Photo Travel: Linh vật ngựa "đánh thức" Tết Bính Ngọ giữa lòng phố cổ
Chính thức mở cửa sáng 31/1, phiên chợ đồ cổ duy nhất trong năm ở Hà Nội họp ngay ngã 5 Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng đánh thức không khí Tết Bính Ngọ trong lòng phố cổ. Phiên chợ chỉ họp đến trưa 30 tháng Chạp hằng năm thu hút rất đông những người hoài cổ tìm lại niềm vui, vật dụng quen thuộc xưa qua các món đồ cũ, đồ cổ.
******
Chỉ còn chục ngày nữa là Tết Nguyên đán, các phố Hàng Lược, Hàng Mã đã đông người dân đi mua sắm. Ngoài đào, quất, vàng mã..., các món đồ cổ nhuốm màu thời gian hòa quyện ở phiên chợ đồ cổ tạo nên một không gian đậm chất Hà Thành.
Ngày áp Tết, chợ đồ cổ lại nhộn nhịp nơi ngã năm Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng. Đón Xuân Bính Ngọ, ngay đầu phố Hàng Lược - Hàng Mã tràn ngập những hình ảnh linh vật của năm…
Mở cửa sớm hơn mọi năm, từ ngày 31/1 (13 tháng Chạp), phiên chợ đồ cổ trở thành điểm hẹn của những người đam mê đồ xưa tới để giao lưu các món đồ cổ, giả cổ, đồ đông… Gọi là chợ nhưng đó là hơn chục gian hàng, nằm gọn trong khoảng 2 đến 3m2, năm nay quy củ hơn bởi có cổng và cách bài trí riêng thu hút khách ghé thăm. Các mặt hàng xưa cũ bày bán khá phong phú, nhiều nhất vẫn là các loại đồ thờ, đồ bày biện trong nhà như tượng phật đồng, tam đa, đỉnh đồng, lư đồng, linh vật ngựa bằng đồng... Cũng có nhiều vật dụng quen thuộc hàng ngày như ấm trà, đèn cổ, lư hương, bình phong, đồng hồ cổ… cùng rất nhiều các món đồ gốm sứ khác.
… những chú ngựa đủ kiểu dáng, chất liệu, nhiều nhất làm bằng đồng được nhiều người ưa chuộng.
Chủ các gian hàng ở chợ dù phải đóng một khoản phí đáng kể để họp chợ nhưng việc bày bán đồ ở đây để thỏa đam mê là chính chứ không quá quan trọng về lời lãi. Có những món đồ cổ trăm năm, săn lùng mãi mới tìm được rồi cuối năm lại bày ra đây bán, mong tìm được người có cùng đam mê với mình.
Những chú ngựa là linh vật năm nay khá đắt hàng.
Linh vật Tết theo truyền thống là hình ảnh chú ngựa được nổi bật trong bộ sưu tập linh vật phong phú ở một gian hàng…
… tại gian hàng đồ bạc giả cổ, hầu hết là linh vật của năm và có nhiều kiểu dáng đa dạng, khá hút khách.
Khách đến đây chủ yếu tản bộ, ngắm nghía, tìm lại những nét quen thuộc xưa qua các món đồ cũ, đồ cổ cũng là niềm vui. Bắt gặp một món đồ từ thời xa lắc xa lơ tưởng như đã biến mất hẳn, nay lại chễm chệ ngồi ở một "góc chợ" bất chợt làm sống lại những kỉ niệm xưa cũ. Dường như ai cũng có cảm giác như đang đi vào một "bảo tàng" của đồ xưa, vật cũ, từ các loại đồ thờ, tượng Phật hoặc tứ linh bằng đồng, đỉnh đồng, lư hương… đến các vật dụng bình dị trong cuộc sống hàng ngày như bát, đũa, dao, nĩa... Ngay cả những chiếc bát sứt, những bộ ấm chén vẫn còn dính đất hay chiếc đèn dầu có tuổi thọ lên tới cả 100 năm cũng không bị "đụng hàng".
Bên cạnh những món đồ có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm, đa phần là đồ gốm đời mới, đồ giả cổ, đồ đồng có niên đại hàng chục năm… nhưng được chế tác tinh xảo. Ngoài ra, tranh Tết, bao lì xì đồ cổ, giả cổ năm nay hầu hết mang hình tượng ngựa, linh vật của năm mới Bính Ngọ. Việc mua, bán những món đồ cổ vào dịp cuối năm, nhất là linh vật của năm mới cũng để cầu mong sự may mắn. Vì thế, tuy không rành về đồ cổ, nhưng mỗi lần tới phiên chợ đặc biệt này tôi đều tìm mua cho mình một món đồ xưa cũ, nho nhỏ làm vui và lấy may, như lời những người bán hàng mời.
Ngoài linh vật của năm, các món đồ ở chợ đa dạng, nhiều chủng loại khác nhau, từ tượng Phật, đỉnh đồng, lư hương…
… đến các món hàng có giá cả lên đến cả chục triệu đồng.
Các loại bình, tượng sứ cũng được nhiều người quan tâm. Theo nhiều người mua hàng, việc mua bán, trao đổi những món đồ cổ vào dịp cuối năm mới đầu năm cũ cũng mang ý nghĩa về tinh thần và cầu mong sự may mắn.
Tượng 3 ông Phúc - Lộc - Thọ được bày bán khiến du khách có cảm giác như đi trong một triển lãm cổ vật, với những món đồ cũ, đồ cổ hàng trăm năm tuổi.
Hàng nghìn món đồ được bày bán khiến cho khu chợ mỗi năm chỉ họp một lần này lúc nào cũng tấp nập người dừng chân. Du khách có thể tìm thấy bộ cuốn thư, câu đối… như trong ảnh có giá tới 15 triệu đồng.
Đồ cổ, giả cổ có đủ loại từ những bình hoa, tượng Phúc, Lộc, Thọ, đĩa... bằng sứ, thủy tinh, đồng đều được chế tác khá tinh xảo…
… đến các vật dụng bình dị trong cuộc sống hàng ngày như bát, đũa đồ cổ, giả cổ, đồ sứ... được bày bán ngay dưới lòng đường dịp cận Tết Nguyên đán này.
Theo nhiều người bán hàng, họ đem đồ tới phiên chợ này không quá quan trọng chuyện bán được hay không, chỉ cần được "khoe" bộ sưu tập của mình và được trò chuyện với những người có cùng đam mê là vui rồi.
So với các năm trước đây, chợ đồ cổ thu hẹp lại nhưng sắp xếp quy củ hơn nhiều với không gian bài trí riêng.
Một gian hàng gây chú ý bán những đồng tiền xu cổ.
Người đến chợ đồ cổ không chỉ là để mua mà còn là để tìm lại những hoài niệm một thời hay mua đồ về trang trí trong nhà.















