Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell

Nhà báo Trọng Chính
Nhà báo Trọng Chính trongchinhphoto@yahoo.com
Thứ Bảy, 05/07/2025 - 08:00

Đã đến The Great Ocean là phải ghé thăm "12 vị tông đồ" (12 Apostles) trên cung đường biển đẹp nhất thế giới tại Australia. Những khối đá độc đáo cùng hình ảnh sóng biển dịu êm lúc hoàng hôn buông trên mặt nước ở Port Campbell tạo ra một hình ảnh vô cùng lãng mạn của đất liền và biển cả mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới ít nhất một lần trong đời.

***

Công viên quốc gia Port Campbell với 12 vị "tông đồ" được sóng gió hàng triệu năm bào mòn, tạo hình thù độc đáo sừng sững trên biển. Đây là điểm đến thu hút đông khách tham quan nhiều thứ hai ở Australia (chỉ sau núi đá thiêng Ayers Rock biểu tượng quốc gia).

Đây là nhóm đá vôi khổng lồ được tạo ra từ sự xói mòn của lục địa từ khoảng 20 triệu năm trước, biến chúng thành những cột đá cao tới 45-50m vươn ra trước biển. Theo thời gian, hiện chỉ còn 8 trong 12 "tông đồ" nhưng vẫn tạo thành một khung cảnh tráng lệ với những vách đá cao nổi lên từ đại dương ở khu vực Port Campbell.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 1.

Nổi tiếng nhất trên cung đường "Great Ocean Road", "12 vị tông đồ" là một quần thể đá vôi nằm trên mặt nước, thuộc khu vực công viên quốc gia Port Campbell, biểu tượng huy hoàng của bang Victoria, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất ở Australia.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 2.

Các khối đá khổng lồ được hình thành bởi quá trình bào mòn, xói mòn của muối mặn từ miền biển phía Nam nước Úc qua hàng ngàn năm...

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 3.

… vốn không phải là loại đá cứng và kết cấu chắc nên đá sa thạch bị bào mòn, hình thành các hang động trong vách đá và biến thành những vòm đá rồi bị sụp đổ, để lại những khối đá trơ trọi trên thềm biển, có những khối đá cao tới 45m.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 4.

Cả một không gian huyền bí dưới ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước biển, cát vàng và bóng đổ của những vách đá tạo sắc độ đầy ấn tượng ở Port Campbell.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 5.

Bạn sẽ có cơ hội để ngắm nhìn những con sóng hiền hòa và thư giãn trên cát vàng của bãi biển Port Campbell, điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích lướt sóng.

Bạn cũng có thể đi trực thăng để tận hưởng cảm giác thích thú khi ngắm toàn cảnh bờ biển xanh trong từ trên cao, với các "tông đồ "sừng sững trên biển, tạo nên những gam màu sáng - tối đa dạng, vô cùng tuyệt diệu. Còn ghé thăm vào lúc bình minh và hoàng hôn, có cả một không gian huyền bí của thiên nhiên dưới ánh mặt trời phản chiếu trên những vách đá tạo sắc vàng đầy ấn tượng ở Port Campbell.

Thiên nhiên nước Úc luôn mang đến những cảm xúc thật bất ngờ. Dẫu đã đến thăm các vị "tông đồ" 13 năm trước, quần thể đá vôi thuộc công viên quốc gia Port Campbell trên đường Great Ocean Road vẫn thật xứng đáng giật trọn "spotlight" của cả chuyến đi. Trong ánh nắng chiều phủ xuống dãy núi đá màu cam pha hồng, tựa người bên lan can cũng được nhuộm bởi ráng chiều và đón gió biển thổi bồng mái tóc, niềm xúc cảm của kẻ lữ khách dạt dào hơn bao giờ hết./.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 6.

Quần thể đá vôi nằm ở vị trí lửng lơ, trên mặt nước, không cách xa bờ biển thuộc công viên quốc gia Port Campbell là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất ở Australia.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 7.

Những cấu trúc đá vôi được hình thành cách đây khoảng 20 triệu năm khi nước biển dần bào mòn các vách đá. Kiên cường đứng vững, những tảng đá vôi còn lại như đang cố gắng bảo vệ đất liền khỏi sự xâm lấn của nước biển.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 8.

Theo ước tính, mỗi năm khu vực thắng cảnh "12 tông đồ" đón tiếp khoảng hơn 2 triệu lượt khách du lịch. Đây là một trong những điểm đến trải nghiệm mà bất cứ du khách nào cũng muốn được "hiện thực hóa" ít nhất một lần trong đời.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 9.

Khung cảnh tuyệt đẹp của đại dương trên bãi biển thuộc công viên quốc gia Port Campbell.

Photo Travel: Bản hòa tấu của đất liền và biển cả ở Port Campbell- Ảnh 10.

Khu vực có tên là Razorback và dưới ánh hoàng hôn, từng vân đá vôi chuyển sắc từ vàng nhạt - vàng đậm - cam đến cam đậm rất ngoạn mục.

* Bộ ảnh được sự hỗ trợ thiết bị từ Lê Bảo Minh - Nhà phân phối các sản phẩm Canon tại Việt Nam

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top