
Photo Travel: Một thời "Mưa đỏ", theo dấu phim khám phá bối cảnh quay
Sau dư âm bộ phim "Mưa đỏ", nhiều người tìm đến Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, sân bay Tà Cơn, tỉnh Quảng Trị để cảm nhận không khí lịch sử, khi 2 di tích này xuất hiện trong bộ phim đang dậy sóng khắp các phòng vé Việt.
Ngày ấy, họ còn rất trẻ, nhưng mang trong tim khát vọng lớn lao - giữ trọn từng tấc đất quê hương, để hôm nay ta được sống trong hòa bình. Ta càng thấm thía rằng, độc lập - tự do là vô giá.
Sau khi xem phim Mưa đỏ, tôi mở lại kho "phim xưa ảnh cũ" của mình, nhìn lại những khoảnh khắc chụp từ film hơn 20 năm trước (6/2004), bồi hồi với những địa điểm, khu di tích từng ghé qua, những câu chuyện chiến trường năm ấy, đâu đó đã xuất hiện trong phim.
Mưa đỏ là bộ phim không chỉ để xem, mà để khắc ghi trong tim, là lời nhắc nhở bi tráng về một thời máu lửa, nơi từng hạt mưa hòa cùng máu đào của những người lính tuổi mười tám, đôi mươi, trở thành chứng nhân bất tử. Mỗi bậc đá, mỗi viên gạch, mỗi góc Thành cổ Quảng Trị đều thấm đẫm lịch sử, kể lại câu chuyện một thời hào hùng của dân tộc.
Sau cuộc chiến khốc liệt năm 1972, Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị gần như bị san phẳng, chỉ còn sót lại một vài dấu tích chi chít vết bom đạn và hệ thống giao thông hào (chụp tháng 6/2004).
Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị cao 8,1m, tượng trưng cho 81 ngày đêm khói lửa, mang hình dáng một nấm mồ chung, nơi an nghỉ của các liệt sĩ (chụp tháng 6/2004).
Nhà tù được xây dựng từ thời Nguyễn, nằm phía Đông Bắc trong Thành cổ Quảng Trị đã bị bom đạn phá hủy gần hết. Nơi đây, từng viên gạch, từng tấc đất đều có phần máu thịt của những người lính tuổi mười tám, đôi mươi đã ngã xuống trong trận chiến kéo dài 81 ngày ở Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 (chụp tháng 6/2004).
Được xây dựng từ thời vua Gia Long (1809), Thành cổ Quảng Trị nằm bên dòng sông Thạch Hãn, ban đầu thành được đắp bằng đất. Đến năm 1837, dưới triều vua Minh Mạng, thành được xây lại bằng gạch, trở thành một công trình kiến trúc kiên cố với vai trò trung tâm hành chính và quân sự của Quảng Trị.
Suốt chiều dài lịch sử, Thành cổ Quảng Trị đặc biệt ghi dấu ấn với trận chiến kéo dài 81 ngày đêm vào mùa hè năm 1972 (từ 28/6/1972 đến 16/9/1972), nơi hàng ngàn chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Máu xương các anh đã thấm đẫm từng viên gạch, từng tấc đất nơi đây. Ngày nay, những gì còn sót lại của Thành cổ không chỉ là những bức tường rêu phong hay dấu tích chiến tranh, mà đó là biểu tượng thiêng liêng một thời kỳ bi tráng của đất nước.
Ngoài bối cảnh chính Thành cổ, các bối cảnh lẻ như Sở Chỉ huy Tiền phương quân đội Việt Nam Cộng hòa trong phim Mưa đỏ đều được đặt tại Quảng Trị, nơi các dấu tích chiến tranh còn rải rác nhiều nơi như xác những chiếc xe tăng đã bị quân đội Mỹ bỏ lại trong cuộc tháo chạy trong ảnh (chụp tháng 6/2004)…


… hay các loại máy bay bao gồm cả chiếc không lực C-130, máy bay vận tải quân sự nổi tiếng thế giới của Mỹ hay chiếc CH47 Chinook trong ảnh (chụp tháng 6/2004).
Hầm công sự cứ điểm của quân đội Mỹ tại sân bay Tà Cơn (chụp tháng 6/2004).
53 năm sau sự kiện lịch sử 81 ngày đêm của mùa hè năm 1972, Thành cổ Quảng Trị trở thành "địa chỉ đỏ", điểm đến linh thiêng tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thu hút du khách trong và ngoài nước tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Trong bộ phim Mưa đỏ, Thành cổ Quảng Trị được đoàn làm phim phục dựng tại một khu đất nông nghiệp của người dân sát bên dòng Thạch Hãn để phục vụ ghi hình.
Ngoài Thành cổ Quảng Trị là bối cảnh chính, các bối cảnh lẻ như Sở Chỉ huy Tiền phương quân đội Việt Nam Cộng hòa đều được đặt tại Quảng Trị. Tọa lạc tại xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, sân bay Tà Cơn có diện tích khoảng 10.000m2, nằm giữa cứ điểm Khe Sanh. Với địa hình thung lũng lòng chảo được bao quanh bởi những đồi núi, sân bay Tà Cơn là một trong những cứ điểm quân sự chiến lược của quân đội Mỹ trong những năm 1966 -1968 tại chiến trường Khe Sanh. Đây là nơi cất, hạ cánh của các loại máy bay trực thăng vũ trang, máy bay phản lực chiến đấu và máy bay vận tải quân sự hạng nặng, phục vụ cho các hoạt động trinh sát, chỉ điểm, đánh phá và ngăn chặn tuyến đường Hồ Chí Minh.
Nơi đây còn trưng bày nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh mà quân đội Mỹ từng dùng để tham chiến tại chiến trường Khe Sanh - Tà Cơn như pháo 155 (chụp tháng 6/2004)...
… cùng hàng chục vỏ bom, đạn (chụp tháng 6/2004).
Xe tăng PT-76 số hiệu 268 tại Tượng đài chiến thắng Làng Vây, một trận đánh then chốt trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh của Quân Giải phóng diễn ra vào đêm ngày 6 tháng 2, rạng sáng ngày 7 tháng 2 năm 1968 (chụp tháng 6/2004).
Sau hơn nửa thế kỷ, trở lại Tà Cơn du khách vẫn có thể tận mắt chứng kiến những chiến lợi phẩm còn nguyên dấu tích thời gian như xe tăng M48 nằm im lìm dưới tán cây rừng, trực thăng UH-1A gãy cánh giữa trời xanh, hay xác pháo 155mm rỉ sét. Ngoài các hiện vật được trưng bày ngoài trời, khu di tích còn có một bảo tàng nhỏ, nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật, hình ảnh, bản đồ quý giá gắn liền với chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh. Đó cũng là lý do sân bay Tà Cơn trở thành bối cảnh Sở Chỉ huy Tiền phương quân đội Việt Nam Cộng hòa trong phim Mưa đỏ./.
Bên cạnh các hiện vật trưng bày ngoài trời, khu di tích còn một nhà Bảo tàng với hàng trăm hiện vật có giá trị về lịch sử, khoa học và không gian tái hiện sống động, mang đến cho du khách một hành trình ngược thời gian, khám phá Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (chụp tháng 6/2004).
Một số quân dụng của lính Mỹ trong Bảo tàng (chụp tháng 6/2004).
Được sống trong hòa bình, càng thấm thía độc lập - tự do là vô giá (chụp tháng 6/2004).