Không muốn sống phụ thuộc con cháu hay bó buộc trong khuôn khổ viện dưỡng lão, ngày càng nhiều người cao tuổi lựa chọn mô hình "nghỉ hưu chung", một lối sống mới đề cao sự độc lập, cộng đồng và chất lượng sống. Tại phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc), một nhóm 24 cặp vợ chồng đã cùng nhau hiện thực hóa mô hình này bằng việc xây dựng ngôi làng nghỉ hưu mang tên "Đào Hoa Viên", nơi được ví như "thiên đường tuổi già" giữa núi rừng thơ mộng.

24 căn biệt thự quy mô tại ngôi làng
Khởi xướng ý tưởng là kiến trúc sư Hà Truyền Tâm – người mong muốn tạo nên một không gian sống nơi những người bạn già có thể cùng nhau tận hưởng tuổi xế chiều một cách bình an và đầy niềm vui. Sau khi nhận được sự đồng thuận của các cặp vợ chồng gồm doanh nhân, bác sĩ, giáo viên, nhà thiết kế…, họ đã góp tổng cộng 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 540 tỷ đồng) để mua lại 8.000m2 đất hoang trên sườn núi phía Bắc Đài Loan, bắt đầu hành trình kiến tạo ngôi làng.
Trải qua 4 năm xây dựng, Đào Hoa Viên hiện nay gồm 24 căn biệt thự được bố trí thành 4 hàng dọc sườn núi có độ cao chênh lệch 7m. Mỗi căn nhà đều sở hữu tầm nhìn bao quát núi non, đồng xanh và suối nhỏ, tạo nên không gian sống đậm chất thiền và gần gũi thiên nhiên. Tầng cao nhất trong mỗi biệt thự mở ra khung cảnh rộng lớn, tầng giữa yên tĩnh và an toàn, tầng dưới kết nối trực tiếp với thiên nhiên.

Bên trong một căn biệt thự
Điểm đặc biệt của ngôi làng này không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở triết lý sống bền vững: hơn 50% diện tích dành cho cây xanh và nông nghiệp; vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; hệ thống thông gió tự nhiên và thu gom nước mưa giúp tiết kiệm năng lượng và điều hòa nhiệt độ, khiến nhiệt độ trong làng thấp hơn bên ngoài 2–3 độ C vào mùa hè.
Ngôi làng không có cổng rào, cửa nhà không cần khóa, nhưng suốt 10 năm qua chưa từng xảy ra trộm cắp. Những lối đi lát đá, cầu gỗ, vườn rau, những khoảng sân tổ chức tiệc nướng khoai hay uống trà ngắm trăng... khiến cuộc sống nơi đây bình dị mà đầy đủ.

Không gian sống nơi đây vô cùng yên bình
Ở Đào Hoa Viên, tuổi già không phải là kết thúc mà là bắt đầu một chương sống mới. Các cư dân cùng nhau nấu ăn, trồng cây, đi dạo, trò chuyện, chơi nhạc, mỗi ngày là một ngày đầy năng lượng và kết nối. Cuối tuần, con cháu ghé thăm cũng nhanh chóng hòa nhập, vui chơi như một đại gia đình.
Sau 10 năm, giá trị mỗi căn biệt thự đã tăng lên 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng), nhưng không ai có ý định bán. Với họ, giá trị thật sự không nằm ở tiền bạc mà ở sự bình yên, tình bạn và một cuộc sống tuổi già được sống trọn vẹn.

Các mảng xanh được ưu tiên bên trong ngôi làng
Kiến trúc sư Hà Truyền Tâm tin rằng "nghỉ hưu theo nhóm" sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai – nơi người cao tuổi không chỉ chờ đợi thời gian trôi qua mà chủ động sống những năm tháng cuối đời một cách có ý nghĩa và hạnh phúc.
Ảnh: Tổng hợp