngôi nhà của ông Cường. Ảnh: Internet
Trên thực tế, công trình chỉ có 4 tầng chính, phần trên cùng được xây dựng tiếp năm tầng dạng tháp nhọn, bên ngoài nhìn thành "9 tầng". Những tầng chóp được dựng bằng ống nhựa chứa xi măng, lõi tre nứa, thậm chí có chi tiết gắn hờ trên tường của căn nhà ngói ba gian cũ vốn được xây dựng bằng gạch, cát, vôi từ nhiều thập niên trước. Hệ thống cột bê tông chống đỡ quanh nhà cũng khá nhỏ, bên trong chỉ có lõi thép phi 12. Đặc biệt, công trình không có cầu thang cố định, mỗi lần xây thêm tầng, ông Cường lại dùng tre, gỗ hoặc thang tạm, cột dây quanh người để leo lên thi công.

Phần khung chưa hoàn thiện khiến ai nhìn cũng cảm nhận sự nguy hiểm. Ảnh: Internet
Sự nguy hiểm và dị thường của ngôi nhà khiến người dân trong vùng luôn lo ngại. Họ sợ rằng công trình có thể đổ sập bất cứ lúc nào, bởi nền móng không kiên cố, thiết kế chắp vá và xây dựng kéo dài suốt nhiều năm trong điều kiện kinh tế eo hẹp. Tuy nhiên, điều khó lý giải là suốt hàng chục năm, ngôi nhà vẫn trụ vững trước mưa bão, trở thành một hiện tượng gây bàn tán. Trên mạng xã hội, nhiều clip lan truyền về ngôi nhà kỳ quái này, có người thậm chí ví nó như một "thách thức quy luật khoa học". Chủ nhân công trình nhiều lần khẳng định "nhà rất chắc chắn", ví von tính chịu lực giống như người đi trên dây, thậm chí tuyên bố nếu có động đất thì nhà cao tầng khác có thể sập, còn công trình của ông sẽ an toàn.

Phần tháp cao của ngôi nhà. Ảnh: Internet
Theo chia sẻ của người dân địa phương, gia đình ông Cường lại không khá giả, nhiều năm nằm trong diện hộ nghèo, thu nhập chỉ trông vào nông nghiệp. Con cái đi làm công nhân cũng chỉ đủ phụ giúp, nhưng phần lớn tiền đều dồn cho công trình dang dở. Chính quyền xã thừa nhận đây là nhà ở cá nhân, không thuộc diện giải tỏa nên không có giấy phép xây dựng, do vậy chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, phân tích mà không thể cưỡng chế.
Hiện tại, theo thông tin mới nhất từ người thân, công trình đã được tháo dỡ do lo ngại về mức độ an toàn và vì gia đình không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục hoàn thiện. Như vậy, sau gần hai thập kỷ tồn tại trong dở dang và tranh cãi, "ngôi nhà 9 tầng" ở Nghệ An đã chính thức khép lại số phận của một hiện tượng kiến trúc kỳ quái từng gây xôn xao dư luận.
T.H