Theo ghi nhận của PV Reatimes, vỉa hè của khu tái định cư này đã biến thành một khu chợ nhôn nhịp người và xe cộ. Phần diện tích sinh hoạt chung lẽ ra là nơi sử dụng với mục đích làm sân chơi, thư giãn của các cư dân sống ở đây đã bị "chiếm dụng" làm các điểm trông giữ xe, bán hàng ăn, giải khát, thực phẩm... rất nhếch nhác, gây mất mỹ quan.
Trao đổi với PV, bà Châu, một cư dân sống tại chung cư N3B cho biết: "Tôi sống ở đây gần chục năm nay, đến đã thấy có cái chợ này rồi. Ban đầu chỉ một số người dân sống ở một số khu nhà tái định cư mở cửa hàng ăn nhưng một thời gian, nhiều người không biết từ đâu lũ lượt đến đây kinh doanh buôn bán, mở một loạt hàng quán, khiến nơi đây thành cái chợ cóc".
Quan sát thực tế, quanh tầng 1 các khu tái định cư được chủ đầu tư cho thuê làm kinh doanh buôn bán. Hàng chục nhà hàng lớn nhỏ “bủa vây” khu nhà như quán phở bò, bún, lẩu ở khu nhà N6B... Ngoài ra, khu nhà N5A, N6E đầy rẫy các quán cà phê "mọc" san sát nhau.
Ông Tấn, cư dân sống tại tòa nhà N6B bức xúc: "Các quán ăn này nấu hầu hết dùng bếp than nên rất độc hại, tôi sống trên tầng 3, nhiều khi muốn mở cửa sổ cho thoáng nhà nhưng mỗi lần mở là ngửi phải mùi than, mùi thức ăn rất khó chịu".
Ông Tấn cho biết thêm: "Tôi có tuổi rồi nên chỉ cần cuộc sống yên tĩnh, nhưng đấy anh xem, chợ, quán xá đông đúc người và xe cộ đi lại ồn ào suốt ngày. Nhiều lúc đang ngủ, các thanh niên bên các quán bia hô to khiến tôi giật mình, chắc sắp tới tôi chuyển về quê ở cùng con trai thứ".
Dưới đây là những hình ảnh kém văn minh quanh các tòa tái định cư khu Trung Hòa - Nhân Chính được PV ghi nhận lại:
Vỉa hè của các tòa nhà là nơi để đi lại, sinh hoạt chung nay bị "chiếm" để kinh doanh, buôn bán.
Hầu hết, tầng 1 của các tòa nhà được chủ đầu tư cho thuê để kinh doanh.
Các quán ăn mọc lên như nấm.
Giấy ăn đã sử dụng vứt bừa bãi dưới đất trông rất mất vệ sinh.
Nấu ăn, chế biến ngay tại vỉa hè liệu có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
Dù câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm khó đảm bảo nhưng quán vẫn rất đông khách.
Đường bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô khiến người và các phương tiện đi lại rất khó khăn.
Chậu cây đổ nghiêng vẹo, vỉa hè bong tróc nhưng có vẻ như không phải việc của ai!
Đồ đạc, thiết bị chất thành đống như bãi rác trước tòa nhà.
Điểm tập kết rách ngay trước các tòa nhà.
Rêu mốc bám thành tầng ở các hành lang
Tòa nhà N3B không có ban quản trị nên nhiều cư dân ngang nhiên treo biển kinh doanh.
Chỗ để xe trong nhà quá nhỏ nên xe phải chiếm nốt diện tích vỉa hè còn lại.