Aa

Rock Garden Sapa với cảm xúc “Lặng lẽ Sapa” thời xa ấy…

Thứ Tư, 12/08/2020 - 13:00

Sapa - Vùng cao nguyên trời đất giao hòa luôn làm say lòng lữ khách, để mỗi lần đến nơi đây lại là một lần được chiêm nghiệm những cảm xúc mới mẻ đến nao lòng.

Có lẽ, tình yêu của tôi với mảnh đất và con người vùng núi Tây Bắc, với thị xã Sapa nhỏ bé xinh đẹp này bắt nguồn từ tác phẩm Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Mây trời Sapa lặng lẽ, nhưng nơi đây cuộc sống và tình yêu lại như đang trỗi dậy, con người dành cho nhau nhiều tình cảm yêu thương hơn, say mê công việc và mong muốn cống hiến nhiều hơn.

Sapa - Vùng cao nguyên trời đất giao hòa luôn làm say lòng lữ khách, để mỗi lần đến nơi đây lại là một lần được chiêm nghiệm những cảm xúc mới mẻ đến nao lòng. Không nhớ đã bao lần mê mải "săn mây" nơi Cổng trời, đi dọc thung lũng Mường Hoa, lên đỉnh Hàm Rồng để thấy nhà thờ đá cổ ẩn hiện trong áng mây bảng lảng trôi… mà vẫn chưa thỏa. 

Từng khoảnh khắc vẫn là một điều gì đó thật khác lạ. Rồi nơi bản làng Tả Van, Tả Phìn, Lao Chải, Sa Pả… cả triền ruộng bậc thang long lanh "mùa nước đổ" đến những khoảnh khắc vàng mùa gặt hiện lên đẹp đến ngỡ ngàng… Mảnh đất, con người nơi đây đến rồi là nhớ và sẽ muốn quay trở lại.

 

Cũng vì đã trót yêu một Sapa từ thời còn hoang sơ, nên gần đây lên Sapa, tôi luôn có cảm giác bị ngợp với những tòa nhà cao tầng kiểu "một châu Âu thu nhỏ", những công trình nhân tạo phá vỡ tự nhiên hay cảnh chen lấn, tắc đường nơi trung tâm thị trấn… Và tất yếu, tôi lại tìm về những nơi còn giữ được bóng dáng của một Sapa nguyên bản.

Có cung sẽ có cầu, nhiều "start up" trẻ đã xây dựng những hình mẫu homestay thông minh để chiều lòng du khách mong muốn tìm kiếm sự bình yên, giản đơn, muốn lắng lại và tìm lại chính mình…

Rời khách sạn 4 sao tại trung tâm Sapa buổi mới đến nơi, tôi cùng bạn xe ôm lang thang khắp thung lũng Mường Hoa, đến Tả Van, Lao Chải, rồi qua bãi đá cổ… cứ đi dọc con đường đến Hầu Thào… cũng cảm giác "ngợp" nhưng là bởi sự giao hòa của cả một vùng trời mây bao la trải dài bất tận, đến nỗi chỉ muốn được hét lên thật to "tuyệt quá!". Đây mới thật là đất trời Sapa…

Tôi chọn dừng chân tại một cánh cổng có cái tên thật ấn tượng: Vườn đá Sapa - Rock Garden Sapa, ở thôn Hầu Chư Ngài, xã Mường Hoa, thị xã Sapa. Thật rất "Yomost" khi được lặng yên đắm mình trong suối mây sáng sớm và sắc màu rực rỡ của mặt trời buổi chiều về lẫn trong tiếng mõ trâu lóc cóc dội lại...

Cổng vào Rock Garden Sapa - nơi mây, trời và tâm con người hòa quyện…

Căn Bungalow nằm chênh vênh trên sườn núi, mây vờn ngoài cửa sổ và có thể phóng tầm mắt đến hết dải ruộng bậc thang của thung lũng Mường Hoa thơ mộng
Căn Bungalow nằm chênh vênh nơi vách núi, mây vờn ngoài cửa sổ và có thể phóng tầm mắt đến hết dải ruộng bậc thang của thung lũng Mường Hoa thơ mộng.

Đá chen hoa rực rỡ, chìm đắm trong mây trời sắc nắng…

 

Hoa dại mọc dọc lối đi giữa các khu
Hoa dại mọc dọc lối đi giữa các khu

Theo chân một kiến trúc sư đang thiết kế, hoàn thiện xây dựng khu nhà, tôi được biết chủ của “Vườn Đá” từng sở hữu một xưởng mộc làm ăn phát đạt, rồi một ngày hai vợ chồng anh mong muốn sẽ có được nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa bình yên, tĩnh tâm và được nạp đầy năng lượng từ mây trời gió núi sau mỗi buổi làm việc căng thẳng… Thế nên anh đã chọn mảnh đất này.

Chân dung ông chủ
Chân dung ông chủ "Vườn Đá" - Hoàng Tiến (Ảnh: H.T)
Vậy là ngôi nhà nhỏ hình thành, nơi đón bạn hữu đến ngắm mây, thả hồn cùng gió lại là ý tưởng để anh hình thành ‘vườn đá’ như hôm nay. (Trong ảnh là một nhiếp ảnh gia già (trái) đàm luận cùng kiến trúc sư trẻ về Vườn đá).
Xuất phát từ ý tưởng tạo nên một ngôi nhà nhỏ, nơi đón bạn hữu đến ngắm mây, thả hồn cùng gió, "Vườn Đá" như ngày hôm nay hình thành. Trong ảnh là một nhiếp ảnh gia già (trái) đàm luận cùng kiến trúc sư trẻ về Vườn Đá.

Khánh thành từ tháng 7/2019 nhưng anh vẫn tiếp tục hoàn thiện, vẫn thổi hồn vào từng phiến đá, góc vườn nơi đây. Anh Tiến mong muốn hạn chế nhiều nhất bê tông cốt thép mà sử dụng vật liệu gần gũi với thiên nhiên. Cây đào in bóng lên căn nhà gỗ, một góc hoa tam giác mạch vẫn nở rộ… rồi chen lẫn hoa dại, xuyến chi dịu dàng nép vào vách đá dọc lối đi… thật thư bình quá đỗi.

 

Điều ấn tượng là tất cả các phòng đều hướng ra thung lũng Mường Hoa, với tay là chạm tới mây…
Điều ấn tượng là tất cả các phòng đều hướng ra thung lũng Mường Hoa, với tay là chạm tới mây…
Các bạn trẻ đến đây check in với những tấm hình thật ấn tượng
Các bạn trẻ đến đây check in với những tấm hình thật ấn tượng

Anh Tiến chia sẻ, homestay "Vườn Đá" không làm dịch vụ để hướng tới "làm giàu". Điều anh mong muốn là chia sẻ được cảm xúc thăng hoa với lữ khách, từ nhiếp ảnh gia, các bạn trẻ hát vang vọng núi rừng đến những người có tuổi muốn tĩnh tâm tìm lại cảm xúc xưa… Đó mới là "lãi" của anh. Đằng sau những tấm hình "check-in" thể hiện cảm xúc lâng lâng của du khách là niềm hạnh phúc của người thiết kế khi tạo ra được không gian mang đến niềm vui cho mọi người.

 

 

Những ngày trải nghiệm ở Rock Garden Sapa, tôi  được gặp gỡ nhiều vị khách và mỗi người đều có cảm xúc thật tuyệt. Bác nhiếp ảnh gia U80 và gần như đã thuộc từng địa danh Sapa nhưng vẫn ngẩn ngơ khi bình minh được đắm mình trong mây luồn ẩn hiện với Mường Hoa. Các bạn trẻ sau buổi sáng ngủ vùi vì cả đêm hát ca thì tưng bừng tạo dáng cùng hoa, từ hoa dại đến những bông hồng cổ Sapa được chăm chút cẩn thận. Và tuyệt hơn cả là bạn kiến trúc sư với ý tưởng "thuyền mây" để trời, núi và con người được giao hòa… Công trình này sẽ hoàn thiện nay mai.

Thuyền mây sẽ hình thành trong nay mai...
Thuyền mây sẽ hình thành trong nay mai...

 

Hỏi chuyện một đoàn các bạn trẻ, ai cũng có chung một cảm nhận, nếu đã đến Sapa, đến để tìm lại chính mình thì nên tìm một Sapa hoang sơ như đã từng trước đây mươi mười lăm năm. Cũng đâu có khó, chỉ cách trung tâm chừng ngót nghét 20km. Không chỉ thế, đến nơi đây bạn còn được trải nghiệm muốn ăn gì theo kiểu người H’Mông đều được tự mình "diễn", liệu có gì tuyệt hơn thế chứ.

 

Khu bếp xinh xắn
Khu bếp xinh xắn

Từ trung tâm Sapa đi theo hướng đường Cầu Mây khoảng 1,5km rồi rẽ lên khu hang đá, chỉ khoảng 7km nữa là đến Rock Garden. Bạn có thể gọi taxi với chi phí khoảng 150 ngàn đồng/lượt hoặc thuê xe máy tự lái để đến với Rock Garden. Còn chần chừ gì nữa, hãy lên đường để được thấy chính mình và những phút bình yên!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top